EURO 2020: Đội tuyển Đức - Chỉ còn là ‘hổ giấy’!?

Lệ Nhi |

Tại mọi giải đấu lớn, đội tuyển Đức đều được xếp vào nhóm cạnh tranh chức vô địch nhưng bước vào EURO 2020, nhà cựu vô địch thế giới dường như chỉ còn là “hổ giấy”, một ứng cử viên trên lý thuyết…

Đội tuyển Đức không còn khiến đối thủ phải nể sợ

Đội tuyển Đức không còn khiến đối thủ phải nể sợ

Dưới thời HLV Joachim Low, đội tuyển Đức luôn vào đến ít nhất bán kết ở các giải đấu họ tham dự với ngoại lệ duy nhất chính là World Cup 2018.

“Thảm họa” trên đất Nga mùa hè 3 năm trước cũng là điểm khởi đầu cho sự đi xuống của Die Mannschaft nói chung và đồng thời khép lại chu kì thành công cùng vị “thuyền trưởng” giờ đã 61 tuổi.

EURO 2020 cũng chính là giải đấu cuối cùng của HLV Low cùng đội tuyển Đức. Với nhiều NHM, đây thậm chí là cột mốc chia tay… quá muộn. Đúng ra chiến lược gia này, người hùng dân tộc ở World Cup 2014 phải ra đi từ sau mùa hè 2018.

Suốt 3 năm qua, đội tuyển Đức chỉ mang lại những nỗi thất vọng cho NHM, từ lối chơi đến kết quả. Đã có những thời điểm hy vọng được nhen nhóm nhưng rồi mọi chuyện “đâu lại vào đấy”.

Cuối năm ngoái, Die Mannschaft thậm chí còn phải nhận thảm bại với tỉ số của một set tennis trắng, 0-6 trước Tây Ban Nha. Đây chẳng khác nào “giọt nước tràn ly” khiến NHM cạn hy vọng nơi thầy trò Low.

Trước mỗi giải đấu lớn, Đức luôn nghiễm nhiên được xếp vào nhóm cạnh tranh cho chức vô địch. Người ta luôn nói về thứ “tinh thần Đức” khiến họ trở nên đáng sợ dù cho nền bóng đá có bước vào giai đoạn thoái trào hay dự giải với một đội hình chẳng có ngôi sao.

“Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 người đuổi theo một trái bóng trong 90 phút và cuối cùng, Đức luôn là đội giành chiến thắng'', huyền thoại người Anh - Gary Lineker đã từng nói một câu mà sau đó trở thành chân lí khi nhắc đến Die Mannschaft.

Thế nhưng cũng chính Lineker đã sửa lại “chân lí” ấy: “Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 người đuổi theo một trái bóng trong 90 phút và cuối cùng, Đức không phải lúc nào cũng thắng. Phiên bản trước đã ở lại trong lịch sử''. Thực vậy, giờ nhà cựu vô địch thế giới chẳng còn khiến ai phải nể sợ.

Lối chơi thiếu ý tưởng trong tấn công, lỏng lẻo khi phòng ngự và dàn cầu thủ mạnh ai nấy đá chính là hình ảnh của Đức hiện giờ.

Họ không hề thiếu ngôi sao. Có thể kể đến bộ khung từng “ăn 6” với Bayern Munich mùa 2019/20, “ông vua Champions League” Toni Kroos của Real Madrid hay mới đây là bộ ba lên đỉnh châu Âu cùng Chelsea gồm Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rudiger.

Vấn đề của Đức đến từ chính HLV Low với những lựa chọn đầy khó hiểu và bảo thủ, khiến các ngôi sao bất phục. Nhìn vào màn trình diễn của Die Mannschaft thời gian gần đây cũng như sự chuẩn bị cho EURO, những NHM lạc quan nhất có lẽ cũng chỉ biết thở dài.

EURO 2020: Đội tuyển Đức - Chỉ còn là ‘hổ giấy’!? - Ảnh 1.

Vấn đề lớn nhất của Die Mannschaft có lẽ là HLV Joachim Low

Có thể Đức vẫn nằm trong hàng ngũ ứng cử viên vô địch EURO 2020 nhưng thực tế, họ chỉ còn là “hổ giấy”, một đội tuyển có thể cạnh tranh ngôi vương trên lý thuyết mà thôi. Đặt cạnh Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha hay Italia, Đức khó mà sánh được về tính ổn định và tinh thần thi đấu.

Điều mà NHM Đức kì vọng có chăng là những ngôi sao sẽ bừng tỉnh và HLV Low sẽ thay đổi trong giải đấu cuối cùng để tạo nên một kì EURO thành công. Họ mong chờ thứ “tinh thần Đức” sẽ trở lại để Die Mannschaft có thể dõng dạc tuyên bố với thế giới về sự hồi sinh của một cường quốc bóng đá.

Tuy vậy, rất khó để phép màu đến với đội tuyển Đức ở EURO 2020. Thậm chí, nếu cứ thể hiện bộ mặt như hiện giờ tại “bảng tử thần”, không biết chừng một “thảm họa” như World Cup 2018 - sớm dừng bước ở vị trí bét bảng sẽ tái hiện với thầy trò Low.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN ĐỨC THAM DỰ EURO 2020

THỦ MÔN: Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Frankfurt).

HẬU VỆ: Mats Hummels (Dortmund), Emre Can (Dortmund), Matthias Ginter (Borussia M'gladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern Munich).

TIỀN VỆ: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia M'gladbach), Jonas Hofmann (Borussia M'gladbach).

TIỀN ĐẠO: Serge Gnabry (Bayern Munich), Leroy Sané (Bayern Munich), Thomas Müller (Bayern Munich), Kai Havertz (Chelsea), Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco).

EURO 2020: Đội tuyển Đức - Chỉ còn là ‘hổ giấy’!? - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại