Em chưa 18: "Nồi lẩu" đầy sạn tại sao lại gây sốt?

Phong Lữ |

Một chút ngôn tình, một chút kiểu phim Mỹ và một kịch bản quen thuộc của dòng phim “mỳ ăn liền” Hàn Quốc đã tạo nên bộ phim Em chưa 18 gây sốt màn ảnh Việt.

Một "nồi lẩu" đầy sạn

Ra rạp từ cuối tháng 3/2017, bộ phim Em chưa 18 nhanh chóng trở thành 1 hiện tượng của màn ảnh rộng Việt Nam với những bài review ca ngợi hết lời từ truyền thông.

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, đây là bộ phim đạt kỷ lục về số tiền thu được trong ngày đầu tiên ra rạp của Việt Nam.

Còn trên mạng xã hội, sau kỳ nghỉ lễ dài vừa qua, Em chưa 18 vẫn là cái tên được nhiều người nhắc tới trong kế hoạch giải trí của mình. Vậy, điều gì đã làm nên sức hút đặc biệt của Em chưa 18?

Thuộc thể loại phim tình cảm, Em chưa 18 có diễn biến khá nhanh và nhiều cao trào tâm lý. Với những khán giả yêu mến loạt phim High School Musical của Disney Channel sẽ dễ dàng nhận ra Em chưa 18 đã có sự "thừa hưởng" khá rõ ràng về không khí trường học, về phong cách âm nhạc.

Em chưa 18: Nồi lẩu đầy sạn tại sao lại gây sốt? - Ảnh 1.

Không khí trường học của Em chưa 18 rất mới lạ.

Từ câu chuyện tình rắc rối của cô gái 17 tuổi, từ không khí rộn ràng chuẩn bị cho buổi Prom (buổi tiệc cuối cấp dành cho học sinh, sinh viên) cho tới không khí tranh đua, vận động để được bầu chọn trở thành King – Queen (2 người đứng đầu buổi tiệc) của Prom trong Em chưa 18 đều khá quen thuộc với những khán giả đã xem qua High School Musical.

Trong Em chưa 18, khán giả cũng dễ dàng bắt gặp những tình tiết cực kỳ phi logic, như cổ tích nhan nhản trong các bộ phim dạng "mỳ ăn liền" của Hàn Quốc.

Đó là hình ảnh một playboy (trai hư - PV) có hàng tá các cô gái nóng bỏng theo đuổi, cuộc sống chìm đắm trong tiền và những cuộc vui bất tận.

Song chính anh chàng này lại bỗng dưng thay đổi 180 độ để trở thành một người đàn ông mẫu mực, chỉn chu, từ bỏ hết thói hư tật xấu vì một cô gái ngây thơ trong sáng mà anh ta vừa gặp ít ngày.

Em chưa 18: Nồi lẩu đầy sạn tại sao lại gây sốt? - Ảnh 2.

Mối mâu thuẫn bắt đầu từ câu chuyện tình yêu không mấy ngọt ngào của hai học sinh trung học.

Quả thực, kịch bản và tình tiết của phim Em chưa 18 không có gì mới mẻ, khá đơn giản và gần như được "kế thừa" hoàn toàn từ dòng phim lãng mạn Hàn Quốc và sự sôi động, hiện đại của loạt phim Highschool Musical.

Không chỉ "là sản phẩm lắp ghép", kịch bản của Em chưa 18 cũng có khá nhiều "sạn". Biên kịch miêu tả nam thứ chính là 1 huấn luyện viên Yoga, có cuộc sống hưởng thụ với hàng tá chân dài, nhà đẹp, xe hơi hạng sang nhưng chỉ thất nghiệp 2 ngày đã khóc lóc vì lo không mua nổi thức ăn cho một con chó.

Anh ta là một "tay chơi" chính hiệu, nhưng dễ dàng bị cô bé 17 tuổi cho "vào tròng" và ngoan ngoãn làm theo mọi sắp đặt của cô ta, kể cả việc "mặt dày" chống lại cậu em họ khá thân thiết.

Cũng chính chàng "soái ca tay chơi" này, dù đã hơn 30 tuổi nhưng rất dễ thay đổi cảm xúc, từ tức giận, "kình địch" với cô nữ sinh chuyển sang "yêu ngay trong nốt nốt nhạc" chỉ vì cô thông báo đã mang thai.

Em chưa 18: Nồi lẩu đầy sạn tại sao lại gây sốt? - Ảnh 3.

Sức hút của Em chưa 18 đến từ đâu?

Câu chuyện không mới, nội dung "phi logic" và được lắp ghép từ nhiều dòng phim, từ nhiều bộ phim trước đó, nhưng Em chưa 18 vẫn hot. Có lẽ là do nhà sản xuất đã đánh trúng tâm lý "sính ngoại" và "ưa ngôn tình" của khán giả.

Không khí lạ lẫm với nét văn hóa phương Tây đặc trưng của một trường trung học quốc tế là một trong số những điểm nhấn thú vị của Em chưa 18.

Những hoạt động ngoại khóa với những nét rất "Tây", rất hiện đại, sôi động của Em chưa 18 khiến nó khác biệt hẳn so với những bộ phim học đường của Việt Nam trước đó.

Chủ đề tình yêu tuổi học trò cũng được khai thác một cách trực diện, thẳng thắn hơn cũng là một trong số những nét mới khá độc đáo giúp phim của Charlie Nguyễn nhận được tình cảm từ khán giả.

Em chưa 18: Nồi lẩu đầy sạn tại sao lại gây sốt? - Ảnh 4.

Điểm sáng nhất trong Em chưa 18 là diễn xuất của Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn.

Điểm đáng ghi nhận nhất trong Em chưa 18 chính là việc đạo diễn đã tìm và lựa chọn đúng diễn viên. Cả nữ chính và nam thứ trong phim đều là gương mặt xa lạ với khán giả, song họ đã để lại ấn tượng khá sâu sắc.

Vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt ưa nhìn và đôi mắt to tròn, ngây thơ "đúng chất nữ sinh" của Kaity Nguyễn thực sự rất phù hợp với nhân vật. Trong khi đó, vẻ bụi bặm, "chất chơi" của Kiều Minh Tuấn đã khiến anh dễ dàng "dụ dỗ" các khán giả nữ.

Lối diễn xuất nhẹ nhàng, mềm mại, không "lên gân", không "làm quá" của cả hai diễn viên giúp mạch phim cũng theo đó mà trôi chảy và dễ chịu hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại