Duy Hưng "Người phán xử": Cái chết của Hoàng Mặt Sắt quá lãng xẹt, khiến tôi hụt hẫng!

Thảo Nguyên |

"Tôi muốn Hoàng Mặt Sắt sẽ chết một cách "giang hồ" hơn, giống như cái chết của Hùng Cá Rô", diễn viên Duy Hưng nói về vai diễn của mình trong phim Người phán xử.

Ở tập 38 phim Người phán xử, Hoàng Mặt Sắt hùng hổ chĩa sung vào ông trùm Phan Quân. Lúc này, Phan Quân và Lê Thành đều "tay không tấc sắt" nên phải đứng trước cảnh vô cùng nguy hiểm.

Khán giả đã chờ đợi một bi kịch cho tập đoàn Phan Thị bởi Hoàng Mặt Sắt là kẻ tráo trở, tàn nhẫn không hề thua kém Thế Chột. Thế nhưng, trong lúc Hoàng Mặt Sắt đang háo hức chờ siết cò súng thì hắn lại bị bắn chết bởi Khải Sở Khanh – một kẻ chưa từng gây thương tích cho ai.

Cái chết của Hoàng Mặt Sắt khiến cục diện thay đổi một cách chóng vánh. Rất nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng vì với tính cách và số phận của Hoàng Mặt Sắt trong phim, họ cho rằng kết cục này của gã "gián điệp 3 mang" là quá... lãng xẹt.

Duy Hưng Người phán xử: Cái chết của Hoàng Mặt Sắt quá lãng xẹt, khiến tôi hụt hẫng! - Ảnh 1.

Cái chết của Hoàng mặt Sắt bị đánh giá là khá nhạt nhẽo.

Thậm chí, nhiều người kỳ vọng rằng Hoàng Mặt Sắt chỉ suýt chết hoặc "chết giả", sau đó sẽ trở lại giống như A Lý.

Chia sẻ về tình tiết này, nam diễn viên Nguyễn Duy Hưng – người thủ vai Hoàng Mặt Sắt – cho hay, bản thân anh cũng không hài lòng với cái chết của nhân vật:

"Sau khi tập phim kết thúc, rất nhiều khán giả vào trang cá nhân của tôi để bày tỏ sự hụt hẫng, thất vọng. Họ cho rằng cái chết này quá nhạt nhẽo và "không thể tin được".

Bản thân tôi cũng thấy rằng với tính cách của Hoàng Mặt Sắt và với những tình tiết mà hắn tạo ra trong quá trình ở Phan Thị, cái chết dưới tay Khải Sở Khanh quả thực quá lãng xẹt.

Tôi cũng đã chờ đợi nhân vật của mình có một cái kết dữ dội hơn, man rợ hơn, xứng với những gì mà hắn gây ra hơn nữa. Tôi muốn Hoàng Mặt Sắt sẽ chết một cách "giang hồ" hơn, giống như cái chết của Hùng Cá Rô.

Theo kịch bản, với việc liên tiếp làm phản, đẩy hết người này đến người khác vào cảnh khốn đốn, chắc chắn Hoàng Mặt Sắt phải chết. 

Nhưng khi quay tới phân đoạn chĩa súng vào Phan Quân, do áp lực về thời gian nên chúng tôi không thể trau chuốt hơn cho tình tiết này. Tôi và đạo diễn đã bàn với nhau và quyết định để Hoàng Mặt Sắt chết theo cách như vậy.

Bản thân tôi khi xem phim cũng không tránh khỏi sự hụt hẫng, tiếc nuối. Thứ nhất, vì cái chết quá lãng xẹt, không xứng đáng với nhân vật, thứ hai, tôi tiếc vì nếu Hoàng Mặt Sắt có thể xuất hiện thêm dù chỉ một vài tập phim nữa, có lẽ mạch phim sẽ gay cấn, thú vị hơn rất nhiều".

Tuy Hoàng Mặt Sắt không "lên sóng" nhiều như những nhân vật khác song vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và những thủ đoạn của hắn đã nhanh chóng gây được sự chú ý đặc biệt cho khán giả.

Duy Hưng Người phán xử: Cái chết của Hoàng Mặt Sắt quá lãng xẹt, khiến tôi hụt hẫng! - Ảnh 2.

Nam diễn viên Duy Hưng khẳng định Hoàng Mặt Sắt "chết thật".

Nam diễn viên Duy Hưng cũng không phủ nhận rằng dù chỉ là 1 vai diễn ngắn, là vai phụ nhưng Hoàng Mặt Sắt đã khiến tên tuổi và cuộc sống của anh thay đổi ít nhiều:

"Vai diễn của tôi không dài, cũng không phải là vai chính nhưng nó đã khiến cuộc sống của tôi có một chút thay đổi. Tôi được nhiều người quan tâm hơn, khi ra đường, nhiều khán giả nhận ra tôi và gọi tôi là Hoàng Mặt Sắt.

Tôi nghĩ với một vai diễn phụ, lại là lần đầu "chạm ngõ" màn ảnh nhỏ, đây có thể được coi là một thành công nho nhỏ của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại