Dương Triệu Vũ: Tùng Dương hạ thấp người khác là sự thụt lùi về nhân cách!

Ý An (tổng hợp) |

Rất nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục tỏ thái độ gay gắt với phát ngôn gây sốc về bolero của Tùng Dương.

Dù không phải lần đầu tiên bày tỏ thái độ và phát ngôn thẳng thắn với những người theo đuổi dòng nhạc bolero, nhưng câu nói "Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi" của Tùng Dương trong bài phỏng vấn mới nhất lại nhận phải phản ứng vô cùng dữ dội của nhiều nghệ sĩ.

Những tên tuổi lớn trong giới showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... cũng không ngần ngại ra mặt để bày tỏ sự bức xúc với phát ngôn này.

Đàm Vĩnh Hưng thì cho rằng Tùng Dương "ảo tưởng" về bản thân. Còn Lệ Quyên đưa ra lời thách thức Tùng Dương hát được 1 câu bolero cho ra chất.

Một số nghệ sĩ miền Bắc như Hồ Quang 8, Vượng Râu cũng bày tỏ thái độ khó chịu với phát biểu bị cho là "liều lĩnh" này của Tùng Dương.

Mới nhất, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ tiếp tục lên tiếng để bày tỏ quan điểm của mình về sự việc này. Theo Dương Triệu Vũ, việc hạ thấp người khác của Tùng Dương là một sự "thụt lùi về nhân cách".

Cũng đồng quan điểm với Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ cho rằng Tùng Dương "chưa thật sự tự tin" mới phát ngôn những lời như vậy.

Dương Triệu Vũ: Tùng Dương hạ thấp người khác là sự thụt lùi về nhân cách! - Ảnh 1.

Còn ca sĩ Vũ Hà mỉa mai Tùng Dương một cách sâu cay bằng status trên Facebook: "Này nhá, bolero nó không dành cho những ai có cái giọng cao chót vót 9 tầng mây, gào thét 3 làng 8 xóm là tao đang mất quả trứng non trong bụng con gà mái mẹ, gập đầu chùm cái chăn rồi phô giọng gào thét bằng bài chửi vần điệu chua cay, Divo".

Sau đó, Vũ Hà còn đăng một đoạn clip với những câu từ khá giễu nhại dòng nhạc dân ca đương đại mà Tùng Dương đang theo đuổi.

Dương Triệu Vũ: Tùng Dương hạ thấp người khác là sự thụt lùi về nhân cách! - Ảnh 2.

Ca sĩ Tim và Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự đồng tình với Vũ Hà

Ca sĩ Nam Cường thì nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm của mình qua một dòng trạng thái khá dài. Anh cho rằng Tùng Dương đã không trân trọng những giá trị truyền thống và khá chủ quan khi vội vàng sử dụng 2 chữ "thụt lùi".

"Rất thích giọng của anh, thích nghe anh hát lắm nhưng không đồng nghĩa với việc anh nói gì cũng hay như hát. Bỏ đi những gì xưa cũ thì gọi là không biết bảo tồn Mà đi theo những gì truyền thống thì gọi là thụt lùi.

Thửi hỏi nhạc Vàng (bolero) đã tồn tại bao lâu? Tuy có những nam tháng thăng trầm cùng lịch sử nhưng thời gian nay may mắn Việt Nam mình mở cửa thoáng hơn nên âm nhạc của "đại chúng" lại hồi sinh mạnh mẽ. Cớ sao lại lo lắng thế?

Âm nhạc cũng như thời trang nó là một vòng tròn xoay vòng , có những thời điểm cái này bùng lên thì cái kia sẽ lặng xuống. Như thời gian trước sân khấu Cải Lương từng hưng thịnh rực rỡ biết bao, nhưng bây giờ lại nhường chỗ cho những âm nhạc màu sắc khác nhưng điều đó đâu làm tắt đi sự đam mê của khán giả yêu Cải Lương.

Biết dâu 1 ngày chính nhờ thế hệ trẻ làm mới làm lạ làm khác đi mà Cải Lương lại khoác chiếc áo mới để hồi sinh trở lại?

Thiết nghĩ ai đã và đang đi theo dòng nhạc Vàng dù là rẽ ngang hay rẽ dọc cũng cần đầu tư thật tốt cho mỗi sản phẩm của mình thật chỉnh chu và trân trọng để ko ai nói mình "thụt lùi" nhé! Sáng tạo cái mới đã khó nhưng sáng tạo trên cái cũ càng khó hơn. 

Và hơn hết là sản phẩm hay để phục vụ khán giả. Có khán giả là con có việc co tiền nha mấy "chế", Nam Cường viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại