Dưới cái bóng Ronaldo: Messi - vinh quang tột cùng có bao giờ đến với kẻ ích kỷ

Ngô Trà |

Ra sân cách nhau chưa đầy 24 tiếng, Ronaldo đã gọi, nhưng Messi chẳng trả lời. Ronaldo giờ đây đã khác, còn Messi thì vẫn thế.

Ngay sau trận đấu, cựu danh thủ Man United Patrice Evra đã nhận xét: "Tôi nghĩ những đồng đội xung quanh Messi có thể chơi tốt hơn thế nhiều, nhưng chẳng phải là Ronaldo cũng phải đối mặt với điều đó tối hôm qua sao?

Tôi thấy Messi nản chí khi những đồng đội xung quanh không hỗ trợ tốt cho mình. Nhưng Ronaldo lại thích thú với điều đó, cậu ấy tận hưởng nó.

Bạn có nhìn thấy cái cách mà Ronaldo thực hiện cú sút phạt cuối cùng tối qua không. Không ấy chẳng do dự gì cả, bước lên và ghi bàn như việc phải làm thôi.

Trong khi Ronaldo tận hưởng áp lực đặt lên đôi vai mình, thì Messi biến nó thành liều thuốc độc đánh sập cả Argentina".

Dưới cái bóng Ronaldo: Messi - vinh quang tột cùng có bao giờ đến với kẻ ích kỷ - Ảnh 1.

Trận đấu với Iceland, Messi thực hiện tổng cộng 11 cú sút, đá hỏng một quả penalty và không ghi được bàn thắng nào. Tính từ năm 1966, năm gần nhất mà Opta thống kê được đầy đủ số liệu, chưa có bất cầu thủ Argentina nào tham dự VCK World Cup sút nhiều như thế mà không ghi được bàn thắng. Hôm nay, Messi ghi thêm cho mình một kỷ lục mới.

Trước đó 1 ngày, trước Tây Ban Nha, Ronaldo thực hiện ít hơn Messi đến 7 pha kết thúc, và ghi 3 bàn.

Trên khán đài sân Spartak hôm nay có Maradona. Huyền thoại người Argentina đến để cổ vũ cho Messi và đội bóng của mình. Khi hồi còi kết thúc vang lên, chắc hẳn huyền thoại bóng đá hàng đầu thế giới này không khỏi cảm thấy đau xót, bởi hình ảnh của chính mình ngày xưa, ông không tìm lại thấy ở Messi, thay vào đó lại là Ronaldo.

Dưới cái bóng Ronaldo: Messi - vinh quang tột cùng có bao giờ đến với kẻ ích kỷ - Ảnh 2.

28 năm về trước, Maradona phăm phăm kéo một Argentina rệu rã đến tận trận đấu cuối cùng ở World Cup 1990, để rồi chỉ chịu rơi lệ sau quả penalty oan uổng vào phút cuối cùng. Hôm qua, Ronaldo một mình kéo Bồ Đào Nha băng băng trước một Tây Ban Nha hùng mạnh, khiến đối phương cũng phải ngả mũ kính phục.

Đối đầu với Tây Ban Nha là một Ronaldo tự thay đổi chính mình, mạnh mẽ hơn, trách nhiệm hơn, đồng đội hơn, nỗ lực gấp nhiều lần khi chơi ở Real Madrid, và sự tưởng thưởng là trận hòa trước Tây Ban Nha là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

Trước một Iceland chẳng có gì ngoài tinh thần chiến đấu quên mình cùng thể hình to khỏe, ngay từ những phút đầu tiên, người ta đã thấy trên sân một Messi chỉ rình rập tìm kiếm vinh quang cho riêng mình. Sau bàn thắng của Sergio Aguero, người ta thấy Messi chơi cá nhân hẳn, lao lên cao nhất để tìm kiếm bàn thắng.

Chẳng có gì sai, bởi trước mặt của Messi giờ đây là 3 bàn thắng của CR7 ghi bào lưới Tây Ban Nha. Messi có quyền ích kỷ.

Nhưng khi gió đổi chiều, khi Iceland có được bàn thắng san bằng tỷ số, sự ích kỷ ấy trở thành liều thuốc độc hạ gục Messi, hạ gục cả Argentina.

Quả penalty thực hiện hỏng có thể không phải là lỗi của Messi, nhưng lối chơi đặt mình vào vị trí trung tâm, khiến Argentina trở nên dễ "bắt bài", bất lực trước đối thủ không xứng tầm chỉ để phục vụ cho riêng Messi, cái kết này là xứng đáng.

Phát biểu trên "Nước Nga ngày nay", HL Jose Mourinho nhận xét: "Messi có cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền, ở thời điểm cậu ấy cần nó nhất. Pha sút hỏng đã khiến cậu ấy bị ảnh hưởng dữ dội. Nó khiến cho từ đó trở đi, cậu ta chỉ chăm chăm ghi bàn, và Iceland chỉ việc cho 3 cầu thủ kèm chết cậu ấy là xong".

Không phải vì Ronaldo giật lại được 1 điểm từ tay Tây Ban Nha, trong khi Messi để 2 điểm tuột mất khỏi tay Argentina mà giải thưởng Quả bóng Vàng năm nay tìm được chủ. Nhưng xét trên cả khía cạnh con người, lẫn một cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia ở đấu trường World Cup, rõ ràng Ronaldo mới là người xứng đáng, và giờ đây, Ronaldo cũng đã hơn Messi hẳn một bậc rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại