Được trọng tài nương tay, Mourinho phản ứng "khó đỡ"

Tiểu Mã |

Chứng kiến cảnh cậu học trò Marcos Rojo thoát thẻ đỏ, Mourinho không khỏi hí hửng như "mở cờ trong bụng".

Ở trận đấu Man United thắng Crystal Palace 2-1 trên sân khách, HLV Mourinho có lý do để hài lòng khi trọng tài chỉ rút tấm thẻ vàng với Marcos Rojo sau cú vào bóng nguy hiểm bằng 2 chân với cầu thủ đối phương (phút 33).

Sau trận đấu, Mourinho tuyệt nhiên không nhắc tới trọng tài mà chỉ hết lời tán dương cậu học trò. Nhà cầm quân này nói đầy tinh quái:

"Cậu ấy đã chơi quá hay. Phải nói là phi thường mới đúng! Nhưng tôi chẳng dại gì mà bình luận về trọng tài ở tình huống này.

Tôi không bình luận gì về tình huống của Fellaini, Mkhitaryan và Marcos Rojo cũng thế. Đừng bắt tôi phải nói tới trọng tài nữa vì tôi sẽ không đưa ra bình luận nào cả".

Được trọng tài nương tay, Mourinho phản ứng khó đỡ - Ảnh 1.

Mourinho đã rất hài lòng khi Man United đánh bại Crystal Palace.

Người đặc biệt tất nhiên đã tỏ ra rất hồ hởi khi nhận xét về lối chơi chung của toàn đội:

"Chúng tôi đã có 2 trận thắng liên tiếp, kết quả đó bằng cả 6 trận hòa. Tôi nghĩ nếu trong 5 trận mà chúng tôi thua 3, thắng 2 thì kết quả đó còn tốt hơn là 5 trận hòa".

Hôm nay chúng tôi đã thi đấu tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Kể cả hôm nay chúng tôi có bị cầm hòa 1-1 đi chăng nữa, tôi vẫn hài lòng với các học trò. Đây là trận đấu khó khăn bởi chúng tôi vừa phải đá với Tottenham cách đây 2 ngày. Toàn đội đã rất mất sức nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu tốt".

Với chiến thắng này, Man United vẫn tiếp tục đứng thứ 6 trên BXH với 27 điểm, kém đội xếp ngay phía trên là Tottenham 3 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại