Được khuyên bỏ nghề nhưng không nghe, 2 người bắt ếch lần lượt nhận án tử trong chốc lát

Hồng Ánh |

Đâu là lý do khiến 2 người bắt ếch phải đón nhận cái chết nhanh đến vậy.

Vào thời nhà Tống, có hai người tên Thẩm Toàn và Thi Vĩnh kiếm sống bằng nghề bắt ếch ở Tiền Đường, Chiết Giang. 

Năm Hòa Nguyên, dưới thời Tống Huy Tông trị vì, họ đến xã Linh Chi của huyện đó ở nhờ nhà Lý An. 

Xã này vốn có rất nhiều ếch, trước đây không có ai bắt. Sau khi Thẩm Toàn và Thi Vĩnh đến, họ tận dụng sức lực, tranh thủ thời gian bắt sạch ếch, sau đó cho con của mình mang vào thành bán, lợi nhuận thu được gấp 10 lần bình thường. 

Họ càng làm càng hăng, đến nỗi loài ếch đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các loài sâu hại trên đồng ruộng sinh sôi nhanh chóng, phá hoại cây trồng. 

Các bác nông dân vô cùng bất mãn trước hành động độc ác đó nhưng lại sợ họ nên tức mà không dám lên tiếng.

Ngày nọ, khi đang ở nhà họ Lý, một vị hòa thượng già gõ cửa nói với Thi Vĩnh rằng: "Ếch của xã chúng tôi bị các vị bắt hết rồi. 

Giờ ếch trong ao chuôm cũng sắp tuyệt chủng. Hành vi tàn hại, phá hoại tự nhiên như thế sẽ bị báo ứng. Lão tăng khuyên các vị mau chóng chuyển nghề còn kịp chuộc tội. Nếu không sẽ gặp ác báo, hậu quả lão không dám bảo đảm."

Được khuyên bỏ nghề nhưng không nghe, 2 người bắt ếch lần lượt nhận án tử trong chốc lát - Ảnh 1.

Cao tăng này khuyên giải mãi mà Thi Vĩnh vẫn không có ý hối cải.

Sau khi hòa thượng bỏ đi, Thẩm Toàn về, Thi Vĩnh thuật lại lời của nhà sư cho bạn nghe, hắn liền nói: "Sao lão hòa thượng đó dám can dự vào việc làm ăn của chúng ta? Nếu tôi gặp ông ta, nhất định sẽ cho ông ta một trận. Sao huynh có thể để ông ta đi dễ dàng vậy?"

Thi Vĩnh nói: "Ông ta vừa mới đi, đuổi theo ngay còn kịp."

Vậy là hai người bọn họ cùng đuổi theo nhà sư kia.

Đuổi đến hơn một dặm và vẫn không đuổi kịp. Thẩm Toàn bèn trách Thi Vĩnh ăn nói linh tinh, lừa mình, miệng liên tục chửi bới văng tục. Thi Vĩnh không chịu đựng nổi bắt đầu nói lại, hai người lập tức lao vào đánh nhau.

Thẩm Toàn càng tức giận hơn, cầm ngay con dao lột da ếch thường ngày đâm thẳng vào ngực Thi Vĩnh. 

Kể cũng lạ, Thẩm Toàn không hề đâm mạnh nhưng Thi Vĩnh đã ngục chết ngay tại đó. Sự việc xảy ra quá nhanh, người trong xã lập tức bắt y giải lên huyện.

Hồi đó, Củng Đình Quân ở Đông Bình, Sơn Đông là huyện lệnh xét xử vụ án này. Các chứng cứ đầy đủ nên mọi người đều tin phục. 

Được khuyên bỏ nghề nhưng không nghe, 2 người bắt ếch lần lượt nhận án tử trong chốc lát - Ảnh 2.

Phóng sinh.

Họ đi tìm nhà sư kia thì đã không thấy tung tích. Cuối cùng Thẩm Toàn bị chém đầu trước chợ vì tội giết người.

Sau này mọi người nghĩ lại: Trong xã vốn chưa hề gặp vị hòa thượng đó. Thật là thần kỳ.

Câu chuyện được đăng trên trang Bí mật Trung Hoa. Dù mang đậm sắc thai dân gian truyền miệng song thông điệp mà nó gửi gắm rất rõ ràng và ý nghĩa. Theo giáo lý nhà Phật, sát sinh là việc không nên!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại