Được cho ăn, kẻ lạ mặt còn truy sát đâm bị thương 2 người

Gia Hưng |

Quá bức xúc vì mang bún cho ăn nhưng người đàn ông lạ mặt còn cầm tuốc-nơ-vít tấn công lại, người dân xung quanh đã hô hào nhau ra đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 31/8, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ ẩu đả xảy ra vào đêm 29/8 tại phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h tối 29/8, anh Phạm Văn Lâm (32 tuổi, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện) đi chơi về thì thấy một người đàn ông lạ mặt (khoảng trên 30 tuổi) đang nằm trên chiếc ghế đá cạnh đường tàu.

Được cho ăn, kẻ lạ mặt còn truy sát đâm bị thương 2 người - Ảnh 1.

Đoạn đường nơi người đàn ông lạ mặt truy đuổi tấn công và bị người dân vây đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Nghĩ người này có hoàn cảnh khó khăn, đi lang thang nên anh Lâm đã đến tiếp cận hỏi thăm rồi đưa về nhà cạnh đó lấy bún ra mời ăn. Lúc này, chị Lê Thị Hải (30 tuổi) thấy người đàn ông trên có biểu hiện lạ và có chiếc tuốc-nơ-vít trong túi quần nên ra hiệu cho chồng biết.

Bất ngờ, người đàn ông trên vùng dậy rút tuốc-nơ-vít trong túi quần lao đến tấn công anh Lâm. Do chủ động trước nên anh Lâm chỉ bị xây xát nhẹ. Quá hoảng sợ, anh Lâm bỏ chạy ra ngoài đường và hô hoán người dân.

Nghe tiếng kêu la, anh Nguyễn Ngọc Hoàn (hàng xóm) chạy ra can ngăn thì bị người đàn ông trên đâm một nhát vào hông, chảy máu nhiều nên gục xuống tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông lạ mặt trên còn vớ được thêm cây kéo tiếp tục đuổi theo để tấn công anh Lâm. Quá trình truy đuổi, người đàn ông còn làm 2 người dân khác đến can ngăn bị thương.

Được cho ăn, kẻ lạ mặt còn truy sát đâm bị thương 2 người - Ảnh 2.

Quán nơi anh Lâm lấy bún mời nhưng bị người đàn ông lạ mặt tấn công.

Quá bức xúc vì hành vi táo tợn này, người dân xung quanh hô hào nhau ra can ngăn và đuổi đánh người đàn ông này. Chạy được khoảng 500m, người đàn ông ngã xuống bên vệ đường và bị người dân vây đánh trọng thương.

Nhận được tin báo, Công an phường Quỳnh Thiện, Công an TX. Hoàng Mai đã lập tức có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đến bệnh viện Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cấp cứu.

Do vết thương quá nặng 2 trong số 3 nạn nhân được chuyển ra BVĐK Hợp Lực Thanh Hóa để cấp cứu nhưng người đàn ông lạ mặt trên đã tử vong.

Trao đổi với báo chí, bệnh viện Da liễu Trung ương Quỳnh Lập xác nhận vào tối 29/8, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho 3 người.

Trong đó một người (không rõ danh tính) bị đa chấn thương, một người bị vết thương sâu tràn dịch phổi và một người khác chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay.

Được cho ăn, kẻ lạ mặt còn truy sát đâm bị thương 2 người - Ảnh 3.

Bệnh viện da liễu trung ương Quỳnh Lập cấp cứu cho các nạn nhân nhưng do vết thương quá nặng nên đã chuyển các nạn nhân ra bệnh viện tại tỉnh Thanh Hoá để điều trị.

Sau khi cấp cứu, các trường hợp bị thương nặng đã được chuyển ra BVĐK Hợp Lực để tiếp tục điều trị ngay trong đêm.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra, chị Lê Thị Hải (vợ anh Lâm) cho biết: "Lúc đưa bún ra mời, tôi thấy người này có biểu hiện lạ nên ra hiệu cho chồng thì anh ta thấy và vùng dậy tấn công. Chồng tôi bỏ chạy thì người này đuổi theo".

Chị Hải cho biết, chưa bao giờ gặp người đàn ông trên và gia đình chị cũng không có thù oán với ai bao giờ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ sự việc. Bước đầu xác định có 6 người liên quan đánh người đàn ông trên nên đã tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Riêng về người đàn ông bị đánh tử vong do chưa xác định danh tính, quê quán nên hiện Công an tỉnh Nghệ An đã ra thông báo rộng rãi để truy tìm.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại