Được cầu hôn sau 3 tuần quen nhau, Xuân Lan nói về chồng: "Anh ấy luôn cãi và lý sự cùn"

Nguyễn Hương |

"Tôi nghĩ, sao mình hình dung lấy một người chồng ít nói mà giờ còn nói nhiều hơn mình. Anh ấy luôn cãi và lý sự cùn, cãi đến giờ, chưa bao giờ ngừng cãi", Xuân Lan kể về chồng đạo diễn.

Trong chương trình The Khang show với vai trò khách mời, vợ chồng siêu mẫu Xuân Lan và đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân của mình.

"Trong nhà, tôi là người giữ tiền, người đưa ra quyết định

Mở đầu chương trình, MC Nguyên Khang đặt ra một số câu hỏi nhanh. Cụ thể, nam MC hỏi: "Trong gia đình, ai là người dễ tính nhất?", người mẫu Xuân Lan xác nhận là mình nhưng ngay lập tức bị ông xã phản đối.

MC Nguyên Khang tiếp tục hỏi "Trong nhà, ai là người đưa ra quyết định?". Xuân Lan cho biết: "Tôi là người đưa ra quyết định và mọi quyết định luôn luôn nhận được sự đồng thuận từ chồng".

Được cầu hôn sau 3 tuần quen nhau, Xuân Lan:

Vợ chồng Xuân Lan.

Xuân Lan cũng khẳng định, mình chính là người nắm giữ tài chính trong nhà, làm thế nào để đồng tiền hai vợ chồng đem về không "chết" mà được "tái sinh" liên tục. Tiền làm ra tiền. Chia sẻ này của Xuân Lan được chồng đồng thuận. Anh bày tỏ: "Vợ giỏi hơn tôi, cái này tôi rất may mắn?".

Trước câu hỏi "Điều gì khiến anh chị ưng ý về nhau nhất?", ông xã Xuân Lan chia sẻ: "Tôi nghĩ là sự hy sinh". Chồng Xuân Lan cho rằng, anh không quản lý tài chính nhưng hiểu rõ những áp lực và cả nỗi khổ của vợ từ công ty tới chăm lo gia đình, con cái. "Sự hy sinh của vợ là sự may mắn của tôi", anh khẳng định.

Về phần Xuân Lan, cô nói: "Tôi yêu chồng vì anh ấy tử tế. Những người trước đây, những sự đổ vỡ trước đây, những vết thương trước đây, những sai lầm trước đây đều do người ta không tử tế cả.

Với tôi, chỉ cần có sự tử tế là vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đi đến thành công. Dù thất bại thì sự tử tế cũng làm cho mình yên lòng".

Được cầu hôn sau 3 tuần quen nhau, Xuân Lan:

"Tôi và chồng khắc khẩu. Mới cưới tôi bị hụt hẫng"

Trong chương trình, vợ chồng Xuân Lan cũng nhắc lại kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau là khi làm giám khảo cho một bộ phim của Ngô Thanh Vân. Và chỉ 2 ngày sau cuộc gặp đầu tiên, ông xã siêu mẫu đã bay từ TPHCM ra Hà Nội để qua đêm với cô dù cả hai chưa yêu nhau thật sự. Thậm chí, Xuân Lan chỉ nghĩ người đàn ông này là "tình một đêm".

Vậy nhưng sau 3 tuần, ông xã cầu hôn Xuân Lan. Siêu mẫu kể: "Chúng tôi gặp nhau lần đầu ngày 28/10. Ngày 30/10, anh bay ra Hà Nội qua đêm với tôi.

Ngày 20/11, anh bảo, đã sẵn sàng làm người đàn ông của gia đình. Anh thương tôi làm mẹ đơn thân và muốn thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình với mẹ con tôi. Tôi hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa, anh bảo rồi nên ngày 1/1 chúng tôi cưới".

Khi được hỏi tại sao lại có quyết định nhanh chóng đến vậy, ông xã Xuân Lan nói: "Tôi từng bị tổn thương trong một mối quan hệ khác. Tới tuổi 45, tôi gặp Xuân Lan, chứng kiến tình mẫu tử mà cô ấy dành cho bé Thỏ, tôi rất quý.

Khi ở chung với nhau những ngày sau đó, tôi cảm nhận được là, người phụ nữ này lo lắng thương yêu mình hơn những gì mình đã có từ trước đến giờ. Tôi nghĩ, tới tuổi này, mình không nên tốn thời gian nên cưới thôi".

Được cầu hôn sau 3 tuần quen nhau, Xuân Lan:

Nói về cuộc sống hôn nhân, Xuân Lan tiết lộ: "Tôi với chồng khắc khẩu. Ban đầu, tôi hình dung chồng mình là người ít nói, bao dung, bản lĩnh để mình dựa. Vì ra đời, tôi đã nói quá nhiều, chỉ đạo, điều phối, làm tất cả mọi thứ. Cho nên về nhà, tôi rất cần bình yên.

Còn anh Lâm ngược lại. Anh ấy ra ngoài làm việc rất hiền, ít nói, luôn nhường nhịn, tử tế với người xung quanh nên về nhà, anh ấy cần người để nói, để tranh luận, để xả năng lượng và anh ấy tìm tôi.

Hai thứ đó làm tôi hụt hẫng. Tôi nghĩ, sao mình hình dung lấy một người chồng ít nói mà giờ còn nói nhiều hơn mình. Anh ấy luôn cãi và lý sự cùn.

Những ngày đầu sau đám cưới, anh ấy vẫn là người nhẹ nhàng, ít nói, hay cười và tôi cảm thấy cuộc đời mình tìm được người đàn ông trong mơ rồi.

Sau đám cưới ở Việt Nam, chúng tôi tổ chức đám cưới bên Mỹ. Đám cưới xong, anh ấy dẫn tôi về nhà bạn và bắt đầu hiện nguyên hình là người đàn ông nói nhiều. Anh ấy nói say mê tới mức kêu tôi bằng tên người yêu cũ mà không biết luôn.

Cho nên lúc đầu, Nguyên Khang hỏi trong nhà, ai là người dễ tính thì tôi nghĩ là mình. Vì trong mỗi cuộc tranh luận, cãi vã, tôi luôn phải là người bỏ đi để không tranh cãi nữa rồi lại quay về tìm anh ấy để nói chuyện trước. 

Bởi vì cái tôi của anh ấy lớn, cá tính mạnh và luôn có lý lẽ để mình là người chiến thắng. Đó là cái giá tôi phải trả khi cưới nhanh quá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại