Đứng tạo dáng chụp ảnh quá lâu trước cửa nhà hàng khi đi Hội An, còn quát cả khách, cô gái bị chỉ trích gay gắt

Mụ Tờ |

Cô gái bị than phiền vì ''kém sang'' thậm chí ý thức kém khi đi du lịch nhưng lại mất quá nhiều thời gian vào việc tạo dáng chụp ảnh, nhất là khi đứng trước một nhà hàng mà mình không sử dụng dịch vụ.

Xã hội bây giờ thường thì bất kỳ nơi đâu hay sự kiện gì, ta đều dễ dàng nhìn thấy nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi rằng chụp ảnh check-in sẽ làm tăng hay giảm niềm vui và sự hưởng thụ trong những lần đi chơi?

Mới đây, một bài viết của Facebooker Nguyễn Sơn đã đăng tải một bài viết kể về trường hợp anh từng chứng kiến khi đi du lịch khi 1 cô gái trẻ quá mải mê check-in ảnh mà quên mất đi sự tồn tại của những người xung quanh cũng như phép lịch sự tối thiểu.

''Thiên hạ giờ đi du lịch rất buồn cười. Tốn bao tiền, thời gian để đến một vùng đất mới, thay vì tận hưởng, nghỉ ngơi, tìm hiểu các thứ thì người ta chỉ nhăm nhăm chụp ảnh check in. Kết quả là mang chỉ có được ít ảnh, tất nhiên không đẹp gì, mang về cúng... FB. Hết.

Tất nhiên đấy là quyền cá nhân. Nhạt nhẽo hay đậm sâu thì họ hưởng cả. Nhưng đôi khi cái sự mê mải chụp check-in làm ảnh hưởng đến người khác.

Đứng tạo dáng chụp ảnh quá lâu trước cửa nhà hàng khi đi Hội An, còn quát cả khách, cô gái bị chỉ trích gay gắt - Ảnh 1.

Cô gái bị chỉ trích khá gay gắt vì hành động rất kém duyên của mình

Cô áo váy vàng trong ảnh (người Việt) án ngữ cửa của 1 cái cafe nhà hàng lớn ở Hội An để bạn chụp ảnh. Có 1 đoàn khách Hàn vào quán ăn uống. Và họ đã tế nhị đợi cô được chụp mấy tấm mà chưa dám vào. Nhưng cô cứ loay hoay đòi chụp thêm, ra kiểm tra lại ảnh, và tất nhiên họ phải đi vào.

Thế là cô hét lên, bằng 1 chất giọng rất nhiều treple, lại bẹt dí: "Hey hey, I am taking photo" (Này! Tôi đang chụp ảnh cơ mà) khiến nửa sau của đoàn khách dừng hết cả lại. Cô lại tiếp tục chụp. 1 anh người Hàn, giọng nhẹ nhàng nhưng khó chịu hỏi người bạn cô 2 lần: "Các bạn xong chưa?" thì hoạt động chụp check-in mới tạm ngừng. Lạ thật! Chụp ké cái cửa nhà hàng mà thái độ quá lồi lõm. Thật sợ!

Tối qua mình dẫn mấy học trò ảnh đi xem show "Ký ức Hội An" để các em hiểu thêm một chút về lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Hy vọng hôm nay các em sẽ chụp ảnh Hội An tốt hơn. Show bắt đầu, mấy đứa lấy điện thoại ra chụp. Mình phải nói ngay: ''Chụp mấy tấm rồi cất điện thoại đi, tập trung xem cho trọn vẹn!''.

Giờ đi xem ca nhạc, show diễn đảm bảo các bạn sẽ thấy rất nhiều người chỉ nhăm nhăm giơ máy lên quay, chụp chứ không tập trung xem, nghe gì cả. Bảo sao gout thẩm mỹ mãi vẫn không tỉ lệ thuận được với túi tiền.

Tất nhiên đi du lịch hoặc đến chỗ nào hay ho thì ai cũng nên chụp lại vài cái ảnh kỷ niệm, lưu trữ nhưng nó không phải là việc chính.

Đừng nên để tâm trí, cảm xúc vào cái việc phụ kia. Còn nếu muốn chụp, nên dành 1 khoảng thời gian tập trung chỉ chụp. Nếu không bạn sẽ nhận được cả 2 thứ đều... nhạt nhòa như bản thân bạn vậy''.

Đính kèm bài viết là ảnh cô gái với ngoại hình khá gọn gàng, mặc chiếc váy vàng đang tạo dáng chụp ảnh tại cửa nhà hàng.

Xung quanh là khá nhiều người qua lại. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng quan điểm với bài viết và lên án chỉ trích cô gái vì hành động thiếu ý thức, kém lịch thiệp nói trên.

''Chính xác. Đi trải nghiệm thì hạn chế dùng máy, còn đã xác định đi để chụp thì chuyên tâm vào mà chụp.

Nhiều bạn, nhất là nữ, đi du lịch chỉ nhăm nhe chụp từ cửa sân bay chụp đi. Có một bí mật mà các bạn ấy không biết, là ta hoàn toàn có thể có một chuyến du lịch hoan hỉ mà không cần thông báo nó trên mạng xã hội''.

"Đi bất cứ đâu mình chỉ chụp vài bức thiên nhiên làm kỷ niệm. Còn lại chỉ muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc bằng đôi mắt của mình. Sợ những người chỉ chăm chăm sắp quần áo để check-in, cúng Facebook, đếm like''.

''Người ta đi du lịch gọn nhẹ không được, các bà ý mang mấy vali quần áo và giày dép đi để chụp ảnh up Facebook, đến sợ. Điển hình như cô gái này''.

''Anh nói quá chuẩn.Thế nên nhiều người đi du lịch về bảo chỗ đó chẳng có gì. Đơn giản là chỉ chăm chụp ảnh, có dừng lại để tìm hiểu, để nghe, để cảm nhận con người, văn hóa, ẩm thực đâu. Như cô gái này cũng vậy, vậy nên đúng là trống rỗng và rất nhạt nhòa''.

Mặc dù chỉ là tình huống bất ngờ xảy ra trong khu du lịch thế nhưng bài viết này đã ''đánh'' vào tâm lý của rất nhiều người, đặc biệt là cánh chị em ham ''sống ảo'' mọi lúc mọi nơi. Thực tế, chụp ảnh check-in tràn lan là một hiện tượng mới.

Tuy nhiên, nó cứ từ từ trở thành thói quen và gây ra những ảnh hưởng, có người không thể nhớ được địa điểm hay sự kiện nếu không check-in. Những gì mọi người đang làm để có được lượt like, comment làm cho họ không phát triển được cá tính của bản thân, thậm chí nhạt nhòa trong chính chuyến đi hưởng thụ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại