Dung nhan xinh đẹp của bộ ba nữ sát thủ Thái Lan lĩnh án 127 năm tù

Như Ý |

Một tuần trước, dư luận Thái Lan rúng động trước thông tin các nhà chức trách đã quyết định tuyên án với nữ ba sát thủ với tổng cộng hình phạt là 127 năm tù. Đây là mức án được coi là hiếm thấy tại xứ sở chùa Vàng, nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là dung nhan xinh đẹp của những sát thủ lầm đường lạc lối.

Vụ án giết người dã man nhất Thái Lan trong nửa thế kỷ gần đây

Báo chí phương Tây cho rằng, vụ giết người phanh thây thành nhiều mảnh mà cảnh sát Thái Lan triệt phá thành công cách đây 1 năm là vụ án "khó tin" tại đất nước nổi tiếng bình an và người dân hướng Phật.

Tuy nhiên, thời điểm đó, người ta không nghĩ rằng ba sát thủ lại là những cô gái xinh đẹp. Chỉ đến khi bản án được tuyên, tất cả mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh của họ tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

Preeyanuch Nonwangchai, 25 tuổi, Kawita Ratchada, 26 tuổi và Apiwan Satayabundit, 28 tuổi là những nhân vật chính xuống tay giết chết đồng nghiệp Warissara Klinjui, 23 tuổi rồi phân thi thể cô này ra làm nhiều phần, nhồi vào túi rác và chôn tại một khu vực hoang vắng miền Bắc Thái Lan.

Dung nhan xinh đẹp của bộ ba nữ sát thủ Thái Lan lĩnh án 127 năm tù - Ảnh 1.

Chân dung 3 nữ sát thủ lạnh lùng nhưng xinh đẹp

Vụ án đã có thời điểm đi vào ngõ cụt khi khu vực sinh sống của sát thủ “không liên quan” đến nơi cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân.

Mất hơn 2 tháng làm việc cật lực, chắp nối manh mối, cảnh sát Thái Lan mới tìm ra tung tính của những kẻ giết người.

Klinjui – nữ nạn nhân xấu số – là đồng nghiệp của ba sát thủ. Họ cùng làm trong các vũ trường về đêm và thường xuyên đối mặt với tệ nạn.

Ở Thái Lan, những quán bar, vũ trường với các loại hình dịch vụ được cho là điều bình thường, hoạt động công khai và các cô gái tại đây cũng chẳng phải che giấu thân phận trong bí mật. Dường như, nó là loại kinh doanh được chính phủ chấp nhận.

Trước khi đối mặt với cái chết, Klinjui được cho là không có mâu thuẫn gì lớn với các hung thủ. Thậm chí, họ từng có quan hệ chị em khá vui vẻ.

Tuy nhiên, Nonwangchai – một trong ba “nữ tướng cướp” – có bồ là Rapiat, chuyên vận chuyển ma tuý và có tên trong sổ đen của cảnh sát. Bản thân Nonwangchai cũng là một con nghiện và Rapiat chính là người luôn cung cấp ma tuý cho người yêu sử dụng.

Dung nhan xinh đẹp của bộ ba nữ sát thủ Thái Lan lĩnh án 127 năm tù - Ảnh 2.

Sát thủ chính Nonwangchia trong một bức ảnh khoe số tiền lớn mà cô kiếm được sau 1 đêm

Theo tìm hiểu của báo chí Thái Lan, Rapiat thực ra là bí danh chứ không phải tên thật của người đàn ông này. Khi các nhà chức trách tổ chức cuộc truy quét ma tuý, vây bắt những kẻ tình nghi vào tháng 3/2017, Rapiat nằm trong khu vực bị khoanh vùng.

Klinjui lúc ấy đã nhắn tin báo cho cảnh sát địa điểm Rapiat lẩn trốn và người đàn ông này phải tra tay vào còng.

Nonwangchai đau đớn trước thông tin dữ dội ấy và ả ta lên kế hoạch báo thù. Trước tiên, sát thủ này kể lại chuyện mất người yêu cho hai “chị em thân thiết” là Ratchada và Apiwan, rồi tất cả cùng lên kế hoạch.

Chúng mời thêm một nam nghi phạm có tên Wasin Namprom, 22 tuổi tham gia sứ mệnh rửa hận.

Dung nhan xinh đẹp của bộ ba nữ sát thủ Thái Lan lĩnh án 127 năm tù - Ảnh 3.

Nạn nhân Klinjui

Apiwan nhận nhiệm vụ lái xe, Ratchada lừa nạn nhân lên ô tô lúc nửa đêm, nói là có việc làm ăn béo bở cần bàn bạc. Tin lời đồng nghiệp, Klinjui đi theo họ.

Lúc này, Nonwangchai và nghi phạm nam Wasin Namprom đã có mặt sẵn trong ô tô. Klinjui bất ngờ đến mức kinh sợ khi nhìn thấy Nonwangchai và cô gần như đứng hình trước sự khống chế của nhóm đối tượng.

Apiwan lái xe đến một khu vực hẻo lánh, trời tối, gần như không có bóng người qua lại.

Ba nữ sát thủ và nam nghi phạm đã xuống tay với Klinjui và trong cơn thịnh nộ, Nonwangchai đã bóp cổ nạn nhân đến chết trước sự hỗ trợ của “hai chị em tốt” và người đàn ông bí ẩn.

Khi đã chắc chắn Klinjui không còn thở, cả ba chia tay nam nghi phạm, lái xe đến Khon Kaen – miền Bắc Thái Lan và thực hiện những thủ tục man rợ là phanh thây nạn nhân trước khi phi tang.

Lưới trời lồng lộng

Sau khi gây án, ba nữ sát thủ cùng trốn chạy sang Lào và đầu quân cho những quán bar và mát-xa đêm. Chúng ở lại đây làm việc rót rượu, phục vụ và sẵn sàng bán dâm khi khách hàng có nhu cầu.

Khi vụ án bị phanh phui, cảnh sát đã rất vất vả mới tìm ra chân tướng sự việc và truy tìm hung thủ nhiều ngày đêm.

Họ đã từng bế tắc trong các manh mối nhưng cuối cùng, một trong ba sát thủ sơ hở khi dùng túi xách của nạn nhân đi mua sắm ở một trung tâm thương mại tại Lào và bị tóm gọn tại trận.

Dung nhan xinh đẹp của bộ ba nữ sát thủ Thái Lan lĩnh án 127 năm tù - Ảnh 5.

Hung thủ hút thuốc lá phì phèo

Vụ án khép lại nhanh chóng khi cả ba khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng điều khiến dư luận không chỉ ở Thái Lan bất ngờ là dung nhan khá xinh đẹp của các nữ sát thủ.

Làm nghề buôn phấn bán hương, sử dụng ma tuý thường xuyên nhưng sát thủ chính Nonwangchai vẫn sở hữu gương mặt sắc sảo, trẻ trung và một thân hình bốc lửa.

Ả ta tạo thu hút cho các khách nam bằng vẻ ngoài và những hình xăm màu cực kỳ ấn tượng.

Cảnh sát Thái Lan cho biết thêm, các nhân viên quán bar tại Lào – nơi thu nhận ba nữ sát thủ khi chạy trốn – khẳng định, họ làm ăn phất lên trông thấy chỉ trong thời gian ngắn có sự xuất hiện của Nonwangchai.

Báo chí phương Tây gọi các hung thủ này là “những sát thủ ngây thơ” vì gương mặt kiều diễm và thân hình gợi cảm của họ.

Dung nhan xinh đẹp của bộ ba nữ sát thủ Thái Lan lĩnh án 127 năm tù - Ảnh 6.

Cả 3 đều tỏ ra bất cần ngay cả khi bị bắt

Trong thời gian bị bắt giam, ba nữ sát thủ từng xuất hiện trong các bức ảnh tươi cười, phì phèo hút thuốc, chụp ảnh tự sướng với các nhân viên cảnh sát khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ.

Chúng cũng không tỏ ra ân hận hay nuối tiếc khi xuống tay với nạn nhân và phải đối diện với án tù dài hạn.

Suốt quá trình điều tra, cảnh sát Thái Lan còn tìm ra khá nhiều tội danh khác của nhóm sát thủ. Nonwangchai nghiện ma túy đá và thường xuyên bán nhiều loại thuốc kích dục cho khách làng chơi và những phụ nữ khác.

Apiwan cũng là con nghiện còn Ratchada nghiện rượu mạnh và ngày nào cũng đốt 2 bao thuốc lá trở lên.

Hôm 11/5 vừa rồi, bộ ba nữ sát thủ đã bị toà án Khon Kaen tuyên án tổng cộng 127 năm tù. Nonwangchai và Rachada bị kết án 34 năm tù 6 tháng sau khi được giảm án chung thân.

Satayabundit bị kết án 33 năm tù 9 tháng còn nam đồng phạm Wasin Namprom, 22 tuổi bị kết án 23 năm tù 4 tháng 20 ngày.

Bốn bị cáo cũng phải trả 1,07 triệu baht cho gia đình nạn nhân và 100.000 baht cho tang lễ của cô. Một bị cáo thứ 5 tên là Jidarat Promkhun, 23 tuổi, bị kết án 1 năm tù vì lấy điện thoại của nạn nhân đem bán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại