Đừng hoảng sợ, Wayne Rooney mới đích thực là điềm lành của Man United!

Vân Bình |

Ở trận Chung kết League Cup thứ tư của mình, Wayne Rooney vẫn mang những giá trị bất diệt mà không nhiều người còn thấy được.

Phần nhiều các fan Man United được một phen "chết ngất" khi Jose Mourinho tuyên bố để Wayne Rooney đá chính ở trận Chung kết EFL Cup với Southampton tới đây. Ngán ngẩm, chán chường là những cảm xúc xuất hiện ngày càng thường trực trên gương mặt của các cổ động viên Quỷ đỏ mỗi khi nghe đến tên người đội trưởng của đội bóng.

Đừng hoảng sợ, Wayne Rooney mới đích thực là điềm lành của Man United! - Ảnh 1.

Rooney sẽ xuất phát trước Southampton Chủ nhật này.

Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị bước vào cuộc huyết chiến vì danh hiệu đầu tiên ở mùa này.  Nỗi hoang mang lại được tăng lên gấp đôi khi Rooney chẳng đến Trung Quốc như những lời đồn thổi. Đã vậy, cầu thủ số 10 còn được Người đặc biệt biệt đưa trở lại đội hình chính một cách dễ dàng.

Rốt cuộc, đó cũng chỉ là những xúc cảm thường thấy khi con người ta đánh mất niềm tin cho một điều họ đã từng rất tin yêu. Tuy vậy, lịch sử đã mang điều đó trở lại.

Từ ngày Rooney đặt bước chân đầu tiên lên thảm cỏ Old Trafford xanh ngắt cho đến nay, Man United đã tham dự 3 trận Chung kết League Cup. Họ thắng tất cả. Vắng Rooney, Quỷ đỏ vẫn thắng. Còn khi đội trưởng tuyển Anh xuất hiện trên sân, họ vẫn thắng với chính Wazza là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất.

Trận đấu đầu tiên đến vào năm 2006, Man United gặp Wigan Athletic trên sân vận động Millennium ở Cardiff. Rooney khi đó chỉ mới 20 tuổi đã lập cú đúp vào lưới đối phương, góp phần giúp United đè bẹp đối thủ 4-0. Sau đó, anh nhận luôn giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Đừng hoảng sợ, Wayne Rooney mới đích thực là điềm lành của Man United! - Ảnh 2.

Rooney và Vidic trong trận Chung kết Carling Cup (League Cup) 2010.

Trận Chung kết tiếp theo diễn ra vào năm 2009. Lần này, đối thủ của Quỷ đỏ là Tottenham Hotspur. Rooney không được Sir Alex Ferguson đăng ký thi đấu do vừa bình phục chấn thương trước đó không lâu.

Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất anh vắng mặt trong một trận Chung kết trong gần 13 năm khoác áo Quỷ đỏ đã qua. Man United vẫn thắng, khi Ben Foster tỏa sáng ở loạt penalty.

Một năm sau, Man United trở lại Wembley với tư cách nhà đương kim vô địch. Lần này, Aston Villa là đối thủ bên kia chiến tuyến. Rooney không đá chính. Anh ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ vào sân sau khi Michael Owen gặp chấn thương. Rốt cuộc điều đó trở thành định mệnh. Owen mở tỷ số, còn Rooney "chốt sổ" với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Trong màu áo đỏ đầy rẫy những vinh quang, Rooney luôn biết cách để lại dấu ấn ở những trận Chung kết, dù Man United có thắng hay thua. Trận Chung kết đầu tiên của anh với Quỷ đỏ là tại cúp FA năm 2005. United thua Arsenal ở loạt sút luân lưu nhưng Rooney vẫn được trao danh hiệu "Man of the match".

Đừng hoảng sợ, Wayne Rooney mới đích thực là điềm lành của Man United! - Ảnh 3.

Rooney cùng chức vô địch Carling Cup 2010.

Tại FIFA Club World Cup 2008, anh ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cuối cùng với LDU Quito và thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân của giải. Trận Chung kết UEFA Champions League năm 2011 với Barcelona, dù Man United thua 1-3 nhưng Rooney vẫn ghi một bàn thắng tuyệt đẹp.

Với nhiều người, thời gian đã biến Rooney thành một gã béo vô dụng. Họ chán ngán khi thấy những bước chạy của anh trên sân. Nhưng chẳng sao cả, anh đích thị là điềm lành cho Quỷ đỏ, ở trận Chung kết League Cup thứ tư của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại