Dùng "binh hùng tướng mạnh", ĐT Việt Nam vẫn suýt thua đàn em

Lupo |

ĐT Việt Nam đã gây thất vọng cho người hâm mộ dù chỉ phải thi đấu với các đàn em ở đội U21.

Tung vào sân đội hình mạnh nhất với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Văn Quyết bên cạnh các tài năng trẻ Tuấn Anh, Văn Toàn, HLV Hữu Thắng rất muốn có một chiến thắng để lên dây cót tinh thần cho ĐT Việt Nam.

Thế nhưng, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng "không phải dạng vừa". Ông sắp xếp sơ đồ chiến thuật 3-6-1 nhằm bóp nghẹt tuyến giữa.

Kế hoạch của chiến lược gia này đã thành công. Hàng tiền đạo và tiền vệ ĐT Việt Nam gần như bị chia cắt hoàn toàn, những đường lên bóng tỏ ra rất bế tắc.

Để tạo nên đột biến, Hữu Thắng đã chỉ đạo các học trò chơi đa dạng hơn. ĐT Việt Nam không chỉ phối hợp nhỏ mà còn sử dụng thêm các đường chuyền dài vượt tuyến hay tạt bổng.

Nhưng hàng thủ U21 Việt Nam đã thi đấu rất tập trung. Họ không quá khó khăn để hóa giải các tình huống của Văn Toàn, Thành Lương hay Văn Quyết. Có những thời điểm, các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn còn tổ chức được một số pha lên bóng khá nguy hiểm.

Sang tới hiệp hai, HLV Hữu Thắng thực hiện một số sự thay đổi trong đội hình. Những luồng gió mới giúp đem tới nhiều cơ hội ăn bàn.

Tuy nhiên, các chân sút ĐT Việt Nam tỏ ra kém duyên lạ thường. Đình Tùng dứt điểm không tốt khi đối mặt gôn trống, Thanh Trung đưa bóng trúng xà ngang.

Kết quả 0-0 được giữ cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đây là một kết quả vừa buồn vừa vui. Vui vì U21 Việt Nam chơi rất tự tin trước các đàn anh. Buồn vì lối chơi của ĐT Việt Nam dưới thời Hữu Thắng vẫn còn quá nhiều thiếu sót.

Đội hình ra sân:

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Thịnh, Tiến Thành, Văn Thanh, Ngọc Hải, Tuấn Anh, Văn Quyết, Thành Lương, Văn Toàn, Công Vinh

U21 Việt Nam: Đỗ Sỹ Huy - Trọng Đại, Tấn Sinh, Tấn Tài - Tiến Dụng, Thái Quý, Thanh Thịnh, Hoàng Minh, Quang Hải, Duy Khánh - Tiến Linh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại