Đừng ảo tưởng, Rooney chỉ là "thằng chột làm vua xứ mù" mà thôi

Bảo Nam |

Đêm nay, Man United sẽ tổ chức trận đấu tôn vinh Wayne Rooney. Trận giao hữu ấy đặt ra một câu hỏi chưa bao giờ cũ: Rooney có phải là một cầu thủ xứng đáng được tôn vinh rầm rộ?

1. Triều đại của Jose Mourinho sẽ chính thức khởi động vào đêm nay, khi Man United nghênh đón Everton trên sân Old Trafford.

Đó sẽ là trận ra mắt của Người đặc biệt tại Nhà hát của những giấc mơ và cũng là trận đấu để người Anh có dịp nhìn lại cả một chặng đường của Wayne Rooney.

Rooney có lẽ là cái tên gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Người Anh coi cầu thủ này là Chúa cứu thế trong bối cảnh bóng đá Anh đã ngưng sản sinh nhân tài.

Đừng ảo tưởng, Rooney chỉ là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi - Ảnh 1.

Kỳ Euro hay nhất của Rooney lại là từ năm anh... 19 tuổi.

Vào thời điểm đưa được Rooney về Old Trafford, Sir Alex nói ông đã ký hợp đồng với cầu thủ Anh hay nhất trong 30 năm trở lại đây.

Vấn đề là thế giới thì chưa bao giờ cho rằng một cầu thủ không có kỹ năng đặc biệt gì như R10 lại vĩ đại như cách truyền thông Anh miêu tả.

Không thể phủ nhận Rooney là một cầu thủ lớn. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có 9 cầu thủ cán và vượt qua cột mốc 100 lần khoác áo Tam Sư, và Rooney là một trong 9 nhân vật ấy. Anh cũng đồng thời là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Anh.

2. Nhưng chính người Anh, mà cụ thể là cựu danh thủ Michael Owen và cây bút của ESPN, Simon Barnes, đều cho rằng, Rooney chỉ là một cầu thủ lớn ở cái tên chứ không lớn ở tầm vóc.

"Trong một nền bóng đá mà đến Raheem Sterling cũng có giá trị lên tới 50 triệu bảng thì Rooney có thể vĩ đại ngang ngửa... Maradona, Pele", nhật báo Telegraph mỉa mai.

Phân tích sâu hơn: Đúng là R10 đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng 3/4 số bàn thắng anh ghi cho ĐTQG đều vào lưới những đội bóng cỡ San Marino, Liechtenstein, Andorra, Kazakhstan, Estonia, Belarus, Macedonia.

Đừng ảo tưởng, Rooney chỉ là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi - Ảnh 2.

Số lượng bàn thắng không phải là điều giúp Rooney trở thành huyền thoại thực thụ của ĐT Anh.

Rooney cân bằng số bàn thắng với huyền thoại Bobby Charlton bằng quả penalty vào lưới... San Marino và vượt qua ông cũng bằng một quả 11m vào lưới ĐT Thụy Sỹ. Tất cả đều chỉ là giao hữu.

Tính ra, R10 mới ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng vào lưới những đối thủ tên tuổi gồm: Brazil, Argentina, Hà Lan và Uruguay. Vậy nên sức nặng của danh hiệu "Vua dội bom ĐT Anh" thực tế không có nhiều giá trị để chứng minh R10 là một cầu thủ lớn.

3. Trong màu áo Man United, R10 thực chất cũng chỉ là một cầu thủ dừng ở mức năng nổ, nhiệt tình, được đánh giá cao ở thể lực phi thường, độ máu lửa trong phong cách thi đấu chứ chưa bao giờ đạt tới trình độ của một siêu sao.

Thời còn dồi dào thể lực, Rooney chạy khắp mặt sân, hò hét, gào thét trong mọi pha bóng. Tất cả các CLB đều cần mẫu cầu thủ như Rooney để duy trì chất lửa.

Nhưng xin nhắc lại, họ cần một "mẫu cầu thủ" như Rooney chứ không nhất thiết cần Rooney. Tức là nếu anh vắng mặt, người ta có thể tìm ai đó đủ chất lửa để thay thế. Mẫu cầu thủ như R10 trong bóng đá không phải quá hiếm hoi.

Nó khác hoàn toàn với những siêu sao như Messi, Ronaldo, Ibrahimovic hay xa hơn là Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Pirlo – những cầu thủ sở hữu các kỹ năng mà chỉ mình họ có trên thế giới, được giới bóng đá tôn sùng.

Đừng ảo tưởng, Rooney chỉ là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi - Ảnh 3.

Rooney không phải là một "dị nhân" trong giới bóng đá.

Trên thế giới, người ta đi tìm Messi, Ronaldo, Pirlo phiên bản 2 chứ có ai săn lùng Rooney phiên bản 2 đâu? Vì mẫu cầu thủ như R10 gần như thuộc dạng... đại trà, không có một vũ khí đặc biệt nào khiến anh trở nên khác biệt so với thế giới cả.

Nói một cách hình ảnh thì Rooney được nuôi một cách… công nghiệp. 9 tuổi chơi bóng đá học đường. 11 tuổi tập trẻ Everton. 18 tuổi lên đội 1, sau đó gia nhập Man United và được Sir Alex biến thành một cầu thủ lớn.

Đó là mô hình phát triển rất bài bản tương đối quen thuộc dành cho một cầu thủ châu Âu, có điều kiện được tiếp xúc với bóng đá từ nhỏ và được uốn nắn từ những chi tiết nhỏ nhất. Quy trình này chỉ tạo ra những cầu thủ giỏi, hiếm khi nào đúc nên một tượng đài.

Hãy nhớ lại những gì diễn ra vào EURO 2004, Ronaldo và Rooney ở cùng độ tuổi. Nhưng trong khi CR7 đã biết tinh quái nhắc khéo trọng tặng R10 thẻ đỏ và sau đó nháy mắt đầy ẩn ý với đồng đội thì Rooney chỉ biết hùng hổ và ngổ ngáo.

Đừng ảo tưởng, Rooney chỉ là thằng chột làm vua xứ mù mà thôi - Ảnh 4.

Rooney đã bị Ronaldo bỏ lại quá xa.

Đó là biểu hiện của một cầu thủ mà tất cả những gì anh ta có là khát vọng chơi bóng, tinh thần chiến đấu của một chiến binh chứ không thấy tố chất của một thiên tài, một tượng đài trong đó.

Rooney đã may mắn trở thành huyền thoại của bóng đá Anh vì đơn giản, anh sinh ra trong "xứ mù", nơi một "thằng chột" cũng có thể làm Vua.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại