Đức vs Pháp: Gà trống "hung hăng", nghiền nát Xe tăng?

Thừa Phong |

Sự tự tin của người Đức đang sứt mẻ đi rất nhiều khi trước mắt họ là đội tuyển Pháp sung mãn cả về thể lực lẫn tinh thần.

02h00 ngày 8/7, sân Velodrome: Đức vs Pháp

Cán cân thay đổi chóng mặt

Nếu trận đấu này diễn ra sớm một tuần, có lẽ người Đức sẽ được đánh giá cao hơn nhiều. Họ sở hữu một tập thể hùng mạnh và đang đạt độ sự nhuần nhuyễn. Trong khi đó, Pháp bộc lộ khá nhiều điểm yếu.

Tuy nhiên, các trận đấu tứ kết đã thay đổi tất cả. Sau cuộc chiến với Italia, Đức chịu quá nhiều tổn thất. Mario Gomez, Khedira nghỉ hết giải, Hummels bị treo giò.

Đức vs Pháp: Gà trống hung hăng, nghiền nát Xe tăng? - Ảnh 1.

Mất Gomez, người Đức sẽ gặp khó trên mặt trận tấn công.

Giống như một chiến binh mất đi cả thanh gươm sắc bén lẫn chiếc khiên chắc chắn, Cỗ xe tăng gặp vô vàn khó khăn.

Joachim Loew có thể tin tưởng vào ai? Draxler, Gotze, Muller đều đang tỏ ra "kém duyên" trước khung thành, mặc dù họ vẫn thi đấu cực kỳ nhiệt tình.

Tại khu trung tuyến, Schweinsteiger chưa biết vào sân nổi hay không, Emre Can hay Julian Weigl còn thiếu kinh nghiệm. Còn ở hàng thủ, Mustafi chưa cho thấy sự vững chắc cần thiết.

Trái ngược với Đức, ĐT Pháp lại ở trạng thái gần như tốt nhất. Với sự trở lại của Kante, Rami, HLV Deschamps đã có trong tay đủ các quân bài cần thiết.

Đức vs Pháp: Gà trống hung hăng, nghiền nát Xe tăng? - Ảnh 2.

Người Pháp đang tràn đầy tự tin.

Pogba đang bắt đầu lấy lại hình ảnh một tiền vệ hàng đầu thế giới ở Juventus. Giroud, Griezmann, Payet đều nổ súng. Lối chơi của Gà trống Gô-loa đang ngày càng nhịp nhàng và biến hóa.

Giờ đây, ĐT Pháp đã được giới chuyên môn, người hâm mộ và cả các nhà cái xếp vào vị trí "cửa trên".

Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn?

Trước Italia, Joachim Loew đã khống chế trận đấu khá thành công. Người Đức buộc đối thủ chẳng thể chơi theo cách của mình và nếu Boateng không để bóng chạm tay, Azzurri khó lòng gỡ hòa.

Cỗ xe tăng chắc chắn muốn lặp lại điều này trước Pháp, khi chủ động cầm bóng và điều tiết nhịp độ trên sân.

Nhưng Gà trống Gô-loa lại sở hữu yếu tố quan trọng để đập tan ý đồ của Joachim Loew: Một hàng tiền vệ giàu sức mạnh bậc nhất thế giới.

Với Matuidi, Pogba, Kante, người Pháp có thể gây áp lực mạnh mẽ ngay từ đầu trận và duy trì nó trong một thời gian đáng kể, đủ khiến cho ĐT Đức mắc sai lầm.

Chỉ với Pelle, Eder và Giaccherini, Italia đã không ít lần làm khung thành Neuer bị đặt vào thế báo động. Những Giroud, Griezmann và Payet chắc chắn sẽ làm được tốt hơn.

Một chi tiết rất đáng lưu tâm, Mustafi – người thay thế Hummels – tranh chấp bóng bổng khá tệ. Mùa giải qua trong màu áo Valencia, tỉ lệ chiến thắng trong các tình huống không chiến của anh chỉ là 54%, quá thấp so với con số 83% của Hummels.

Mà Giroud và Griezmann lại rất hay ghi bàn từ những pha đánh đầu sau đường tạt cánh. Tổng cộng họ đã thực hiện 4 pha lập công kiểu như vậy tại Euro 2016.

Đức vs Pháp: Gà trống hung hăng, nghiền nát Xe tăng? - Ảnh 3.

Neuer có còn nở nụ cười tự tin khi phải đương đầu với Pháp?

Trong trường hợp bị dẫn trước, tình thế của Đức sẽ vô cùng nan giải. Bởi họ không còn tiền đạo cắm nào đủ sức gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Đáng ngại hơn, đôi cánh Kimmich – Hector khi dâng cao để lộ khá nhiều khoảng trống sau lưng.

Người Đức luôn muốn kiểm soát mọi thứ, nhờ vào cách làm khoa học dựa trên những phép tính chính xác đến đáng ngạc nhiên.

Italia mình đầy thương tích đã khiến niềm tin của họ lung lay. Và rạng sáng mai tại Velodrome, người Pháp sẽ kéo sập Cỗ xe tăng, trả món nợ đã vay ở Word Cup 2014.

Đội hình dự kiến:

Đội hình Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Howedes, Hector, Can, Kroos, Draxler, Ozil, Gotze, Muller

Đội hình Pháp: Lloris, Sagna, Rami, Koscielny, Evra, Matuidi, Kante, Pogba, Griezmann, Giroud, Payet

Dự đoán: Đức 1-2 Pháp

Phong độ:

Đức vs Pháp: Gà trống hung hăng, nghiền nát Xe tăng? - Ảnh 4.

Thành tích đối đầu:

Đức vs Pháp: Gà trống hung hăng, nghiền nát Xe tăng? - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại