Đức Eto’o & chuyện làm vua một cõi hay làm… "vua xứ mù"

Lập Trần |

Ở tuổi 32, Nguyễn Anh Đức vẫn ghi bàn ầm ầm tại V-League. Thật lạ, Đức "Eto’o" chính là nỗi thèm khát của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam.

Chuyện cũ lật lại

Cho đến nay hẳn nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện giữa Anh Đức và Công Vinh trong đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq tại vòng loại World Cup 2018.

Số là sau khi Anh Đức xin rút lui không tham gia đợt tập trung cùng đội tuyển thì Công Vinh đã có những phát biểu "đá xéo" đồng đội của mình ở CLB B.Bình Dương với đại ý, không còn khát vọng thì không nên gọi lên đội tuyển.

Sự việc ầm ĩ này buộc phía B.Bình Dương phải vào cuộc để dàn hoà. Sau đó, chính Công Vinh phải xuống nước để làm hòa với đội trưởng của đội bóng đất Thủ.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Anh Đức (và cả Tấn Tài) đã không còn nằm trong bộ nhớ của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

ĐT Việt Nam đến với AFF Cup 2016 mà không có Đức "Eto’o", một trung phong đúng nghĩa và cũng là người duy nhất đáp ứng được mọi điều kiện của một chân sút vừa làm tường vừa có thể ăn bàn.

Đức Eto’o & chuyện làm vua một cõi hay làm… vua xứ mù - Ảnh 1.

Anh Đức là mẫu trung phong ĐT Việt Nam đang cần lúc này.

Trong lễ ra mắt mùa giải mới, Anh Đức đã thổ lộ với chúng tôi rằng: "Bản thân tôi rất khát khao cống hiến cho ĐTQG vì đó có thể là lần cuối cùng của đời cầu thủ. Tiếc là điều đó đã không được trọn vẹn".

Khi được hỏi lý do vì sao và phải chăng vì mối quan hệ giữa Công Vinh và Anh Đức thì tiền đạo này chỉ nói gọn rằng: "Đó là chuyện của những người đàn ông và nó qua rồi cũng không nên nói thêm gì nữa".

Nghe xong lời chia sẻ của Anh Đức, chúng tôi đặt ra những giả thiết khác nhau. Một là, Hữu Thắng đã không gọi Anh Đức vì hết khát vọng cống hiến là có thật.

Hai là, mối quan hệ giữa Anh Đức và Công Vinh vẫn không ổn và bản thân cầu thủ này không muốn lên để làm "dự bị hạng sang" cho người đồng nghiệp ở Bình Dương.

Và thứ ba là, ở tuổi 32, Anh Đức muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho B.Bình Dương, nơi mà anh là ông "vua một cõi" từ phòng thay đồ, đến mối quan hệ làm ăn kinh tế từ bên ngoài…

Nhìn dưới những góc độ này, nhiều người sẽ đưa ra ý kiến chủ quan của mình nhưng có là thế nào đi nữa, người ta cũng cảm thấy tiếc cho một tài năng như Anh Đức.

Quả Bóng Vàng để làm gì?

Đấy là một câu hỏi sẽ làm cho nhiều người quở trách vì thấy ngớ ngẩn, bởi Quả bóng vàng đương nhiên là để giành để tôn vinh cho cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam.

Năm 2015, Anh Đức lần lượt đánh bại Nguyễn Văn Quyết, Lê Công Vinh, Võ Huy Toàn và thủ môn Trần Nguyên Mạnh để giành giải thưởng cao quý nói trên. Ngoài ra, Anh Đức con giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2015.

Quả thật năm 2015 là một năm đại thành công của Đức "Eto’o" trên bình diện CLB khi anh cùng đồng đội giành cú ăn ba vô địch gồm Siêu cúp Quốc gia, V- League và Cúp Quốc gia 2015.

Đã có những tranh cãi cho rằng, Anh Đức không xứng đáng bởi anh không đóng góp nhiều cho ĐTQG. Cụ thể, dường như HLV Toshiya Miura dường như bỏ rơi tiền đạo của B.Bình Dương mặc cho anh có phong độ rất tốt.

Đức Eto’o & chuyện làm vua một cõi hay làm… vua xứ mù - Ảnh 2.

Anh Đức từng đoạt QBV trong năm không cống hiến nhiều cho ĐTQG và bây giờ, có khả năng anh cũng sẽ không thể cống hiến cho ĐT được nữa dù vẫn giữ phong độ cao.

Thật ra, trước Anh Đức bóng đá Việt Nam cũng đã diễn ra một cuộc tranh cãi vì cầu thủ được tôn vinh lại là người không đóng góp gì cho ĐTQG.

Đó là năm 2001, thủ môn Võ Văn Hạnh của SLNA đã vượt qua trung vệ Đỗ Khải (Hải Quan), vốn lúc bấy giờ là trụ cột của ĐTQG để giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Chính Anh Đức sau này nói rằng: "Quả bóng vàng là danh hiệu cao quý và nó phải được trao cho người xứng đáng nhất. Bản thân cá nhân tôi cảm thấy được ưu ái những cũng xứng đáng với những cống hiến của mình cho bóng đá".

Giải thưởng dành cho Anh Đức dường như không thuyết phục được nhiều người. Song trong bối cảnh, ĐT Việt Nam chẳng có nhiều sự kiện nổi bật (cả AFF Cup lẫn SEA Games đều thất bại) thì việc trao Quả bóng vàng cho Anh Đức rõ ràng là điều có lý.

32 năm vẫn chạy tốt

"Anh Đức vẫn là cầu thủ mà ĐT Việt Nam cần. Tôi cảm thấy lạ khi cậu ấy không được trọng dụng ở đội tuyển khi mà mọi yêu cầu Đức đều có thể đáp ứng tốt", HLV Trần Bình Sự.

Anh Đức là một cầu thủ đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Hơn chục năm trước, anh mon men chơi tại hạng Nhất.

Từ một cầu thủ chuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị anh trở thành một "tượng đài" của B.Bình Dương với 4 lần vô địch.

Từ một kẻ vô danh, Anh Đức không chỉ là chủ nhân của giải thưởng Quả bóng đá mà còn biết đến là một doanh nhân thành đạt ở đất Thủ.

Nhưng như đã nói, tiền đạo này dường như vô duyên với ĐTQG. Người ta nói rằng, Anh Đức sinh nhầm thời khi mà bóng đá Việt Nam đã có một Công Vinh.

Đây không phải là điều vô lý. Chẳng hạn như ngay cả lúc đang ở đỉnh cao phong độ thì Anh Đức cũng bị "ngó lơ". Từ AFF Cup 2014 đến AFF Cup 2016 thì tiền đạo này đều nằm ngoài cuộc chơi.

Chúng tôi đã từng hỏi Anh Đức: "Đấy có phải là sự vô duyên hay là những lý do nào khác". Đức chỉ nhoẻn miệng cười rồi bảo: "Vô duyên hay cái gì đi nữa thì cuộc sống phải tiếp diễn. Có đôi khi, câu chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được và cũng có đôi khi, nó phải kết thúc trong sự im lặng".

Đức Eto’o & chuyện làm vua một cõi hay làm… vua xứ mù - Ảnh 4.

32 tuổi, Anh Đức vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2017 (Ảnh: Tuân Phạm).

Bây giờ, khi Công Vinh đã là Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, thì Anh Đức vẫn là một phần không thể thiếu của B.Bình Dương.

Thật ngạc nhiên, ở tuổi 32, Anh Đức vẫn ghi bàn ầm ầm cho đội bóng đất Thủ. Anh cùng Uche (FLC Thanh Hóa) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Và cũng thật lạ, đây cũng là thời điểm ĐT Việt Nam thiếu đi những mẫu trung phong cắm như Anh Đức để giải quyết câu chuyện ghi bàn.

Anh Đức chưa hề nói lời chia tay đội tuyển. Hữu Thắng hẳn biết điều đó nhưng có vẻ như sẽ chẳng có cuộc nói chuyện nào giữa 2 người đàn ông.

Anh Đức sẽ tiếp tục làm vua một cõi nhưng người ta ví như "làm vua xứ mù" bởi giờ đây B.Bình Dương không còn khát vọng của một nhà vua.

Có lẽ chính bản thân Đức "Eto’o" cũng xác định rằng, gắng cày vài năm nữa để trở về với công việc của một doanh nhân.

Rất nhiều người cảm thấy tiếc cho ĐT Việt Nam và cả Anh Đức nhưng thôi, đành tặc lưỡi vậy!

Anh Đức sinh năm 1985 và khởi nghiệp bóng đá khi 16 tuổi ở Trường năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM. 18 tuổi, anh được gọi tập trung đội U18 rồi U20 Việt Nam. Sau đó, anh khoác áo các CLB như Khách sạn Khải Hoàn, Bưu điện TP.HCM rồi Ngân hàng Đông Á.

Năm 2005 anh đầu quân cho Bình Dương. Trong thời gian thi đấu ở đội bóng đất Thủ, Anh Đức giành 4 chức vô địch V-League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại