Đức Chinh tỏa sáng rực rỡ, cùng đồng đội “hủy diệt” đối thủ ngay trên đất khách

Tiểu Mã |

Trái ngược với trận đấu cách đây ít ngày thì hôm nay, Hà Đức Chinh đã tạo dấu ấn rất đậm nét trong ngày mà SHB Đà Nẵng giành chiến thắng tưng bừng trên sân của Thanh Hóa.

Tại vòng 8 V.League, SHB Đà Nẵng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải hành quân tới sân của Thanh Hóa. Ở trận đấu này, Hà Đức Chinh tất nhiên là gương mặt được kỳ vọng bậc nhất bên phía đội khách cho dù ở lượt trận gần nhất (khi Đà Nẵng hòa nghẹt thở 2-2 trước CLB TP.HCM), chân sút sinh năm 1997 thi đấu hết sức mờ nhạt.

Thế nhưng, khác với vòng đấu trước thì hôm nay, Đức Chinh lại không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Dấu ấn đầu tiên mà chân sút này để lại chính là pha dứt điểm thành công trên chấm 11 giúp Đà Nẵng mở tỷ số ở phút 43. Ngay trước đó, trọng tài cho đội khách được hưởng phạt đền do xác định một cầu thủ của Thanh Hóa đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đức Chinh tỏa sáng rực rỡ, cùng đồng đội “hủy diệt” đối thủ ngay trên đất khách - Ảnh 1.

Đức Chinh đã ghi dấu ấn với một cú đúp.

Cần phải nói rằng, hôm nay, hàng công của Đà Nẵng đã chơi thực sự thăng hoa. Mặc dù kiểm soát bóng ít hơn (chỉ 40%) nhưng các đường tấn công của đội khách tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều so với phía Thanh Hóa.

Trái ngược thì Thanh Hóa lại thi đấu với hiệu suất rất thấp trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Đội bóng xứ Thanh nhiều lần dứt điểm nhưng họ lại không thể một lần đủ chính xác để chiến thắng hàng phòng ngự đội khách.

Sau bàn thắng "làm vốn" ở hiệp 1, Đà Nẵng dễ đá hơn khá nhiều sau giờ nghỉ. Hệ quả là họ chỉ mất vài phút sau khi bắt đầu hiệp 2 để có bàn nâng cách biệt. Lần này, Đặng Anh Tuấn chuyền ở trung lộ cho Tanda để tiền đạo này tâng bóng làm thủ môn Thanh Diệp bó tay.

Chỉ khoảng 10 phút sau đó (phút 64), một lần nữa Hà Đức Chinh lại lên tiếng. Lần này, tiền đạo mang áo số 9 của đội khách dễ dàng đánh đầu ghi bàn sau pha treo bóng thuận lợi của đồng đội.

Bị dẫn tới 3 bàn, Thanh Hóa không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải dồn lên tấn công, thế nhưng, họ lại bất lực trong việc tìm kiếm một bàn danh dự. Công bằng mà nói, Thanh Hóa đã bị thần may mắn quay lưng ở trận đấu này bởi họ đã có tới 2 tình huống dứt điểm dội cột dọc và một pha đưa bóng đập xà ngang rồi bay ra ngoài ở thời điểm bù giờ.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 cho Đà Nẵng. Đây là kịch bản không nhiều người nghĩ tới. Chiến thắng giúp Đà Nẵng tạm leo lên thứ 6 trên BXH trong khi Thanh Hóa tụt xuống thứ 10.

Đức Chinh tỏa sáng rực rỡ, cùng đồng đội “hủy diệt” đối thủ ngay trên đất khách - Ảnh 2.

Một số thông số của trận đấu.

Tỷ số chung cuộc: Thanh Hóa 0-3 Đà Nẵng

Đội hình:

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Đình Tùng, Xuân Cường, Minh Tùng, Balic, Hữu Dũng, Văn Thắng, Thành Long, Văn Lợi, Epassi, Hoàng Vũ Samson

Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Anh Tuấn, Thanh Hải, Văn Long, Tiến Dụng, Công Nhật, Tài Lộc, Đình Hoàng, Jelic, Tanda, Đức Chinh


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại