Đức 2-0 Ukraine: Chiến thắng kỳ quặc của Cỗ xe tăng

Lupo |

ĐT Đức đã có được 3 điểm trong ngày ra quân. Nhưng CĐV của họ rõ ràng chưa thể hài lòng.

Đức 2-0 UkraineĐứng bên cạnh nhà đương kim VĐTG Đức, Ukraine tỏ ra quá nhỏ bé. Trong cả 5 lần gặp trước, đội bóng Đông Âu không một lần giành chiến thắng. Chính vì thế, ít người dám tin vào khả năng gây bất ngờ của Ukraine.

Không ngạc nhiên khi ĐT Đức ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tiếp Draxler và Hector có dịp thử tài thủ môn Pyatov. Phút 19, bàn thắng đến như một lẽ đương nhiên. Kroos tạt bóng như đặt, Mustafi đánh đầu cực kỳ chính xác mở tỉ số cho Cỗ xe tăng.

1. Muller, người ghi 9 bàn cho Đức ở vòng loại Euro 2016, chỉ có duy nhất 1 cú sút trước Ukraine và bị thủ môn Pyatov cản phá.

2. Đức là đội đầu tiên thắng cách biệt 2 bàn tại Euro 2016.

Nếu không có sự xuất sắc của Neuer và Boateng, mành lưới ĐT khó lòng được bảo toàn. Đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp một, các CĐV Đức mới tạm thở phào nhẹ nhõm.

Bước sang hiệp hai, Cỗ xe tăng dần lấy lại thế trận lấn lướt. Cặp tiền vệ Kroos - Khedira giúp đoàn quân áo trắng đẩy được Ukraine về phần sân nhà. Hàng loạt các tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Tuy nhiên, trong một ngày mà đôi chân nặng như đeo chì, hết Muller, Gotze rồi đến Schurrle đưa bóng đi không trúng đích.

Đức 2-0 Ukraine: Chiến thắng kỳ quặc của Cỗ xe tăng - Ảnh 3.

ĐT Đức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Những phút cuối, ĐT Đức bất ngờ chơi chùng xuống. Họ để mất sự chủ động và phải co cụm phòng ngự để cố gắng giữ vững cách biệt mong manh.

Vào đúng thời điểm mà người hâm mộ đang lo lắng nhất, Cỗ xe tăng lại đưa họ đến một cung bậc cảm xúc khác hẳn. Phút 90+2, Schweinsteiger ghi bàn sau một pha phản công ấn tượng, nhấn chìm mọi hi vọng của Ukraine.

Thắng chung cuộc 2-0, Đức giành trọn 3 điểm và trở thành đội đầu tiên tạo được cách biệt lớn hơn một bàn tại Euro 2016.

Tuy nhiên, cái cách mà họ chơi trong trận đấu này khiến CĐV chưa thể an tâm. Vẫn còn không ít khoảnh khắc mất tập trung và tự tin thái quá ở các cầu thủ. HLV Joachim Loew cần giải quyết triệt để vấn đề này nếu muốn đưa được Cỗ xe tăng đến ngôi vô địch.

Đội hình ra sân:

Đức: Neuer; Howedes, Boateng, Mustafi, Hector; Khedira, Kross; Muller, Ozil, Draxler; Gotze.

Ukraine Pyatov; Fedetskiy, Khacheridi, Rakitisky, Shevchuk; Sydorchuk, Stepanenko; Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka; Zozulya.

Bàn thắng:

Đức: Mustafi 19', Schweinsteiger 90+2'

Ukraine: không.

Thông số trận đấu:

Đức 2-0 Ukraine: Chiến thắng kỳ quặc của Cỗ xe tăng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại