Đưa thai phụ đi cấp cứu rồi cầm dao dọa bác sĩ "làm nhanh cho tôi"

Ngọc Tú |

Đưa thai phụ bị tai nạn vào nhập viện cấp cứu, người đàn ông mang theo 2 con dao đến nói với các bác sĩ "làm nhanh cho tôi".

Tối 23/4, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, trưa cùng ngày, một người nhà bệnh nhân đã cầm dao vào phòng khám của cơ sở y tế này đe dọa, gây áp lực với bác sĩ để cấp cứu cho người thân anh này.

Theo đó, khoảng 11h ngày 23/4, các nhân viên Khoa Cấp cứu chống độc đang điều trị cho các bệnh nhân thì thấy một người đàn ông cầm 2 con dao dài đi vào khoa. Anh này hỏi các bác sĩ đã tiếp nhận một thai phụ bị tại nạn giao thông vào điều trị chưa.

Nghe bác sĩ thông báo chưa, người này đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, một nhóm người đưa thai phụ Hồ Ngọc Tú Tr. (22 tuổi, trú TP. Hà Tĩnh), mang thai 32 tuần tuổi bị tai nạn vào khoa.

Thời điểm này các bác sĩ đang cấp cứu cho một ca bệnh nặng hơn.

Người đàn ông kia tiếp tục cầm 2 con dao đi vào và tỏ thái độ tức tối. Người này đập tay mạnh vào bàn và bảo bác sĩ "làm nhanh cho tôi.

Các bác sĩ và bệnh nhân thấy thế hoảng hốt bỏ ra ngoài. Sự việc sau đó được báo cho bảo vệ bệnh viện và Cảnh sát 113.

Nhận được thông tin, Cảnh sát 113 (Công an Hà Tĩnh) đã tới Khoa cấp cứu chống độc khống chế người đàn ông, tước hung khí, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Được biết, tình trạng của sản phụ Tr. không quá nghiêm trọng, thai nhi không bị ảnh hưởng.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại