Đưa con gái 8 tuổi ra bể bơi, cặp vợ chồng lơ là khiến con thiệt mạng thương tâm, khung cảnh hiện trường gây ám ảnh

Thanh Tâm |

Sự cố chết người này khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại khi cho con đến bể bơi vui chơi.

Mirror đưa tin, vào cuối tuần qua, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn Hilton DoubleTree ở Houston, Texas (Mỹ) và dẫn đến cái chết của một bé gái 8 tuổi, trong lúc bé gái này đang vui chơi tại bể bơi cùng gia đình mình.

Cảnh sát cho biết bi kịch xảy ra khi nạn nhân bơi cùng gia đình đang chơi tại "sông lười" của hồ bơi. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút không để ý, bé gái đã bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt của bố mẹ. Ngay sau đó, bố mẹ bé gái hoảng loạn và cầu cứu sự giúp đỡ để tìm kiếm đứa trẻ.

Đưa con gái 8 tuổi ra bể bơi, cặp vợ chồng lơ là khiến con thiệt mạng thương tâm, khung cảnh hiện trường gây ám ảnh- Ảnh 1.

Bé gái 8 tuổi biến mất không dấu vết

Tim Miller, người được gọi đến để tìm kiếm đứa bé, cho biết. "Chúng tôi đã cử người tìm kiếm bên ngoài và trong các phòng khác nhau và mọi thứ."

Sau một thời gian tìm kiếm, đoạn CCTV gắn ở khu vực hồ bơi cho thấy đứa bé thực chất không rời khỏi hồ bơi hay đi lạc mà đã gặp nạn và chìm xuống nước. Sau khi rút hết nước ở hồ bơi, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng nạn nhân đang bị mắc kẹt ở một trong số những đường ống sâu khoảng 6 mét.

"Có vẻ như máy bơm đã được đặt ở đó và có thể nó đã bị trục trặc, khiến cô bé bị hút ngược vào trong... Nhiều người trong chúng tôi đã bật khóc. Đây là một trong những sự việc đáng buồn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong thời gian qua. "- Tim Miller nói, đồng thời cho biết họ đã mất tới 13 giờ tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đưa con gái 8 tuổi ra bể bơi, cặp vợ chồng lơ là khiến con thiệt mạng thương tâm, khung cảnh hiện trường gây ám ảnh- Ảnh 2.

Đưa con gái 8 tuổi ra bể bơi, cặp vợ chồng lơ là khiến con thiệt mạng thương tâm, khung cảnh hiện trường gây ám ảnh- Ảnh 3.

Hiện trường cho thấy đội cứu hộ nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong ống nước

Trên trang cá nhân của mình, mẹ nạn nhân đã chia sẻ bức ảnh của con gái mình tại hồ bơi và cho biết đó là "bức ảnh cuối cùng".

"Người ta nói rằng số phận của chúng ta đều đã được định đoạt... nhưng tôi không hiểu tại sao số phận của con bé lại như vậy. Cảm ơn con, tình yêu của mẹ, vì 8 năm mà con đã cho mẹ ở bên cạnh con. Cảm ơn con, tình yêu của mẹ, vì đã dạy mẹ thế nào là tình yêu và một trái tim cao thượng". - mẹ nạn nhân viết.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại