Đứa bé hư cần phải được... Real dạy dỗ

Hà My |

Chẳng cần nói thì ai cũng biết Neymar đang lãng phí thanh xuân trên đất Pháp. Môi trường thiếu chuyên nghiệp, không giàu cạnh tranh lại đầy rẫy cám dỗ thôi thúc anh làm người xấu.

Neymar không thể tự nhiên mà "hư". Một chú bé nghèo vươn lên đẳng cấp thế giới chắc chắn phải qua quá trình khổ luyện khắc nghiệt. Nhưng giờ anh đã biết được vị thế của mình và ra sức phô bày mặt tiêu cực của một ngôi sao.

Tại sao và như thế nào, một cầu thủ lại có thể giằng điện thoại và đấm fan như cách Neymar hành xử sau trận chung kết Cúp quốc gia Pháp?

Đương nhiên, gã cầm điện thoại là một kẻ chọc ngoáy nhưng có hàng triệu kẻ như gã ở ngoài kia chĩa ống kính vào nếu bạn là một ngôi sao. Lẽ ra Neymar phải thừa hiểu điều này và biết kiềm chế hơn. Nhưng ở trong một môi trường như Ligue 1, giới hạn có lẽ là thứ nằm ngoài từ điển của Neymar.

Đứa bé hư cần phải được... Real dạy dỗ - Ảnh 1.

Neymar sẽ bị phạt rất nặng vì tình huống này. Hình phạt nối tiếp án phạt cấm thi đấu 3 trận từ UEFA sau khi Neymar xúc phạm trọng tài trên mạng xã hội sau trận lượt về vòng 1/8 giữa PSG và Man United. Đến đây, có thể đúc kết 2 năm qua tại nước Pháp của Neymar bằng cụm: Scandal, án phạt, chấn thương, Ligue 1 và sự tù túng.

Trong danh sách trên, chỉ có riêng Ligue 1 mang nghĩa tích cực. Nhưng ở một đội bóng như PSG, vô địch Ligue 1 là điều đương nhiên. Chính vì quá vô đối, Neymar và các đồng đội đá như chơi mà vẫn vô địch. Không còn cạnh tranh chính là lúc bóng đá chuyên nghiệp diệt vong, Neymar không biết có hiểu được điều này hay không?

Hai năm qua lẽ ra phải là quãng thời gian Neymar thăng tiến thần tốc trên sự nghiệp. Tuổi 27 chính là thời kỳ sung sức nhất của một cầu thủ. Ở tuổi đó, Ronaldo đã giành 1 QBV còn Messi thì thậm chí là... 4. Nhưng Neymar thì chẳng có gì ngoài tiền của PSG mà thôi.

Đứa bé hư cần phải được... Real dạy dỗ - Ảnh 2.

Hai năm qua, người ta kỳ vọng Neymar phải bắt kịp 2 người đàn anh về mặt đẳng cấp nhưng càng theo thời gian, siêu sao người Brazil lại càng đuối và cho tất cả cảm giác anh sẽ không bao giờ tiệm cận được trình độ đó. Để đến bây giờ, khi râu đã bắt đầu mọc nhiều hơn, Neymar vẫn suy nghĩ như một đứa trẻ ngỗ ngược.

Kylian Mbappe đang phát triển phi mã. Rồi đến một tương lai không xa, ngay cả vị thế cầu thủ xuất sắc thứ 3 thế giới Neymar cũng chẳng nắm chắc được. Sự nghiệp của một cầu thủ có tiềm năng vô hạn chẳng lẽ lại kết thúc như vậy, khi còn chưa đến 30?

PSG đang liên hệ với Arsene Wenger. Nếu thành công thì sau nhiều năm chỉ tìm được "bảo mẫu", rốt cuộc PSG cũng tìm ra một ông giáo thực thụ, người có thể đưa những cá tính quái đản vào khuôn khổ. Wenger không quá gay gắt, nhưng chắc chắn không hiền để bị đám Neymar bắt nạt.

Đứa bé hư cần phải được... Real dạy dỗ - Ảnh 3.

Cuộc sống tự do ngoài khuôn khổ chuẩn bị khép lại, Neymar mất đi thú vui duy nhất tại Ligue 1. Và đó là lúc anh cần suy nghĩ nghiêm túc về những bước đi tiếp theo trong đời. Một ông bố trẻ con không thể tiếp tục quậy phá như lũ đầu xanh đầu đỏ ngày nào.

Trong bối cảnh đó, Real Madrid sẵn sàng giang tay giải cứu Neymar. Zinedine Zidane cực thích Neymar và muốn kết hợp anh cùng với Eden Hazard tạo thành hàng công mới của Los Blancos. Trở lại với bóng đá đỉnh cao sẽ đầy khắc nghiệt nhưng nó đem lại cho Neymar thứ đam mê chứng tỏ bản thân thuần túy, không phải trên bàn nhậu hay những quán bar đắt tiền mà là sân cỏ.

Đã đến lúc thắng bé hư được nghịch đúng chỗ. Diego Maradona, Paul Gascoigne có thể là những kẻ rách trời rơi xuống nhưng không phải là khi bên trái bóng. Được tìm lại cảm giác thật nhất bên người bạn thuở ấu thơ này, Neymar mới có thể trở lại con đường sáng trong sự nghiệp.

Tại Real không có một ông giáo như Wenger, nhưng sẽ có bóng đá đỉnh cao thay cuộc đời dạy lại bài học nhân cách cho Neymar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại