Đưa bạn gái đi làm "chim mồi" để bắt cóc, tống tiền đại gia

Khắc Thành |

Biết ông Phát giàu có, nhóm thanh niên đã lên kế hoạch đóng giả gái quê làm quen rồi bắt cóc vị giám đốc để tống tiền.

Chiều 21/9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã xử phạt Phan Tuấn Hạnh (33 tuổi, ngụ Long An) tù chung thân về tội Cướp tài sản.

Cùng tội danh này, Phạm Văn Thuận (26 tuổi) lĩnh mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi) 14 năm tù, Nguyễn Chí Thân (27 tuổi) 14 năm, Nguyễn Kim Thế Hiển (31 tuổi) 18 năm tù và Phan Thị Ngọc Diễm (26 tuổi) 7 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2015, vừa ra tù, Hạnh cần tiền tiêu xài nên rủ bạn quen trong trại giam là Thuận cùng Nguyễn Kim Thế Hiển bắt cóc con của chủ đại lý phân bón tại Tiền Giang đòi tiền chuộc nhưng thất bại.

Sau đó, Hạnh quen biết với ông Nguyễn Văn Thái, giám đốc một công ty ở TP HCM nên nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền hoặc cướp tài sản của người này. Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất phương án tìm một cô gái nhắn tin làm quen, dụ dỗ ông Thái để gây án.

Sau đó, Hạnh rủ thêm Hiệp, Thân đi mua roi điện, băng keo và một số hung khí để gây án. Hiển nói bạn gái mình là Diễm làm "chim mồi",  đóng giả là gái quê miền Tây lên TP HCM tìm việc. Nếu sự việc trót lọt, Diễm sẽ được nhóm này trả công 40 triệu đồng.

Ngày 17/10/2015, nhóm này vờ nhắn tin nhầm cho ông Thái rồi làm quen. Hai ngày sau, khi ông Thái muốn gặp mặt Diễm, cả nhóm bàn nhau thuê căn nhà ở quận 12 với giá 7 triệu đồng/tháng. Ngày 21/10/2015, sau khi dọn đến "nhà mới", Diễm nói ông Thái đón mình tại bến xe và nhờ chở về nhà người quen chơi.

Tại đây, Hiển đóng giả chủ nhà đón ông Thái, còn Thuận, Hiệp, Thân vờ làm công nhân đang sửa nhà. Lúc ông Thái đi vào phía trong để xem nhà đã bị Thuận và Thân tấn công bằng roi điện. Cả nhóm trói dùng khăn, băng keo bịt miệng, trói tay chân nạn nhân rồi kéo lên lầu 1.

Lục soát người nạn nhân, nhóm thanh niên chỉ lấy được 160.000 đồng cùng CMND. Sợ bị phát hiện nên chiều hôm đó, cả nhóm lái xe của ông Thái đến bỏ bên lề đường ở quận Tân Phú rồi bỏ trốn.

Sau đó, Thuận và Thân gọi điện thoại cho chủ nhà, nói là có người bị trói ở trong. Tuy nhiên, khi chủ nhà đến giải cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại