ĐTVN khóc dở mếu dở: Chịu ông trời "hành" để cầu hên?

Mai Anh |

Thuyền trưởng của ĐTVN đã bất chấp thời tiết, hay những khó khăn khác để đưa đoàn quân của mình Nam tiến chỉ vì đơn giản sân Thống Nhất... có khán giả mà thôi.

Vì khán giả

TP.HCM những ngày này đang là mùa mưa, và điều này đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến kế hoạch tập luyện của thầy trò HLV Hữu Thắng cho trận đấu gặp Jordan.

Gần 1 tuần kể từ khi hội quân, ngoài việc khó khăn khi không có đủ quân số tập luyện thời tiết đã khiến kế hoạch của ĐTVN liên tục phải thay đổi suốt những ngày qua.

ĐTVN khóc dở mếu dở: Chịu ông trời hành để cầu hên? - Ảnh 1.

Sân Thống Nhất luôn chật kín khán giả mỗi khi đội tuyển thi đấu

HLV Hữu Thắng có biết điều này không? Đương nhiên, bởi đây không phải lần đầu tiên đội tuyển vào TP.HCM đúng thời điểm thời tiết ẩm ương như hiện tại.

Khó khăn trong quá trình tập luyện đến mức sân tập cũng không có, nhưng rốt cuộc thuyền trưởng của ĐTVN vẫn nhất quyết chọn TP.HCM làm nơi hội quân khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng chọn sân Thống Nhất làm sân nhà cho các trận đấu (nếu như được quyết) của HLV trưởng người xứ Nghệ là có lý do cả.

Và hơn hết, sân Thống Nhất luôn chật kín khán giả mỗi khi đội tuyển thi đấu tại đây trong nhiều năm qua. Đây có lẽ là lý do lớn nhất để HLV trưởng ĐTVN ưu tiên hơn là chọn sân Mỹ Đình.

Đơn cử nhất chính là mới đây trong 2 trận đấu gặp U20 Argentina, khi sân Mỹ Đình hoang lạnh thì ở Thống Nhất đông như đi hội, bất chấp danh tiếng của U22 Việt Nam cao hơn U20 rất nhiều.

hay là vì... hên?

Tuy nhiên, ngoài việc có khán giả ra thuyền trưởng của ĐTVN chọn sân Thống Nhất cũng bởi lý do đội tuyển thường có kết quả rất tốt mỗi khi thi đấu xa... Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại