ĐT Việt Nam và chuyện lạ lùng tại Hàn Quốc

Lupo |

Chuyến đi Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam hoàn thiện về mọi mặt cuối cùng lại có vẻ không được suôn sẻ 100%.

Theo kế hoạch ban đầu, trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu 3 trận với các đối thủ: FC Seoul, Sinh viên Hàn Quốc và một đội bóng trường đại học địa phương.

Nhìn sơ qua, đây là lịch thi đấu khá chất lượng. FC Seoul là CLB nổi tiếng từng 5 lần vô địch K-League. Mùa giải năm nay, họ còn vào tới tận bán kết AFC Champions League, giải đấu mà những đại diện Việt Nam chưa từng vượt qua vòng bảng.

Sinh viên Hàn Quốc cũng "không phải dạng vừa". Với đội ngũ đồng đều, thể lực dồi dào cùng ý thức chiến thuật tốt, đội bóng này từng nhiều lần gây khó khăn cho Việt Nam. Trận đấu còn lại với đội bóng trường đại học thuộc khu vực Paju sẽ là cơ hội để Hữu Thắng thử nghiệm các nhân tố và chiến thuật mới.

Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Trận đấu với Đại học Jeonju cuối cùng lại là lúc mà thầy trò Hữu Thắng gặp nhiều khó khăn nhất. Dẫn trước 1-0, ĐT Việt Nam sau đó bỏ lỡ hàng tá cơ hội và để đội bạn gỡ hòa. Nếu Tuấn Mạnh không cản được quả penalty ở phút 88, đoàn quân áo đỏ thậm chí còn thua cuộc.

ĐT Việt Nam và chuyện lạ lùng tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc.

2 trận đấu còn lại đều có gì đó "sai sai". ĐT Việt Nam đá với FC Seoul vào đúng ngày sau khi đội bóng này vừa khổ chiến tại AFC Champions League. Hệ quả là "đại gia" Hàn Quốc tiếp thầy trò Hữu Thắng bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ "lạ hoắc" từ đội dự bị và đội trẻ.

Trận cầu được kỳ vọng là màn tập dượt quan trọng cho AFF Cup diễn ra gần như một chiều. FC Seoul thiếu vắng quá nhiều trụ cột nhanh chóng để thua tới 0-3.

Tới hôm nay, ĐT Việt Nam thi đấu trận đấu cuối cùng tại Hàn Quốc với Pocheon FC. CLB này vừa kết thúc 19 vòng đấu tại giải hạng Ba Hàn Quốc và đang chờ thi đấu trận chung kết vào đầu tháng 11. Thật khó để buộc họ bung hết sức khi đấu với ĐT Việt Nam. Không ngạc nhiên khi đoàn quân áo đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn và giành chiến thắng 5-2.

Tiếng là "bất bại", nhưng chắc chắn Hữu Thắng khó mà hài lòng trọn vẹn về chuyến tập huấn Hàn Quốc. Các đối thủ của ĐT Việt Nam có vẻ khá "mềm" và chưa đáp ứng được mục tiêu "thử lửa" mà chiến lược gia xứ Nghệ mong muốn. Có lẽ, ông đang rất chờ đợi trận đấu với Indonesia vào ngày 8/11 tới để đánh giá một cách chính xác nhất năng lực các học trò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại