ĐT Việt Nam phải thực tế, ảo tưởng là “chết”

L.Đ |

Sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã nâng tổng số trận giao hữu bất bại trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup lên con số 6. Thế nhưng, đây cũng là điều khiến HLV Hữu Thắng bận tâm, bởi lo lắng và không muốn học trò ảo tưởng, khi kết quả ở AFF Cup 2016 mới là thực tế quan trọng nhất.

Đừng vội là "đội tuyển chiến thắng"

Năm 2012, ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi  HLV Phan Thanh Hùng đã có sự chuẩn bị rất tốt cho kỳ AFF Cup. ĐT Việt Nam cũng đã trải qua chuỗi trận thắng liên tiếp và nhận được sự kỳ vọng rất cao. Chính thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sau đó cũng đã được giao chỉ tiêu lọt vào trận chung kết. 

Thế nhưng, đó lại là kỳ AFF Cup thảm hoạ nhất trong lịch sử các lần ĐT Việt Nam tham dự tính từ năm 1996. ĐT Việt Nam bị loại ngay từ vòng đấu bảng với 1 điểm và thành tích khiến suýt khiến chúng ta đã phải tham dự vòng loại để giành vé dự VCK AFF Cup 2014. 

Thành tích tệ hại này khiến HLV Phan Thanh Hùng không chịu được sức ép đã phải đệ đơn xin từ chức. Chính vì vậy, bài học được rút ra luôn là: Kết quả những trận giao hữu không nói lên điều gì. Đây cũng là điều mà HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng luôn ý thức được, như bài học kinh nghiệm của người tiền nhiệm.

Khi mới lên cầm quân ở ĐT Việt Nam, HLV xứ Nghệ từng nói với các cầu thủ, cần phải ý thức được tinh thần và trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo của ĐTQG. Bởi đó không chỉ là bóng đá mà còn là niềm tự hào của chính bản thân và giá đình, trên hết là niềm tự hào dân tộc. 

Cũng vì thế mà trong mỗi trận đấu, dù giao hữu hay chính thức, các tuyển thủ Việt Nam luôn cống hiến vì người hâm mộ. Những trận đấu đã qua là minh chứng rõ ràng.

Còn bây giờ, bên cạnh việc "truyền lửa" cho các học trò, điều HLV Hữu Thắng muốn làm làgiảm hưng phấn của các cầu thủ sau mỗi trận đấu. Ông thừa nhận rằng, chiến thắng cũng có mặt trái là khiến các cầu thủ rơi vào trạng thái của "đội tuyển chiến thắng", nếu như không biết điều tiết cảm xúc.

ĐT Việt Nam phải thực tế, ảo tưởng là “chết” - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm.

Thực tế, không ảo tưởng

Có một điều đáng ghi nhận ở HLV Hữu Thắng, đó là ông luôn ý thức được ĐT Việt Nam đang ở đâu. Chính bản thân ông đã làm gương dưới góc độ cá nhân cho các cầu thủ khi luôn khiêm tốn và chừng mực trước mọi lời khen.

HLV Alfred Riedl đã không dưới một lần dành lời khen ngợi cho người học trò cũ Hữu Thắng khi đặt chân đến Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia. 

Thế nhưng, trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thể hiện một sự khiêm nhường trước những lời khen của thầy Riedl. 

Ông nói: "Với tôi, HLV Alfred Riedl là một trong những thầy ngoại tôi kính trọng nhất, về nhân cách sống. Những lời thầy đã dạy tôi, tôi cảm ơn thầy. Nhưng muốn hay không, tôi và tuyển Việt Nam còn một chặng đường rất dài, chưa thể nhận lời khen của ai. Tôi nghĩ đó là tình cảm yêu quý thầy giành cho tôi nên xin cảm ơn".

HLV Hữu Thắng cũng cho biết, chính những cầu thủ của ông cũng đang rất có "ý thức ngôi sao". Khi nhắc đến những cầu thủ của ĐT Việt Nam đang được truyền thông chú ý, ông chia sẻ: "Nếu nói ngôi sao, chắc phải lúc nào cầu thủ gác giày mới biết mình có ngôi sao thật hay không. 

Với những điều đó, họ phải ý thức được. Những người Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường ý thức điều đó rất tốt". Thực tế, sau trận đấu với Indonesia, chính các cầu thủ trẻ của HAGL, những gương mặt luôn được chú ý nhất trong đó có Công Phượng với bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG đều tỏ ra rất khiêm tốn.

Sau trận thắng Indonesia 3-2, khi được hỏi "ĐT Việt Nam thắng nhiều quá ở các trận giao hữu thì có lo lắng về sự ảo tưởng, tự mãn?", HLV Hữu Thắng đồng ý: "Những trận giao hữu chúng ta chiến thắng, điều tích cực là cầu thủ thêm tự tin. 

Nhưng tiêu cực là không cảnh tỉnh họ thì sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan. Các trận thắng, nếu báo chí, dư luận yêu mến mà tung hộ quá thì tôi không muốn. Trận đấu này có kết quả ra sao thì hôm sau sẽ quay về mặt đất, điều đó tự cầu thủ biết phải làm thế nào.  

Các cầu thủ nhất trí với tôi là với nhiều bài viết, họ đọc cũng có cảm xúc nhưng họ cũng biết mục tiêu của mình là cái gì, mình đang ở đâu. Mục tiêu của chúng tôi là AFF Cup chứ không phải những trận đấu giao hữu như thế này".

Hy vọng, sau những chiến thắng ở giai đoạn "đá thử", các cầu thủ sẽ không bị "ngủ quên". Bởi câu trả lời chính xác nhất là AFF Cup 2016, cái đích mà ĐT Việt Nam sẽ thể hiện đúng giá trị của mình.

Ngày 12.11, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp CLB Avispa Fukuoka FC (Nhật bản) trên SVĐ Cần Thơ. HLV Masami Ihara cho biết sẽ mang sang Việt Nam những gương mặt tốt nhất đang chơi ở J.League 1, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Daisuke Sakata và hậu vệ Tamura, những người đang khoác áo ĐTQG Nhật Bản. Với đội hình "xịn" Avispa Fukuoka chắc chắn sẽ là thuốc thử mạnh cho ĐT Việt Nam trong trận đấu cuối cùng trước khi lên đường tham dự AFF Cup 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại