ĐT Tây Ban Nha khủng hoảng nghiêm trọng; HLV Lopetegui cười rạng rỡ, tuyên bố "hạnh phúc"

Domino |

HLV Lopetegui đã chính thức nhậm chức HLV trưởng Real Madrid trong buổi lễ tổ chức tại SVĐ Bernabeu.

Lên máy bay rời Nga ngay sau khi bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải, HLV Lopetegui sớm có mặt tại Madrid để ra mắt trong cương vị HLV Real Madrid.

Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược diễn ra. Trong khi ĐT Tây Ban Nha khủng hoảng nội bộ, Ramos thậm chí còn xông vào đánh Chủ tịch LĐBĐ nước này thì HLV Lopetegui lại thoải mái ở sự kiện diễn ra tại SVĐ Bernabeu.

ĐT Tây Ban Nha khủng hoảng nghiêm trọng; HLV Lopetegui cười rạng rỡ, tuyên bố hạnh phúc - Ảnh 1.

HLV Lopetegui và Chủ tịch Real Florentino Perez.

Nhà cầm quân 51 phát biểu: "Hôm qua là ngày buồn thảm nhất cuộc đời tôi, kể từ khi mẹ tôi mất, nhưng hôm nay lại là ngày hạnh phúc nhất.

Tôi xin cảm ơn Chủ tịch Florentino Perez đã trao cho tôi cơ hội dẫn dắt Real Madrid. Tôi biết CLB luôn yêu cầu ở mức độ cao nhất. Tôi và các học trò sẽ cố gắng hết sức để duy trì thành công, xứng đáng với bề dày lịch sử Real Madrid".

Nhắc tới chuyện xảy ra tại ĐT TBN, ông Lopetegui tiết lộ: "Tôi ước ông Rubiales (Chủ tịch LĐBĐ TBN) đã hàng xử khác đi. Trung thành là khi bạn nói sự thật một cách sớm nhất có thể. Và tôi đã cho ông ấy biết đầu tiên.

Sự thật là tôi và Real đã đạt được thỏa thuận từ trước. Tôi muốn công bố bằng một buổi họp báo, nhưng khi đó ông Rubiales lại đang ở nơi khác. Cuối cùng mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Các cầu thủ rõ ràng đều không cảm thấy có vấn đề gì về quyết định nhận lời Real Madrid của tôi".

HLV Lopetegui cũng khẳng định mình vẫn luôn một lòng ủng hộ ĐT TBN và sẽ xem trọn vẹn tất cả các trận đấu của Những đấu sĩ bò tót tại World Cup 2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại