ĐT Đức & cơn ác mộng bí ẩn mang tên Italia

Bảo Nam |

Người Đức luôn có thói quen dự liệu trước tất cả. Nhưng có một thứ mà họ không bao giờ có thể đoán trước: Italia.

1. Bóng đá Đức là một trong những nền bóng đá được xây dựng bài bản nhất hành tinh và người Đức cũng luôn bước vào các giải đấu lớn với sự chuẩn bị kỹ càng hơn bất kỳ đội tuyển nào.

Tại EURO 2012, LĐBĐ Đức kêu gọi nhà tài trợ Mercedes Benz xây riêng trung tâm báo chí cho người Đức, và thế là một trung tâm tương đối quy mô được dựng lên. Người Đức cầu kỳ tới mức họ chuyển… bia từ Đức sang Ba Lan chỉ để phục vụ đội ngũ báo chí đi theo đội tuyển tác nghiệp.

Đến World Cup 2014, Đức cũng là quốc gia chơi sang nhất. Trung tâm báo chí chỉ là chuyện nhỏ. Người Đức xây hẳn khu resort ở Brazil . Ở đó có bể bơi, các phòng nghỉ sang trọng dành cho cầu thủ và các quan chức liên đoàn.

LĐBĐ Đức tư duy rất logic và đầy ngạo mạn: Chúng tôi sẽ luôn đi sâu tại tất cả các giải đấu, nên việc đảm bảo cho người Đức điều kiện sinh hoạt tốt nhất là chuyện đương nhiên.

ĐT Đức & cơn ác mộng bí ẩn mang tên Italia - Ảnh 1.

ĐT Đức luôn chuẩn bị rất kỹ càng trước các giải đấu lớn...

Những gì người Đức làm trước thềm các giải đấu lớn không thể gọi là cầu kỳ, màu mè hay phô trương. Hãy tư duy theo chiều hướng: Họ dự liệu trước được tất cả.

Trước thềm EURO lần này, thay vì chỉ chơi những trận giao hữu nhẹ nhàng, người Đức hẹn toàn những đại gia ở châu Âu tập luyện với họ. Từ Pháp, Anh, Hà Lan cho tới Italia.

Nhưng có một điều kỳ lạ là ĐT Đức thua tới 3/4 trận giao hữu trước khi bước vào VCK EURO. Trong cả 3 trận thua trước Pháp, Anh và Slovakia , ĐT Đức đều đá với đội hình dự bị.

Chiến thắng duy nhất của ĐT Đức trong loạt giao hữu ấy chính là trước Italia. Trận này, HLV Joachim Loew sử dụng đội hình mạnh nhất.

ĐT Đức & cơn ác mộng bí ẩn mang tên Italia - Ảnh 2.

...Nhưng Italia luôn là một bí ẩn khó giải thích.

Tại sao người Đức lại coi trọng trận giao hữu với Italia? Có lẽ ít người biết rằng: Chiến thắng trước Italia vào ngày 30/3 chính là lần đầu tiên sau… 23 năm Đức thắng nổi Italia. Đó là một chiến thắng mang ý nghĩa giải tỏa cực lớn.

Và bây giờ, hãy bày tỏ lòng kính phục cho khả năng dự tính của người Đức khi họ chuẩn bị đụng độ chính Italia trong trận tứ kết EURO.

Đức cố tình đá hết mình với Italia trước thềm EURO để cởi bỏ cái dớp tâm lý toàn thua Italia trong 2 thập kỷ gần đây. Và hôm nay, Cỗ xe tăng đã sẵn sàng phá nốt cái dớp còn đáng sợ hơn gấp bội.

2. Italia trong mắt người Đức không đơn thuần chỉ là một đối thủ mạnh. Italia là cơn ác mộng, là nỗi ám ảnh kinh hoàng với bóng đá Đức.

Suốt từ lần đầu tiên gặp nhau tại một giải đấu lớn vào World Cup 1962 đến nay, thật kinh ngạc là Đức chưa từng thắng Italia một trận nào tại cả EURO lẫn World Cup. Nỗi ám ảnh ấy còn đáng sợ hơn mỗi khi người Đức gặp Italia tại các trận knock-out.

Bán kết World Cup 1970, Italia thắng Đức 4-3 trong trận đấu được mệnh danh là "Trận đấu của thế kỷ". Nó có hẳn trang wikipedia riêng, có tên riêng được dịch ra 4 thứ tiếng, có một tấm bảng kỷ niệm vẫn được treo bên ngoài sân vận động Azteca, thủ đô Mexico City cho tới tận ngày hôm nay.

Chung kết Espana 82, Italia vùi dập Đức 3-1. Bán kết World Cup 2006, Italia tiếp tục gieo sầu cho người Đức bằng thắng lợi 2-0.

ĐT Đức & cơn ác mộng bí ẩn mang tên Italia - Ảnh 3.

Balotelli khiến người Đức ôm hận tại Euro 2012.

Năm đó, World Cup diễn ra trên chính đất Đức và người Italia đã chọn cách gây ám ảnh nhất để loại Đức: Bàn thắng ở những phút cùng của hiệp phụ thứ 2 do Fabio Grosso ghi. Đến EURO 2012, Italia lại thắng Đức 2-1 trong trận bán kết.

Người Đức tư duy tất cả theo logic. Nhưng những trận thua trước Italia tại các giải đấu lớn kéo dài suốt nửa thế kỷ qua thì không logic nào giải thích được. Tại sao Cỗ xe tăng bất khuất có thể đè bẹp mọi đối thủ mà trước Italia lại luôn vỡ vụn như vậy?

Tại World Cup 2006, Italia bước vào giải đấu trong sự hoang mang tột độ vì scandal bán độ gây chấn động lịch sử. Nhưng họ vẫn thắng người Đức.

Cách lý giải duy nhất cũng là cách lý giải mơ hồ nhất: Chấp nhận Italia là một lời nguyền chưa có lời giải.

Một vài người nghĩ rằng: Vì người Đức luôn quá toan tính, nên khi gặp một đội tuyển rất biết nương theo đối thủ mà đá như Italia, Cỗ xe tăng ứng biến kém hơn nên thất bại.

Trong kiếm hiệp, Italia giống anh chàng Lệnh Hồ Xung: Tập luyện thì múa may loạn xạ, nhưng khi thực chiến thì biết cách hóa giải mọi chiêu thức của đối thủ.

Có lẽ để giải cái dớp mang tên Italia, Đức phải trở nên… loạn đao pháp, dùng vô chiêu mà thắng hữu chiêu vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại