Đột nhập mộ của khai quốc công thần nhà Minh lấy bảo vật quý hiếm, tên trộm hứng tai họa không ngờ

Nguyệt Phạm |

Bảo vật mà kẻ trộm mộ này lấy cắp được định giá lên đến 1 tỷ NDT.

Nhiều kẻ trộm mộ vì ham các món cổ vật giá trị cao nên đã bất chấp pháp luật. (Ảnh: Sohu)

Nhiều kẻ trộm mộ vì ham các món cổ vật giá trị cao nên đã bất chấp pháp luật. (Ảnh: Sohu)

Lai lịch của chiếc bình gốm đó như thế nào mà những kẻ buôn bán sành sỏi lại quan tâm tới vậy? Nói tới đây, chúng ta phải kể đến chủ nhân của món bảo vật quý giá – Mộc Anh. Mộc Anh - Kiềm Ninh Vương là một vị võ tướng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, ông được coi là khai quốc công thần của nhà Minh.

Đột nhập mộ của khai quốc công thần nhà Minh lấy bảo vật khủng, kẻ trộm hứng quả báo ngay lập tức - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc bình gốm hoa lam quý giá mà Khang Vĩnh Hải đã trộm được từ lăng mộ. (Ảnh: Kknews)

Do cha mẹ mất sớm, từ 8 tuổi ông đã được Chu Nguyên Chương – Minh Thái Tổ nhận làm con nuôi. Sau khi nhà Minh được thành lập, Chu Nguyên Chương đã bổ nhiệm Mộc Anh tới canh giữ vùng Vân Nam. Sau khi mất, ông được an táng tại Giang Ninh, một nơi thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Mộc Anh là một nhân vật có quan hệ với hoàng tộc nên đồ tùy táng của ông không hề ít, điều này cũng khiến cho lăng mộ của ông trở thành mục tiêu của những tay trộm mộ. Nhưng phải mãi cho tới năm 1950, tay trộm Khang Vĩnh Hải lợi dụng đêm tối không có người trông coi đã thâm nhập vào bên trong và trộm đi vô số cổ vật.

Đột nhập mộ của khai quốc công thần nhà Minh lấy bảo vật khủng, kẻ trộm hứng quả báo ngay lập tức - Ảnh 2.

Thế nhưng tay trộm Khang Vĩnh Hải (người ngồi) đã gặp quả báo ngay sau khi bán chiếc bình được 5 thỏi vàng. (Ảnh: Kknews)

Tuy lấy được nhiều bảo vật quý giá nhưng Khang Vĩnh Hải chỉ mang một chiếc bình gốm hoa lam đến chợ đồ cổ rao bán. Dù được nhiều người quan tâm nhưng không ai trả giá để mua chiếc bình. Mãi sau đó hắn bán chiếc bình cho một nhà sưu tầm đồ cổ với giá 5 thỏi vàng.

Tai họa ập đến

Nhưng điều mà Khang Vĩnh Hải không ngờ tới rằng, vụ mua bán của hắn đã bị "rò rỉ", chính quyền địa phương đã vào cuộc và quyết tâm phải bắt bằng được tay trộm táo tợn này. 

Chỉ sau một vài manh mối, cảnh sát đã bắt được Khang Vĩnh Hải và thu hồi lại các di vật bị đánh cắp. Người mua đồ của hắn cũng giao nộp chiếc bình cho Bảo tàng tỉnh Nam Kinh.

Đột nhập mộ của khai quốc công thần nhà Minh lấy bảo vật khủng, kẻ trộm hứng quả báo ngay lập tức - Ảnh 3.

Bình gốm đang được trưng bày tại bảo tàng Nam Kinh và được định giá lên tới 1 tỷ NDT. (Ảnh: Kknews)

Hóa ra, chiếc bình gốm hoa lam mà Khang Vĩnh Hải đã trộm chính là một món bảo vật có giá trị cực lớn. Nó là đồ gốm từ thời nhà Nguyên, trên thân được trang trí bức họa nổi tiếng được phỏng theo điển tích "Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín" (Tiêu Hà dưới trăng truy đuổi Hàn Tín).

Theo thẩm định của các chuyên gia khảo cổ, chiếc bình này có màu sắc rất ổn định, độ trong suốt cực cao, chất liệu chế tác đều là cao cấp. 

Các họa tiết, hoa văn đều được hoàn thành trong một nét vẽ, chiếc bình được chế tác với kỹ thuật khác hẳn với những kỹ thuật truyền thống được ghi chép lại. Chiếc bình gốm "Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín" được định giá là 1 tỷ NDT.

Đột nhập mộ của khai quốc công thần nhà Minh lấy bảo vật khủng, kẻ trộm hứng quả báo ngay lập tức - Ảnh 5.

Bình gốm "Quỷ Cốc Từ xuống núi đồ" được đấu giá lên tới 230 triệu NDT. (Ảnh: Kknews)

Vì nhiều lý do nên những món đồ gốm hoa lam thời nhà Nguyên rất hiếm, trên thế giới hiện nay mới chỉ khai quật được 400 mảnh đồ gốm hoa lam của thời đại này. 

Do đó, việc tìm thấy một chiếc bình gốm hoa lam còn nguyên vẹn là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với giới khảo cổ. Vào năm 2005, trong một cuộc đấu giá, một chiếc bình gốm hoa lam tương tự có tên "Quỷ Cốc Tử xuống núi đồ" đã được bán với giá 230 triệu NDT.

Tham khảo: Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại