Động thái khó hiểu của Trump sau khi "thống trị" đảng Cộng hòa

Đức Huy |

Ngay sau khi giành được đủ 1237 đại biểu cần để giành quyền đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã lập tức sa thải một cố vấn cấp cao.

Hôm 26/5 vừa qua, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Donald Trump cho biết, giám đốc phụ trách chính trị Rick Wiley sẽ rời cương vị này, một động thái mà theo đánh giá của trang Politico xuất phát từ một cuộc "nội chiến" giữa các cố vấn cấp cao của Trump.

Wiley là gương mặt sáng giá đầu tiên được Paul Manafort - chiến lược gia kì cựu mà trước đó Trump đã mang về để tạo cú hích cho chiến dịch tranh cử của mình - mời gia nhập.

Nhưng theo Politico, cả hai "ma mới" Manafort và Wiley đều có những va chạm với "ma cũ" Corey Lewandowski, giám đốc quản lý chiến dịch của Trump, cũng như những thành viên cốt cán trong bộ sậu của tỉ phú Mỹ.

Trong tuyên bố chính thức, phía Trump nói rằng việc Wiley được tuyển mộ chỉ là tạm thời, cũng như cảm ơn những cống hiến của chiến lược gia này trong thời gian qua. Tuy nhiên, họ không nói rõ lý do hai bên "đường ai nấy đi".

Động thái khó hiểu của Trump sau khi thống trị đảng Cộng hòa - Ảnh 1.

Cố vấn Rick Wiley. Ảnh: Getty

Theo các nguồn tin giấu tên làm việc trong chiến dịch, Wiley đã bị sa thải. Lý do: hục hặc với các "công thần" của Trump.

Các nguồn tin này tiết lộ với Politico rằng, Wiley luôn tảng lờ Lewandowski cũng như các thành viên thuộc nhóm "ma cũ". Đặc biệt, mới đây Wiley còn hục hặc với Karen Giorno, đồng minh của Lewandowski và cũng là át chủ bài đưa Trump đến với chiến thắng cực kì quan trọng tại Florida.

Trong nhiều tuần, Wiley đã xếp lịch gặp mặt và trao đổi với rất nhiều quan chức Cộng hòa tại Florida, và có dấu hiệu cho thấy chiến lược gia này đang muốn xây dựng một bộ máy tranh cử hoàn toàn mới tại đây. Các nguồn tin nói rằng Wiley thường xuyên bỏ qua các cuộc gọi của Giorno.

Sau đó, Giorno liên hệ với các thành viên khác trong bộ sậu của Trump để hỏi liệu họ có bị Wiley "tảng lờ" như mình không.

Tuần trước, chuyện đã đến tai Trump, ông lập tức gọi cho Giorno.

"Nói tôi nghe, có chuyện gì?" - Trump hỏi Giorno, một nguồn tin có mặt trong phòng của Trump khi đó thuật lại.

"Giorno lập tức 'xả một tràng' về Wiley. Trump tin bà ấy. Wiley đã chọn sai đối tượng" - nguồn tin này nói thêm.

Hôm 24/5 vừa qua, Giorno, Lewandowski và Manafort đã họp bàn chiến lược tranh cử tại Florida để chuẩn bị cho vòng bầu cử Tổng thống. Trump gọi điện đến, và bên cạnh việc thông qua bản kế hoạch chiến lược, cũng thông qua luôn việc sa thải Wiley.

Dù là người do chính mình mang về, nhưng Manafort bấy giờ cũng không còn "mặn mà" gì với Wiley nữa. Hơn nữa, Manafort tuyển Wiley trong bối cảnh Trump vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ không giành đủ 1237 đại biểu cần thiết để giành quyền đại diện.

Nhưng giờ đây, khi Ted Cruz và John Kasich đã bỏ cuộc, và Trump giành đủ số 1237 đại biểu, thì Wiley đã trở thành "người thừa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại