Donald Trump, Ronaldo mắc hội chứng Narcissism, còn bóng đá Việt...

AQ |

Đã có không biết bao nhiêu bài viết về Donald Trump. Nhưng để định nghĩa về Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, có người khẳng định là chỉ cần đúng một từ: Narcissism.

1. Nhiều người hẳn không lạ gì ý nghĩa của Narcissism. Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Lyriope. Narcissus được biết đến với vẻ đẹp hoàn hảo.

Một ngày nọ, Narcissus thấy khát nên tìm đến một cái hồ. Sau khi cúi xuống, Narcissus nhìn thấy bóng mình và say sưa ngắm mãi. Rồi cảm thấy đau khổ vì tình yêu đối với chính bản thân không thể được đáp lại, Narcissus đã lao xuống hồ tự vẫn. Sang thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông Styx.

Tất nhiên, Narcissus chỉ là nhân vật hư cấu. Tuy nhiên, căn bệnh tự yêu bản thân lại hoàn toàn có thật và nó được gọi là Narcissism trong tiếng Anh.

Trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển quá nhanh và quá nóng như hiện nay, hội chứng Narcissism càng trở nên đáng lo ngại. Một trong những biểu hiện của Narcissism chính là trào lưu "chụp ảnh tự sướng" hay còn gọi là selfie.

Các nhà tâm lý học đã cảnh báo, hành vi selfie rồi đăng lên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng rất xấu đối với các bạn trẻ, ví dụ gây nghiện và làm tăng sự ái kỷ.

Donald Trump, Ronaldo mắc hội chứng Narcissism, còn bóng đá Việt... - Ảnh 1.

Hoặc như một quan niệm mới đây tại Việt Nam, Narcissism có mối quan hệ mật thiết với tình trạng "ngáo Facebook".

Ông Trump chắc chắn không đủ rảnh rỗi để "ngáo Facebook" như rất đông nam thanh, nữ tú Việt Nam. Nhưng theo nhiều nhà tâm lý học thì vị tân Tổng thống Mỹ là người yêu bản thân không kém chàng Narcissus.

Theo lời kể của George Simon, chuyên gia về các hành vi sống tại Chicago, thì khi lên phát biểu trong đám tang của đấng sinh thành là Fred Trump vào năm 1999, Donald Trump hầu như chỉ nói về mình, trong đó có đoạn: "Thành tựu lớn nhất của bố tôi là đã sinh ra và nuôi dạy một đứa con xuất chúng".

Donald Trump là vậy, không bao giờ ngại ngần khi đưa ra những tuyên bố làm chói tai người đối diện. Và dù không phải ai cũng thích Donald Trump, tất cả đều phải thừa nhận rằng, sở dĩ vị tỷ phú 70 tuổi có được ngày hôm nay, ít nhiều là nhờ Narcissism.

2. Con người, thẳng thắn mà nói, ai cũng yêu bản thân cả. Vấn đề là không phải ai cũng yêu bản thân theo cách tích cực như Donald Trump và một ngôi sao sáng chói của bóng đá thế giới có tên Cristiano Ronaldo.

Trong tất cả những trận đấu của mình, Ronaldo luôn chăm chút từng ly từng tí về ngoại hình. Như các đồng đội tại Real Madrid của Ronaldo từng tiết lộ, chân sút người Bồ Đào Nha sẽ không thể thi đấu với 100% phong độ nếu chưa kịp hoàn tất các màn trang điểm trước giờ ra sân.

"Cristiano (Ronaldo) và Sergio Ramos là những gã chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng nhất, đến mức không ít lần trọng tài phát cáu vì phải đợi quá lâu để dẫn hai đội ra khỏi đường hầm", HLV Jose Mourinho nhớ lại quãng thời gian làm việc tại sân Bernabeu.

Donald Trump, Ronaldo mắc hội chứng Narcissism, còn bóng đá Việt... - Ảnh 2.

Cách đây một dạo, Ronaldo từng có một câu nói theo phong cách Donald Trump khiến lực lượng "anti fans" sôi máu: "Tôi đẹp trai, giàu có, đá bóng giỏi". Cơ mà khó chịu làm gì, vì Ronaldo chẳng hại ai với sự "thành thật" của mình.

Trái lại, chính bởi mang trong người cái gọi là Narcissism, Ronaldo đã biến từ một cậu chàng gày gò, lẻo khoẻo thành cầu thủ có lượng "followers" cao nhất thế giới, bỏ xa đối trọng Lionel Messi. Hơn thế nữa, nhờ Narcissism, Ronaldo đã giành được cả mớ Quả bóng vàng, chức vô địch và xô ngã hàng loạt kỷ lục về ghi bàn.

Vì yêu bản thân, Ronaldo luôn tập tành chăm chỉ hơn bất kỳ đồng nghiệp nào, luôn tuân thủ một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học nhất. Vậy nên, ở tuổi 31, anh vẫn là nhân tố chủ chốt tại CLB vĩ đại nhất thế giới trong khi nhiều đồng nghiệp đã phải tính chuyện sang Trung Quốc, Trung Đông hoặc quê hương của ông Trump dưỡng già.

3. Cùng thời điểm Donald Trump được công bố là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, giải V-League cũng công khai lịch thi đấu mùa 2017. Về lý thuyết, đây phải là hoạt động nhận được sự quan tâm rộng khắp tại quốc gia yêu bóng đá bậc nhất thế giới.

Còn trên thực tế, số người Việt Nam biết đến đường lối của tân Tổng thống Mỹ lại nhiều gấp nhiều lần số người nắm được ngày khởi tranh V-League mùa giải mới. Ngoài ra, người hâm mộ cũng không biết cầu thủ nào là "Ronaldo của bóng đá nội".

Từng có một thời gian dài, biệt hiệu "Ronaldo Việt Nam" là của riêng của tiền đạo Công Vinh. Bởi xét về mức độ yêu bản thân đúng cách, CV9 chẳng kém cạnh CR7.

Donald Trump, Ronaldo mắc hội chứng Narcissism, còn bóng đá Việt... - Ảnh 3.

Chỉ có điều, Công Vinh - người vừa ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Indonesia - chỉ là một hình mẫu khá hiếm hoi về tính chuyên nghiệp ở một làng cầu có quá nhiều cầu thủ sớm buông thả với tệ rượu chè, ăn chơi, không biết tự chăm sóc sức khỏe.

Phải chăng là vì các cầu thủ không có ý thức Narcissism nên khán giả mới thờ ơ?

Hay là vì chính sách quản lý vẫn chưa hợp lý, hợp tình? Hay là vì một lý do nào khác nữa?

Khó nhỉ, chẳng lẽ lại gọi điện hỏi ông Trump...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại