Đơn giản, bởi Real Madrid là Vua ở Champions League!

Bình Bồng Bột |

PSG đã cố lấy tốc độ và sức trẻ trấn áp một Real đang bị dán mác khủng hoảng. Rốt cục, họ vẫn rời Bernabeu với một thất bại, vì đơn giản Real Madrid là Vua của Champions League.

1. Real Madrid là đội bóng duy nhất trên thế giới thành danh ở châu Âu còn trước cả chính trên đất mẹ. Khi kỷ nguyên Cúp C1 mở ra, họ vô địch một lèo 5 giải đầu tiên, một sớm một chiều tạo dựng vị thế vĩ đại. Trước đó, trong những cuộc tranh luận xem đâu là đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha, tuyệt nhiên cái tên Real Madrid không hề xuất hiện.

Real không chơi hay hơn PSG, họ cầm bóng chỉ tương đương đối thủ, số cơ hội cũng chỉ gọi là ngang ngửa. Khi Neymar có bóng, người ta thấy sự căng thẳng nhất định nơi các cầu thủ Real. Nhưng Neymar không phải là Ronaldinho, và Champions League cũng chẳng phải là La Liga để Real khiếp sợ.

Real là CLB mang ADN Champions League ở trong mình. Đấy là lời nhận định… xưa như Cúp C1, nhưng vẫn có giá trị to lớn. Hãy nghe Zinedine Zidane nói: "CLB này giành 12 Champions League đâu phải chuyện ngẫu nhiên. Các cầu thủ biết đây là đấu trường quan trọng và luôn muốn chứng tỏ giá trị của CLB".

Đơn giản, bởi Real Madrid là Vua ở Champions League! - Ảnh 1.

"Hùm chết để da" là vậy chứ đâu. Huống chi con hùm Real còn… chưa chết. Nó vẫn đang chiến đấu để cứu lấy mùa giải bết bát này.

Có một điều mà Real có nhưng những CLB khủng hoảng khác không có được: sự đồng lòng của một tập thể. Các cầu thủ vẫn hướng về Zidane và tin cậy ông thầy của mình. Khi Marcelo ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, anh lao về phía Zidane trước tiên. Nghĩa thầy trò, tình bằng hữu thắp sáng Bernabeu trong cái đêm Valentine mà các Madridista lại thấy yêu đội bóng của mình hơn bao giờ hết.

Cách đây hai năm, Jorge Valdano từng nói một câu thật hay: "Real là đội bóng đá dở… hay nhất thế giới. Bởi vì ngay cả khi đá dở, thứ tinh thần đua tranh đặc biệt của họ ở Champions League vẫn giúp họ thoát qua được hiểm cảnh".

Real như một kẻ chới với, nhưng họ không ngừng chấp chới giữa biển, mồm vẫn hét, chân vẫn đạp, tay vẫn khua. Và lúc nào cũng vậy, sẽ có một khúc gỗ trôi đến, một con thuyền bơi ngang, một vận may từ trên trời rơi xuống.

Đơn giản, bởi Real Madrid là Vua ở Champions League! - Ảnh 2.

Trong bóng đá, nó sẽ là một quả phạt đền, một sai lầm của đối thủ, hay một pha bóng… ăn rùa, như bóng đột nhiên đập đầu gối của Cristiano Ronaldo rồi vào lưới trong tình huống Real nâng tỷ số lên 2-1.

Đấy là thứ vận may mà chỉ mình Real mới có, vì họ luôn sống chết ở chờ vận may ấy tại Champions League. Nói theo lời Guillem Balague, Real có nút "cấp cứu" ở đấu trường này. Và khi họ đã bật cái nút ấy lên, PSG chịu hết nổi. Balague nói: "Họ đã vào bán kết đến 7 mùa giải gần đây và vô địch đến 3 lần. Đêm nay, một lần nữa Real cho thấy họ có đủ phẩm chất để đi xa ở đấu trường này".

2. Ông Vua Champions League Real có một ông tiểu vương trong đội hình: Cristiano Ronaldo. Từ lúc sang Madrid, anh bị cái ADN Champions League của Real di truyền qua cơ thể. Ủ dột ở đâu không biết, cứ đến Champions League là Ronaldo sống động hẳn lên.

Quả 11 mét mà Ronaldo gỡ hòa, có cảm giác bóng đã bay lên từ trước khi anh đặt chân trụ. Còn quả nâng tỷ số lên 2-1 thì đích thị là bóng tự tìm đến anh. May mắn ư? Cũng được. Bởi hiệu quả là trên hết.

Đơn giản, bởi Real Madrid là Vua ở Champions League! - Ảnh 3.

Ronaldo đã có 101 bàn chỉ sau 95 trận Champions League trong màu áo Real Madrid. Trong lịch sử chưa ai chạm đến mốc 100 trận tại đấu trường này. Anh cho Neymar thấy muốn giành lấy Quả bóng vàng thì vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều.

Bảy mùa giải Champions League liên tiếp, Ronaldo luôn ghi ít nhất 10 bàn/mùa. 11 trận gần đây, số bàn của Ronaldo là… 21. Hai bàn vào lưới PSG, 2 bàn vào lưới Tottenham, 2 bàn vào lưới Juve, 3 bàn vào lưới Atletico, 5 bàn vào lưới Bayern Munich. Đối thủ lớn ư, đơn giản như… đang giỡn!

222 triệu euro mà PSG chi ra để mua Neymar trong mùa hè, gần nửa tỷ euro trong hai mùa gần đây không thể mua được thứ đẳng cấp tuyệt vời mà Real sở hữu.

PSG vẫn còn một trận lượt về, trong bóng đá mọi thứ đều có thể. Nhưng ở Bernabeu, Real cho thấy họ vẫn là gã khổng lồ, sẽ luôn thể hiện uy quyền với bất kỳ kẻ nào dám mạo phạm tới họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại