Đòi "tình phí" bất thành, người đàn bà cùng chồng đến tận nhà sát hại nhân tình

Feng Ling |

Nghi ngờ mình bị nhiễm lao phổi trong thời gian qua lại với tình nhân, người phụ nữ đòi "phí chia tay" nhưng không đươc nên đã nhẫn tâm sát hại cả nhà người tình.

Báo the Paper News đưa tin từ đồn công an thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), vài ngày gần đây thành phố diễn ra vụ thảm sát 3 mạng người ngay trên đường phố.

Nan nhân là gia đình ông Thiệu, người Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, nhưng đã chuyển đến thành phố Hành Thủy được hơn chục năm nay.

Được biết trước đó, ông Thiệu và nghi can Trương là bạn bè cùng học cấp 2. Suốt thời gian đi học quan hệ hai người rất tốt nhưng sau khi tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi cũng không hề liên lạc lại. 

Phải đến năm 2017, hai người mới gặp lại nhau trong buổi họp lớp. Cũng chính từ ngày đó trở đi hai người bắt đầu lén lút vụng trộm với nhau trong khi cả hai đều đã có gia đình. Một năm sau, tháng 4/2018, ông Thiệu lấy lý do muốn quay về với gia đình liền đề nghị cắt đứt quan hệ với bà Trương, đồng thời xóa số điện thoại, wechat và mọi phương thức liên lạc với bà Trương.

Đòi tình phí bất thành, người đàn bà cùng chồng đến tận nhà sát hại nhân tình - Ảnh 1.

Bà Trương bị thẩm vấn tại đồn công an

Trùng hợp là vừa chia tay xong, bà Trương vô tình phát hiện mình bị bệnh lao. Bà cho rằng bệnh của mình là do ông Thiệu lây sang nên nhiều lần gọi điện đòi ông Thiệu trả "phí chia tay" 10 vạn NDT (khoảng 350 triệu đồng) để bồi thường. Tuy nhiên ông Triệu gia cảnh khó khăn,  vợ thì không có việc làm, cả nhà 4 người đều chỉ dựa vào đồng lương vài nghìn tệ của ông nên lần nào ông cũng từ chối.

Chiều ngày 3/6, do mãi vẫn không liên lạc được với ông Thiệu, bà Trương cầm theo dao tự ý di chuyển từ thành phố Thâm Quyến đến thành phố Hành Thủy tìm ông Triệu đòi tiền. Không lâu sau, chồng bà là ông Tạ cũng đến nơi. Vì không biết nhà nên hai người trực chờ sẵn tại cổng trường học của con gái ông Thiệu, đợi ông Thiệu đến đón con gái tan học.

Sau khi phát hiện ông Thiệu, vợ chồng bà Trương theo sau bố con ông này đến tận nhà. Nhân lúc bà vợ đang đi mua đồ trong siêu thị đối diện khu nhà trọ, ông Thiệu và con gái vừa xem điện thoại vừa đứng đợi bên ngoài, ông Tạ nhặt lấy một viên gạch tiến đến đập thẳng đầu ông Thiệu từ phía sau khiến ông này ngã ngay xuống đất. 

Sau đó ông Tạ rút con dao trong túi của bà Trương đâm chết ông Thiệu rồi quay sang đâm bà vợ khi đó vừa bước ra khỏi siêu thị cùng cô con gái nhỏ. Cậu con trai lớn của ông Thiệu do tan học muộn mên may mắn thoát chết.

Đòi tình phí bất thành, người đàn bà cùng chồng đến tận nhà sát hại nhân tình - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Thiệu

Cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã lập tức được điều đến hiện trường và khống chế hai đối tượng.

Chia sẻ với phóng viên, người nhà ông Thiệu cho biết họ vô cùng ngạc nhiên khi biết quan hệ mờ ám giữa ông Thiệu và bà Trương. Vợ chồng ông Thiệu chuyển đến đây đã mười mấy năm, quan hệ vợ chồng rất hòa thuận không cãi cọ gì to tiếng, suốt thời gian qua bà vợ cũng không phát hiện điều gì bất thường nên không có lý gì ông Thiệu lại vụng trộm bên ngoài.

Về việc ông Thiệu lây bệnh lao cho bà Trương, gia đình ông Thiệu không chấp nhận. "Chúng tôi chưa từng nghe nó nói gì về việc bị bệnh lao phổi. Hơn nữa, cứ cho là nó bị bệnh rồi lây sang cho bà Trương, thì bà ta cũng không có quyền lấy cớ đó mà giết người".

Hiện hai vợ chồng đối tượng đã bị bắt giữ và đang trong quá trình thẩm vấn làm rõ. Riêng cậu con trai lớn của ông Thiệu được về quê để ổn định tinh thần.

Theo The Paper News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại