Trai TQ xếp hàng mua chăn cũ của "người trong mộng"

Ngọa Long |

Ý tưởng kinh doanh độc đáo của sinh viên Long Yi, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đang giúp anh kiếm lời lớn dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Theo Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), sinh viên này bỏ tiền ra mua lại chăn đệm cũ của các nữ sinh đã ra trường để lại, rồi bán cho các chàng trai từng "thầm thương trộm nhớ" những cô gái này.

Long Yi cho biết, anh có được ý tưởng này từ một nữ sinh ra trường. Cô này đã lập tức bán được chăn đệm cũ của mình chỉ sau vài phút đăng bán trên mạng.

Sau năm học vừa qua, Long mua lại chỗ chăn đệm cũ của các nữ sinh ra trường, sau đó đăng bán trên mạng. Chỉ trong một ngày, anh đã bán được gần hết và thu lời hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).

Thậm chí, cầu còn vượt cả cung, với hàng dài các nam sinh si tình đứng đợi để mua cho bằng được những tấm chăn đệm từng thuộc về "người tình trong mộng" của họ trong những năm đại học.

Một nam sinh hí hứng mang về chiến lợi phẩm Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Một nam sinh hí hứng mang về "chiến lợi phẩm" Ảnh: Nhân dân Nhật báo

"Với một cái chăn từng được cô gái tôi thích trong suốt 3 năm qua ôm ấp thì mức giá này là quá rẻ" - nam sinh Xiao Lei cảm khái sau khi bỏ ra hơn 2 triệu đồng để mua về "chiếc chăn kỉ niệm".

"Dù tôi biết cô ấy không ở đây, nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi hương của cô ấy qua chiếc chăn này, như thế cũng vui rồi" - nam sinh Guo Wei phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại