Rùng mình với tang lễ của "xác chết mở mắt" tại Puerto Rico

Tang lễ của Fernando de Jesus Diaz Beato không có quan tài, chỉ có một người thanh niên đã chết ngồi trên ghế như vẫn còn đang sống vui vẻ.

Vì muốn người thân khi chết đi vẫn được hưởng những gì họ muốn khi còn đang tại thế, một gia đình người Puerto Rico đã chọn cách mai táng con em một cách đặc biệt nhất.

Họ đã hoá trang cho thi thể người chết như còn đang sống, tạo nên một cảnh tượng kì quái trong tang lễ.


Nhìn hình ảnh này, có ai nghĩ rằng người thanh niên này đã chết?

Nhìn hình ảnh này, có ai nghĩ rằng người thanh niên này đã chết?

Fernando de Jesus Diaz Beato, 26 tuổi vừa chết vào ngày 03/03 sau khi bị bắn 15 phát ở khu vực Villa Carolina, ngoại ô thủ đô San Juan, Puerto Rico. Phía cảnh sát cho biết họ không tìm được đầu mối thủ phạm trong vụ giết người đẫm máu này.

Khi còn sống, Fernando được người thân miêu tả là một người hoạt bát, luôn vui vẻ hạnh phúc. Vì vật họ muốn tưởng nhớ về chàng trai xấu số với hình ảnh tích cực nhất, không phải một cái xác vô hồn nằm trong quan tài chờ được chôn cất.


Người thân không muốn nhìn Fernando nằm vô hồn trong quan tài. Họ muốn điều gì đó tích cực hơn.

Người thân không muốn nhìn Fernando nằm vô hồn trong quan tài. Họ muốn điều gì đó tích cực hơn.

Cuối cùng thay vì mua quan tài, gia đình này đã đặt Fernando ngồi trên một chiếc ghế trong tư thế vắt chéo chân. Trên người Fernando vẫn mặc bộ trang phục mà sinh thời chàng trai yêu thích nhất.

Các thành viên gia đình thậm chí còn đội mũ, đeo kính và đặt một điếu thuốc lá kẹp vào ngón tay của Fernando. Đặc biệt nhất, đôi mắt của Fernando vẫn đang mở to, không phải nhằm nghiền như người chết bình thường.


Đôi mắt Fernando vẫn đang mở to như khi còn sống.

Đôi mắt Fernando vẫn đang mở to như khi còn sống.

Tất cả tạo nên một hình ảnh dị thường, giống như Fernando vẫn còn đang sống sờ sờ ngay trước mắt mọi người vậy.

"Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Fernando vẫn như còn sống", một người chị gái của Fernando cho biết.

Chịu trách nhiệm cho tang lễ kỳ lạ có một không hai này là Nhà tang lễ Marin ở Rio Piedras. Đây cũng không phải tang lễ kiểu người sống đầu tiên mà đơn vị này thực hiện, ngược lại, đáng ngạc nhiên rằng đã từng có tới 9 tang lễ khác giống như thế này được tổ chức.

Chỉ khác, để đôi mắt của thi thể vẫn mở to như trường hợp của Fernando thì là lần đầu tiên.


Đây là trường hợp xác chết mở mắt đầu tiên mà Nhà tang lễ Marin thực hiện.

Đây là trường hợp "xác chết mở mắt" đầu tiên mà Nhà tang lễ Marin thực hiện.

Damaris Marin, chủ nhà tang lễ Marin cho biết "tuyệt phẩm" của họ đã thoả mãn gần như hoàn hảo nhu cầu của người nhà làm lễ.

Người nhà Fernando khi lần đầu tiên nhìn thấy những gì mà Marin làm được cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó họ đều cảm thấy hạnh phúc.


Người thân, bạn bè tới tham dự lễ viếng Fernando de Jesus Diaz Beato.

Người thân, bạn bè tới tham dự lễ viếng Fernando de Jesus Diaz Beato.

Hiện vụ án xung quanh cái chết của chàng trai 26 tuổi vẫn đang được cảnh sát San Juan tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại