Ngưỡng mộ cặp đôi từ bỏ tất cả, lái thuyền chu du thế giới

Hải Võ |

Một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ đã từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp của mình để lên thuyền đi vòng quanh thế giới, và chưa từng hối hận về điều đó.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết, đôi vợ chồng trẻ Matt và Jessica Johnson, cùng 32 tuổi, đến từ bang Michigan, Mỹ.

Matt và vợ mình đã quyết định từ bỏ "giấc mơ Mỹ". Họ nghỉ việc, bán mọi tài sản từ nhà, xe và vật dụng cá nhân để tích góp đủ tiền và mua được chiếc thuyền trong mơ vào năm 2008.

Sau 3 năm tập luyện, cặp vợ chồng đã "giương buồm ra khơi" và chưa từng quay lại Mỹ kể từ đó.

Trước khi lên đường phiêu lưu, Matt từng là một quản lý kinh doanh ô tô, còn Jessica làm chuyên viên bảo hiểm xe hơi. Cả 2 đều thành công trong sự nghiệp của mình.

Trước khi lên đường phiêu lưu, Matt từng là một quản lý kinh doanh ô tô, còn Jessica làm chuyên viên bảo hiểm xe hơi. Cả 2 đều thành công trong sự nghiệp của mình.

Trung bình, cặp vợ chồng tốn khoảng 700 bảng Anh/tháng cho chi phí xăng dầu, bến đỗ, bảo dưỡng tàu, bảo hiểm, mua thực phẩm, giải trí và các chi phí khác.

Bọn họ còn xây dựng một bảng phân tích chi phí và đăng tải trên blog riêng nhằm tư vấn cho những người đang có ý định đi phiêu lưu trên đại dương.

Matt và Jessica khẳng định việc ở bên nhau 24/7 đã khiến mối quan hệ 10 năm của họ trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

Matt và Jessica khẳng định việc ở bên nhau 24/7 đã khiến mối quan hệ 10 năm của họ trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

Cặp đôi chia sẻ: "Cuộc sống của chúng tôi từng là 'giấc mơ Mỹ' điển hình. Đi học, kết hôn, mua nhà, đi làm."

Cặp đôi chia sẻ: "Cuộc sống của chúng tôi từng là 'giấc mơ Mỹ' điển hình. Đi học, kết hôn, mua nhà, đi làm."

"Trong suốt một thời gian dài, chúng tôi chỉ dành cả cuối tuần để xem TV mà không hề có hoạt động thú vị nào. Và chúng tôi nhận thấy cần phải thay đổi."

"Trong suốt một thời gian dài, chúng tôi chỉ dành cả cuối tuần để xem TV mà không hề có hoạt động thú vị nào. Và chúng tôi nhận thấy cần phải thay đổi."

"Tôi nghĩ việc lái thuyền đi khắp thế giới là điều tuyệt vời cho mối quan hệ. Chẳng thể bỏ đi đâu khi xảy ra cãi vã và các bạn buộc phải giải quyết câu chuyện với nhau."

"Tôi nghĩ việc lái thuyền đi khắp thế giới là điều tuyệt vời cho mối quan hệ. Chẳng thể bỏ đi đâu khi xảy ra cãi vã và các bạn buộc phải giải quyết câu chuyện với nhau."

Đôi vợ chồng đã nhận nuôi một chú mèo tên Georgie vào năm 2012 và đưa theo suốt cuộc hành trình.

Đôi vợ chồng đã nhận nuôi một chú mèo tên Georgie vào năm 2012 và đưa theo suốt cuộc hành trình.

Hiện nay Georgie đã trở thành một trong những chú mèo du hành thành thục nhất và đi theo vợ chồng Johnson tới 13 nước. Chú mèo thậm chí còn dám... nhảy xuống biển để bơi vài lần.

Hiện nay Georgie đã trở thành một trong những chú mèo du hành thành thục nhất và đi theo vợ chồng Johnson tới 13 nước. Chú mèo thậm chí còn dám... nhảy xuống biển để bơi vài lần.

Matt và Jessica cho biết họ bắt đầu du lịch sau khi nghe nhiều câu chuyện về những người luôn mải mê với công việc, rồi khi đã già thì không còn thực hiện được ước mơ của mình nữa.

Matt và Jessica cho biết họ bắt đầu du lịch sau khi nghe nhiều câu chuyện về những người luôn mải mê với công việc, rồi khi đã già thì không còn thực hiện được ước mơ của mình nữa.

Một cảnh đẹp nhìn từ trên thuyền của vợ chồng Johnson.

Một cảnh đẹp nhìn từ trên thuyền của vợ chồng Johnson.

Cặp đôi đã ghé thăm Cienfeugos ở Cuba, ngoài ra còn có Mexico, Peru, Bahamas...

Cặp đôi đã ghé thăm Cienfeugos ở Cuba, ngoài ra còn có Mexico, Peru, Bahamas...

Matt nằm thoải mái khi đi picnic cùng chú mèo của 2 vợ chồng tại Horta, quần đảo Azores, Bồ Đào Nha.

Matt nằm thoải mái khi đi picnic cùng chú mèo của 2 vợ chồng tại Horta, quần đảo Azores, Bồ Đào Nha.

Một chú cá voi bơi bên chiếc thuyền của Matt và Jessica.

Một chú cá voi bơi bên chiếc thuyền của Matt và Jessica.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại