Lời thú tội muộn màng của một "single mom" làm gái gọi cao cấp

Hồng Nam |

Một bà mẹ đơn thân đã trở thành gái gọi cao cấp để đổi lấy sự giàu có và nổi tiếng. Tuy nhiên, khi có được tất cả những thứ mong muốn, cô lại tỏ ra hối hận với lời thú tội muộn màng.

Một bà mẹ đơn thân từng làm gái gọi cao cấp tiết lộ rằng trước đây cô là một bà mẹ trẻ nghèo, làm công nhân. Về sau cô có một cuộc sống xa hoa, dư dả tiền bạc nhờ nghề gái gọi cao cấp.

Tuy nhiên, cuộc sống hào nhoáng kéo dài trong 15 năm đó cho đến tận bây giờ vẫn khiến cô cảm thấy kinh hãi mỗi khi nhớ lại.

Trong một cuốn tự truyện mới của mình, cô Rachael Webster đã kể về "cuộc đời thứ 2" của mình, kể từ khi cô rời bỏ gia đình và con gái sống ở Liverpool, Anh đến thủ đô London hoa lệ để uống rượu và ăn tối, tất nhiên có cả quan hệ cùng với người giàu có, nổi tiếng.

Chỉ trong một tuần, cô đã kiếm được 3000 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng).

Cô nói: "Tôi đã làm việc trong các câu lạc bộ sang trọng, với những khách hàng cực kỳ giàu có. Quan trọng là những người nổi tiếng thường xuyên lui tới đây, sẽ giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn".


Bà mẹ đơn thân đã rời bỏ gia đình đến thủ đô Lodon trở thành gái gọi cao cấp, sống trong sự giàu sang.

Bà mẹ đơn thân đã rời bỏ gia đình đến thủ đô Lodon trở thành gái gọi cao cấp, sống trong sự giàu sang.

Rachael thường mặc những bộ quần áo thiết kế chất lượng nhất và thường xuyên lui tới những khách sạn 5 sao.

Với công việc này, cho phép bà mẹ đơn thân tiêu xài một cách thoải mái, khách hàng của cô thường là những người nổi tiếng làm đủ các nghề như người mẫu, diễn viên, nhạc sĩ...

Mặc dù vậy, công việc của cô cũng chứa đựng nhiều rủi ro, nhiều khách hàng của Rachael là xã hội đen, tội phạm trốn truy nã hay côn đồ bạo lực.

Một chương trong cuốn tự truyện của Rachael đã đề cập đến một người đàn ông được ví như "quái vật".

Rachael cho biết: "Tôi đã sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày về việc tôi sẽ bị một ai đó giết chết và đem đi chôn ở một nơi nào đó. Một người đàn ông đã từng đe dọa sẽ khiến tôi phải ngồi xe lăn, bóp cổ tôi cho đến chết".

Mặc dù có nhiều mối đe dọa luôn rình rập nhưng Rachael vẫn tiếp tục cuộc sống xa xỉ và nhơ nhớp ấy để có đủ khả năng chi trả cho nhu cầu mua sắm giày, quần áo, túi xách và đồ chơi của con gái cô.


Dù cô thường xuyên tiếp xúc với xã hội đen, tội phạm, côn đồ nhưng cô vẫn tiếp tục công việc này trong suốt 15 năm.

Dù cô thường xuyên tiếp xúc với xã hội đen, tội phạm, côn đồ nhưng cô vẫn tiếp tục công việc này trong suốt 15 năm.

Tuy nhiên, không lâu sau, một biến cố xảy ra trong cuộc đời của Rachael, khiến cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.

Người mẹ yêu quý của cô đã qua đời ở tuổi 63 vì căn bệnh ung thư quái ác. Ngay tại thời điểm ấy cô hoàn toàn bị sụp đổ và trở nên mất phương hướng.

Rachael đã bị tấn công tình dục năm 12 tuổi và trở thành một người nghiện rượu trong độ tuổi thiếu niên. Cô không bao giờ chia sẻ bất cứ với ai về quá khứ thương đau của mình.

Chỉ có mẹ cô là người bạn tốt nhất để cô tâm sự, trải lòng về mọi thứ.

Sau cái chết của người mẹ yêu dấu, Rachael bị trầm cảm trong thời gian dài và không may bị mắc bệnh cơ tim Takotsubo, một chứng bệnh có thể gây chấn thương não, các mô tim sẽ bị suy yếu dần.

Lo sợ rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian để sống, Rachael đã quyết định viết cuốn tự truyện với tiêu đề First Floor như là một hình thức trị liệu, lấy cảm hứng từ người mẹ quá cố của cô.

Rachael nói: "Tôi đã luôn hứa với mẹ của mình rằng tôi sẽ viết một cuốn sách về cuộc đời tôi vào một ngày nào đó và giờ tôi muốn làm một điều gì đó để mẹ có thể tự hào về tôi".

"Tôi bắt đầu viết vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết và tôi muốn các con tôi biết tôi là ai", Rachael chia sẻ thêm.

Rachael xuất bản cuốn tự truyện đầu tiên của cô, The First Floor, hai năm rưỡi trước đây và bây giờ đã viết tiếp phần hai của cuốn tự truyện này.

Rachael chia sẻ: "Tôi là một bà mẹ đơn thân, sống cuộc sống hai mặt. Vì vậy những gì tôi trải qua đều được giấu kín trong thế giới riêng của tôi.

Trong cuốn tự truyện này, tôi đã tiết lộ một số bí mật sâu xa nhất của tôi và chính những điều này đã tạo nên con người tôi của ngày hôm nay.

Cuộc đời tôi là một hành trình đáng kinh ngạc và tôi cảm thấy rất may mắn vì đã sống sót".


Bìa sách tự truyện tập 2 của người mẹ đơn thân từng làm gái gọi cao cấp.

Bìa sách tự truyện tập 2 của người mẹ đơn thân từng làm gái gọi cao cấp.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại