Kinh hoàng: 12.000 người bị thương tại giải Marathon ở Trung Quốc

Diệp Anh |

Tỉ lệ thuận với sự gia tăng về số lượng các cuộc thi marathon ở Trung Quốc là những sự vụ hài hước đến tai tiếng khiến dân tình “cười ra nước mắt”.

Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin cho hay, trong cuộc thi marathon Thanh Viễn 2016, diễn ra tại Quảng Đông hồi tuần trước, đã có 12.208 người trên tổng số gần 20.000 người tham gia bị thương, phải cần đến sự hỗ trợ y tế.


Thí sinh kiệt sức trên đường đua.

Thí sinh kiệt sức trên đường đua.

Một cư dân mạng bày tỏ suy nghĩ của mình về việc này trên mạng xã hội:

“Nhìn thấy những người bị thương trong giải marathon mà phát hoảng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi chạy marathon, mình nghe thấy âm thanh của xe cứu thương dồn dập và nhiều đến vậy.

Chỉ biết khuyên mọi người chạy marathon cần thận trọng và phải biết lượng sức mình, sinh mạng đáng quý lắm”.


Một thí sinh đang nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế do gặp vấn đề với chân trái.

Một thí sinh đang nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên y tế do gặp vấn đề với chân trái.

Không dừng lại ở đó, giải marathon lần này còn ghi nhận những sự vụ “cười ra nước mắt” như: Không ít vận động viên tưởng nhầm xà phòng bánh là đồ ăn, ngấu nghiến bóc, cắn... sau đó mới phát hiện thứ này chẳng dễ ăn tí nào. Song song với đó là nạn rác thải ngập đường.


Rác thải kinh hoàng do các thí sinh thải ra bên đường.

Rác thải kinh hoàng do các thí sinh thải ra bên đường.

Thông thường, ban tổ chức các giải marathon sẽ chuẩn bị đồ lưu niệm và một ít đồ ăn để bổ sung năng lượng cho vận động viện trên chặng đường đua. Thậm chí một số ban tổ chức còn chuẩn bị hẳn đặc sản địa phương để làm quà tặng.

Tuy nhiên, tại giải marathon Thanh Viễn 2016, cái mà ban tổ chức chuẩn bị cho vận động viên hơi “bất thường”. Sau khi hoàn thành chặng đường dài 42.195 km, các thí sinh thở không ra hơi tiếp tục phải đi thêm 200m để nhận một túi quà “rỗng tuếch”.


Cây cỏ bị giẫm nát.

Cây cỏ bị giẫm nát.

Một người tham gia giải marathon cho hay, trong cái túi khá lớn chỉ có vỏn vẹn một chai nước và một quả chuối đã hỏng quá nửa, một cái kẹo chocolate và một món đồ được bọc trong túi nilong. Khi người này xé gói nhỏ tưởng là đồ ăn để bổ sung năng lượng, mới vỡ lẽ đó là xà phòng bánh.

Đóng gói màu mè, phần lớn chữ viết trên bao bì là tiếng Anh nên không ít người hiểu lầm thứ này là đồ ăn, cắn một miếng vội vã nhổ ngay xuống đất.

Những bãi rác tại hiện trường nơi diễn ra giải marathon cũng nhanh chóng trở thành đề tài để cư dân mạng đưa ra thảo luận.

Quả thật, sau mỗi giải marathon như thế này, người sợ nhất có lẽ là những người dọn vệ sinh. Rác thải vứt đầy trên đường, cỏ xanh hai bên bị giẫm nát...

Không chỉ vậy, trang phục trong giải marathon cũng bị chỉ trích nặng nề vì giống như trang phục của học sinh mẫu giáo, không đồng nhất, mỗi người một vẻ...

Tổ chức các giải chạy marathon đang trở thành “mốt” ở Trung Quốc. Trong năm 2015 đã có tất cả 134 cuộc đua diễn ra trên khắp quốc gia đông dân nhất thế giới, tăng 51 giải so với năm 2014.

Báo chí cho rằng việc đua nhau bày ra các cuộc thi Marathon, trong khi thiếu kinh nghiệm và trình độ tổ chức đã dẫn đến nhiều sự cố, va chạm trên đường chạy mà hậu quả là con số thương tích khủng khiếp như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại