Hong Kong: Thực khách vẫn thản nhiên ngồi ăn cạnh người đột tử

Nguyễn Nhung |

Những thực khách của một cửa hàng McDonal ở Hong Kong vẫn mặc nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra trong khi ngay cạnh đó là một phụ nữ trung niên đột tử.

Sự dửng dưng đến mức khó có thể tưởng tượng này một lần nữa lại cho thấy lỗ hổng lớn trong vấn đề ý thức và đạo đức của người Trung Quốc.

Sự việc xảy ra vào tầm 8 giờ sáng ngày 3/10, tại một cửa hàng McDonald's mở cửa suốt 24h trong ngày ở Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc).

Một vị khách đã phát hiện người phụ nữ trung niên, dáng gầy guộc nằm gục trên một chiếc bàn gần nhà vệ sinh mà không có bất kỳ phản ứng gì.

Sau khi xe cấp cứu và cảnh sát đến hiện trường, họ xác nhận người phụ nữ này đã tử vong và không cần đưa đi bệnh viện nữa.


Nạn nhân đột tử trong một cửa hàng McDonal ở Hong Kong.

Nạn nhân đột tử trong một cửa hàng McDonal ở Hong Kong.

Trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc) cho biết, nạn nhân khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,6m, thân hình gầy guộc, tóc ngắn và mang kính râm.

Theo camera giám sát, vị khách này vào cửa hàng vào lức 8h39 phút sáng 2/10, ngồi cạnh góc tường, tuyệt nhiên không rời khỏi vị trí. Đến 1h20 sáng 3/10, bà từ từ gục xuống bàn, ngón tay vẫn còn cử động.

Tuy nhiên, đến 8h20 phút sáng, khi quản lý cửa hàng gọi nhưng nạn nhân không phản ứng gì, liền lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát.

Vụ việc này có lẽ sẽ không được báo chí Trung Quốc nhắc đến nhiều trong những ngày qua nếu như vào thời điểm đó, thực khách của cửa hàng McDonal quan tâm hơn đến những việc xảy ra xung quanh.


Thực khách vẫn thản nhiên ngồi ăn khi cảnh sát đến làm nhiệm vụ và đưa thi thể người phụ nữ xấu số ra bên ngoài.

Thực khách vẫn thản nhiên ngồi ăn khi cảnh sát đến làm nhiệm vụ và đưa thi thể người phụ nữ xấu số ra bên ngoài.

Sau khi cảnh sát đển hiện trường để điều tra vụ việc, cửa hàng McDonal vẫn kinh doanh như không có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều thực khách vẫn ăn uống, cười đùa vui vẻ mà không mảy may quan tâm đến việc có người đột tử cạnh mình.

Thi thể người phụ nữ xấu số được đặt ngay giữa phòng ăn đến tận 11h30 trưa cùng ngày, cũng chẳng một ai ngó nghiêng, bàn tán.


Hoạt động ăn uống vẫn diễn ra như không có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh này cho thấy sự vô cảm đến cực độ của những người có mặt tại cửa hàng McDonal vào thời điểm đó.

Hoạt động ăn uống vẫn diễn ra như không có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh này cho thấy sự vô cảm đến cực độ của những người có mặt tại cửa hàng McDonal vào thời điểm đó.

Cảnh sát sau khi điều tra nhận định, sự việc này không có điểm khả nghi. Do trên người nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên cảnh sát đã không thể liên lạc với người thân của bà.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ trung niên sẽ được biết sau khi khám nghiệm tử thi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại