​“Hố địa ngục” nuốt chửng một con phố ở Trung Quốc

Nguyệt Phương |

Mới đây, người dân thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), được một phen náo loạn khi một đoạn đường tàu điện ngầm đang xây sụp đổ, tạo ra một “hố tử thần” nuốt chửng cả con phố.

Chiếc hố địa ngục rộng 278 m tại Đông Hoản Ảnh: China Foto Press

Chiếc hố địa ngục rộng 278 m tại Đông Hoản Ảnh: China Foto Press

Hố này vẫn đang mở rộng vì sự sụt lún Ảnh: ChinaFoto Press

Hố này vẫn đang mở rộng vì sự sụt lún Ảnh: ChinaFoto Press

Theo Nhân Dân nhật báo, vụ tai nạn xảy ra trên phố Chang Ping ở Đông Hoản.

Nguyên nhân do đoạn đường tàu điện ngầm đang được xây dựng dưới lòng đất bất ngờ sụp đổ. Sau đó, cả con phố bên trên sụp xuống, tạo thành một chiếc hố khổng lồ kéo dài khắp cả phố Chang Ping.

Ít nhất một công nhân xây dựng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nhiều ngôi nhà đứng bên cạnh “hố tử thần” bị trơ cả móng. Nhiều đường ống nước và khí đốt vỡ, khiến nước và khí đốt rò rỉ khắp khu vực.

Một người dân địa phương quay được video toàn bộ cảnh con phố sụp xuống và đã tung lên mạng Internet.

Trong đoạn video, có thể nghe thấy tiếng một số phụ nữ gào thét hoảng hốt khi chứng kiến con phố sụp xuống. Một người khác thốt lên: “Lạy trời, đáng sợ quá”.

Một số người đi đường khi đó đã may mắn thoát chết. Một chiếc xe đỗ trên đường bị rơi xuống hố.

Hiện chiếc “hố địa ngục” này vẫn đang mở rộng và đã rộng tới hơn 278 m2. Công nhân xây dựng đang cố đổ xi măng vào lấp hố, tuy nhiên chưa cải thiện được tình hình.

Nhà chức trách đã phải di tản hàng trăm người dân sống trong khu vực này.

Đây không phải là lần đầu tiên đường phố sụt lún tạo thành “hố địa ngục” tại Đông Hoản. Trên thực tế, phố Chang Ping đã từng bị sụt vài lần trong vòng ba năm qua.

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người dân thành phố bày tỏ sự bức xúc với chính quyền vì không đảm bảo an toàn cho người dân.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại