Gặp gỡ “siêu nhân” kéo máy bay 92 tấn bằng... tai

Thanh Tuấn |

Kỷ lục đáng nể nhất của ông là kéo chiếc máy bay ném bom Vulcan nặng 92 tấn bằng tai di chuyển với khoảng cách 15 cm.

Người đàn ông Ấn Độ có tên Manjit Singh (57 tuổi) được biết tới với một sức khỏe phi thường. Trong suốt 40 năm trở lại đây, ông đã phá vỡ tới 31 kỷ lục Guinness thế giới, đa số đều liên quan tới bê hay kéo vật nặng bằng những bộ phận ít ai ngờ trên cơ thể.

Gap go “sieu nhan” keo may bay 92 tan bang... tai
Manjit Singh sở hữu tới 31 kỷ lục Guinness

Manjit chuyển đến Leicestershire, Anh từ năm 1977. Ở đây ông được gọi với cái tên “Strong man” (người đàn ông siêu khỏe) hay “Iron man” (Người sắt). Những việc Manjit có thể làm được đều khiến những người xung quanh phải kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi.

Trong một buổi biểu diễn trên đường phố, Manjit từng kéo một chiếc xe bus 2 tầng đi xa hơn 16m chỉ bằng hàm răng chắc khỏe của mình. Cũng chiếc xe bus đó và thêm 54 hành khách nữa, ông cũng chỉ kéo bằng một tay trên quãng đường 55m.

Gap go “sieu nhan” keo may bay 92 tan bang... tai
Manjit kéo chiếc xe bus 2 tầng bằng phần tóc đuôi sam của mình.

Không lâu sau, ông lại một lần nữa khiến người xem "rợn tóc gá"y khi kéo một chiếc xe bus khác có 30 hành khách bên trong bằng tóc đuôi sam của mình đi được quãng đường 78m.

Dường như “dị nhân” Manjit không gặp phải bất cứ giới hạn nào về thể lực. Kỷ lục đáng nể nhất mà ông từng lập có lẽ là lần kéo chiếc máy bay ném bom Vulcan nặng 92 tấn bằng tai và di chuyển với khoảng cách 15 cm.

Gap go “sieu nhan” keo may bay 92 tan bang... tai
Chiếc máy bay được Manjit kéo đi bằng tai.

Khả năng của Manjit đã nhiều lần "lọt vào mắt xanh" của những sản xuất truyền hình danh tiếng nước Anh. Ông từng được mời tham gia vào các talk show hay chương trình thực tế ăn khách để nói về “siêu năng lực” của mình.

Manjit chia sẻ: “Để có thể làm được những việc không tưởng kia, điều quan trọng nhất vẫn là phải có niềm tin vào chính mình. Chỉ cần tin tưởng, bạn sẽ làm được mọi việc dù khó khăn đến đâu”.

Gap go “sieu nhan” keo may bay 92 tan bang... tai
Manjit thổi một túi trườm như thổi một quả bóng tại BGT 2009.

Năm 2009, tên tuổi của Manjit thực sự được nhiều người biết đến khi ông quyết định tham gia chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng nước Anh Britains Got Talent.

Tại vòng loại, Manjit đã khiến cả trường quay phải nín thở khi thổi một chiếc túi trườm bằng nhựa dày thành một quả bóng với kích thước “khổng lồ” trước khi nó bị vỡ bởi lực thổi quá khủng khiếp.

Khi khán giả còn chưa hết kinh ngạc, Manjit tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình bằng việc kéo một chiếc xe bus loại nhỏ bằng tai . Cả 3 vị giám khảo quyền lực khi đó đã không dám mở mắt để xem hết phần trình diễn của Manjit.

“Siêu nhân Ấn Độ” đã nhận được cả 3 sự đồng ý để vào vòng trong nhưng ông cảm thấy sử dụng sức mạnh trời ban này để thi thố là không công bằng cho các thí sinh khác. Chính vì vậy, Manjit đã quyết định xin dừng cuộc chơi  khi đã lọt vào top 40.

Hiện nay, Manjit Singh đang sống hạnh phúc cùng vợ và hai con gái, đồng thời sở hữu một quán bar tại London được xây dựng bằng chính số tiền ông kiếm được từ các buổi biểu diễn.

“Strong Man” cũng được biết tới là người rất tích cực tham gia các chương trình từ thiện tại quê nhà Ấn Độ.

Gap go “sieu nhan” keo may bay 92 tan bang... tai
Ông còn kéo một chiếc ô tô bằng tai ngay trên sân khấu.

Manjit cũng đã sáng lập một tổ chức thiện nguyện mang tên mình với mục đích giúp đỡ những trẻ em lang thang trên đường phố có được cơ hội học tập và tìm việc làm.

Giờ đây Manjit cũng rất hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Trước khi sức khỏe tụt dốc, ông muốn xác lập thêm ít nhất 1 kỷ lục thế giới nữa cho bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại