Du khách TQ "đẹp mặt" với kỷ lục... "10 năm vô văn hóa"

Hải Võ |

4 công dân Trung Quốc đã "vinh dự" trở thành những người đầu tiên được chính phủ nước này nêu tên trên "bảng phong thần" - danh sách quản lý các du khách có hành vi kém văn minh.

Tân Hoa Xã đưa tin, sau khi Trung Quốc thi hành "Biện pháp quản lý hành vi không văn minh của du khách", nước này đã công bố tên tuổi nhóm du khách đầu tiên lọt vào "bảng phong thần" hôm 7/5.

Theo đó, những cái tên đầu tiên là 4 người có hành vi thiếu văn hóa trong các vụ "đại náo máy bay", đòi mở cửa thoát hiểm máy bay và ngồi lên đầu tượng chiến sĩ cách mạng Trung Quốc.

Đứng ở vị trí số 1 và 2 là Trương Diễm - người An Huy và Vương Thanh - người GIang Tô. Hai người này đã gây chuyện trên chuyến bay tối 12/11/2014 của Thai AirAsia.

Trên chuyến bay này, Trương Diễm đã yêu cầu tiếp viên cho nước sôi để nấu mì. Khi tiếp viên thông báo nước sôi phải thu phí dịch vụ, Trương tỏ ra bất mãn và bắt đầu lời qua tiếng lại với các nhân viên hàng không.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Trương cầm bát mì vừa úp hắt vào người tiếp viên của Thai AirAsia và có hành vi lăng mạ, đe dọa vô cùng phản cảm đối với các tiếp viên.

Sự việc nghiêm trọng tới mức, phi hành đoàn đã quyết định quay trở về địa điểm xuất phát. Trương Diễm bị cảnh sát Thái Lan dẫn đi ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Chưa hết, trong cùng sự kiện, bạn của Trương là Vương Thanh cũng "giúp bạn" cãi cọ và lăng nhục các nhân viên Thai AirAsia.

Với việc lọt vào "bảng phong thần", thông tin đáng xấu hổ của Trương và Vương sẽ xuất hiện trong "lịch sử hành vi du lịch" của họ trong... 4 năm, từ 24/3/2015 tới 23/3/2017.

Du khách Lý Văn Xuân khiến dư luận Trung Quốc giận dữ với bức ảnh ngồi trên tượng nữ chiến sĩ trong khu di tích cách mạng.

Du khách Lý Văn Xuân khiến dư luận Trung Quốc giận dữ với bức ảnh ngồi trên tượng nữ chiến sĩ trong khu di tích cách mạng.

Cũng bị lưu tên trong "bảng phong thần" hôm 7/5 còn có Chu Dược - người Bắc Kinh. Sáng 10/1/2015, Chu đã "cố sống cố chết" đòi... mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay từ Côn Minh tới Bắc Kinh. Vụ việc khiến Chu bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.

Người cuối cùng được nhà chức trách công bố cũng là nhân vật "gây bão dư luận" trong thời gian gần đây. Đó là Lý Văn Xuân - người lập "kỷ lục" với thời hạn bị lưu tên trong "sổ đen" lên tới... 10 năm, từ 4/5/2015 tới 3/5/2025.

Cục du lịch quốc gia Trung Quốc cho hay, vụ việc của Lý Văn Xuân diễn ra trong kỳ nghỉ lễ 1/5 vừa qua. Lý đã bị phạt nặng do hành vi ngồi lên đầu tượng nữ chiến sĩ cách mạng Trung Quốc tại khu di tích núi Thắng Lợi, Diên An. Hành động của Lý đã bị dư luận Trung Quốc chỉ trích dữ dội.

Việc lưu tên du khách kém văn minh vào "bảng phong thần" là động thái của chính phủ Trung Quốc nhằm cải thiện hình ảnh xấu xí của người dân nước này ở cả trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, 1 giám đốc công ty du lịch ở Thiểm Tây cho rằng, "sổ đen" chỉ có thể làm người bị nêu tên "bẽ mặt" chứ không có tác dụng hạn chế hoặc cấm người đó đi du lịch bình thường.

Cận cảnh cuộc sống đầy "kích thích" về đêm của giới trẻ Hàn Quốc

Mục sở thị “kinh đô tình dục” của Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại