Cụ ông 70 tuổi có con bại não dốc gần hết tài sản để xây cầu cho làng mình

Cụ Wu Yueyong, hiện đang sống ở ngôi làng tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bỏ ra 120.000 tệ (khoảng 406 triệu VNĐ) xây cầu cho làng.

Vì muốn được làm điều ý nghĩa cho mọi người khi đang ở cái dốc bên kia của cuộc đời, một người đàn ông 70 tuổi tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã hiến sạch số tiền tiết kiệm của mình để xây cầu cho người dân trong làng cùng sử dụng.

Khi cụ Wu Yueyong này biết được người làng đang cần tiền để xây dựng một cây cầu mới, trong khi người dân thì chẳng ai có dư dả tiền nong để cùng nhau đóng góp, cụ đã quyên góp 120.000 tệ (tương đương 406 triệu VNĐ), bằng cả 4 năm tiền lương của ông để giúp dân làng xây cầu.


Cụ Wu Yueyong, 70 tuổi.

Cụ Wu Yueyong, 70 tuổi.

Cây cầu được xây mới sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ông Wu. Bởi trong kỷ niệm thời thơ ấu của ông, ngôi làng có một cây cầu bắc sang bờ bên kia sông, nơi ông Wu thường xuyên sang chơi cùng các bạn. Đáng tiếc, vì trận mưa lớn 4 năm về trước, cây cầu đã bị phá huỷ.


Cụ Wu đã bỏ ra hơn 400 triệu VNĐ để xây cầu cho làng.

Cụ Wu đã bỏ ra hơn 400 triệu VNĐ để xây cầu cho làng.

Người ta đồn rằng ông Wu là một chủ doanh nghiệp lớn, vì vậy ông mới có nhiều tiền như vậy để xây cầu cho làng. Tuy nhiên trên thực tế, ông Wu chỉ là một người bán hàng rong ven đường trong suốt thời gian ông sống ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Số tiền mà ông bỏ ra xây cầu là sản nghiệp ông tích cóp trong 4 năm trời.

Thời gian 4 năm ấy, người đàn ông tốt bụng đã đi bán thức ăn rọng từ chiều đến tối mịt, sau đó sống khắc khổ, tiết kiệm được số tiền kha khá về già.

Ông còn có một đứa con trai bị bại não không có khả năng lao động, tuy nhiên ông vẫn quyên góp số tiền lớn như vậy vì lợi ích cộng đồng.

Vợ ông Wu chia sẻ rằng mới đầu bà chẳng hiểu tại sao chồng mình lại ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như thế, nhưng rồi bà cũng hiểu và thông cảm cho hành động nhân đức của chồng.


Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ông Wu vẫn muốn làm điều gì đó cho dân làng.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ông Wu vẫn muốn làm điều gì đó cho dân làng.

Khi được hỏi khi quyên góp nhiều tiền như vậy rồi, gia đình 3 người sẽ sống tiếp thế nào, ông Wu chỉ tủm tỉm cười, nói rằng gia đình vẫn còn chưa đến nỗi túng thiếu, rồi ông cũng sẽ đi bán hàng rong tiếp và xin trợ cấp tàn tật cho con trai.

Biết đến sự độ lượng của ông Wu, rất nhiều cư dân mạng đã dành những lời ca tụng, khen ngợi ông cụ hào phóng. Mặt khác, họ lại đặt dấu hỏi về chức năng của chính quyền địa phương, họ ở đâu mà phải để ông lão 70 tuổi phải lấy gần hết tài sản để tự xây cầu cho làng?

"Có thể là ngôi làng này nghèo quá, không đủ tiền xây dựng, sửa chữa cây cầu, thế nhưng sao lại bắt người dân tự bỏ tiền ra xây? Ngân quỹ địa phương đâu rồi? Điều này chỉ chứng minh là chính quyền bất lực mà thôi", một cư dân mạng có tên Shifeng bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại