Cụ bà 92 tuổi đã "chết" bật dậy, la hét ở nhà tang lễ

Tường Vy |

Chỉ khi cụ bà 92 tuổi la hét thì các nhân viên ở nhà tang lễ mới ngỡ ngàng và tá hỏa đưa bà ra khỏi quan tài.

Các công tố viên ở Đức đang buộc tội một bác sĩ tắc trách, không kiểm tra kỹ và kết luận một cụ bà 92 tuổi (đã được giấu tên) đã chết.

Sự việc chỉ được phát hiện ra khi cụ bà 92 tuổi này tự dưng bật dậy, la hét ở phòng lạnh giữ xác của nhà tang lễ.

Công tố viên Birgit Juergens của Essen (Đức) cho biết vị bác sỹ 53 tuổi (không được tiết lộ danh tính do các quy định bảo mật  thông tin) này có thể đối mặt với án phạt tiền hoặc ngồi tù nếu bị kết tội.

Trước đó, người phụ nữ 92 tuổi này được bác sĩ tại trại dưỡng lão ở thành phố Gelsenkirchen (Đức) chẩn đoán là đã chết vào hồi tháng 3 sau khi người chăm sóc bà phát hiện ra bà không còn mạch và không còn thở.

"Thi thể" của bà được chuyển tới nhà tang lễ Munstermann để chuẩn bị hậu sự.

Nhưng trước khi đưa đi hỏa thiêu, "thi thể" của bà được cất giữ ở trong phòng lạnh.

Cũng ngay trong buổi tối hôm đó, một công nhân tại nhà tang lễ đã nghe thấy tiếng la hét từ phòng lạnh và phát hiện ra người phụ nữ còn sống.

Cụ bà 92 tuổi
Nhà tang lễ nơi cụ bà được phát hiện còn sống.

Nhân viên nhà tang lễ cho biết sau khi tỉnh lại, anh ta nhìn thấy bà cụ nằm trong quan tài với hai mắt mở to.

Anh ta kiểm tra mạch cho bà, rồi gọi một chiếc xe cứu thương đến đưa bà cụ vào một bệnh viện ở địa phương.

Tuy nhiên công tố viên Juergens cũng cho biết, thật không may sau đó 2 ngày cụ bà này cũng đã qua đời thật tại bệnh viện vì bệnh tim chứ không phải vì sự cố trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại