Có gì bí ẩn ở vùng đất tuyệt đẹp chưa từng có lấy một bức hình tự sướng?

Anh Đào |

Nhiếp ảnh gia mô tả, người dân nơi đây chỉ gói gọn cuộc sống trong vòng 4 từ : suy nghĩ, làm việc, vui chơi và hi vọng.

Nhiếp ảnh gia Alex Robciuc đã lên đường thực hiện bộ ảnh về cuộc sống như thời trung cổ của những người dân ở các khu làng vùng sâu vùng xa của đất nước Rumani.

Ở đây, hầu hết các hoạt động đều không có sự can thiệp của công nghệ hay các thiết bị thông minh bởi người dân luôn muốn giữ lối sống lành mạnh, truyền thống.

Người Rumani ở các vùng đất này chỉ thích đi xe ngựa và chăm sóc cho các loại vật nuôi mà không có hứng thú với bất kỳ điện thoại hay máy tính nào. Chính vì lý do đó, ảnh “tự sướng” là một khái niệm khá lạ lẫm ở đây.


Người dân ở những ngôi làng này chỉ mặc trang phục truyền thống và không hề thay đổi qua biết bao thế hệ.

Người dân ở những ngôi làng này chỉ mặc trang phục truyền thống và không hề thay đổi qua biết bao thế hệ.


Cuộc sống của họ diễn ra khá trầm lặng, mọi người không ai nói tô và di chuyển cũng rất từ từ.

Cuộc sống của họ diễn ra khá trầm lặng, mọi người không ai nói tô và di chuyển cũng rất từ từ.

Những ngôi làng này được miêu tả là vùng đất bình lặng cuối cùng còn sót lại giữa bầu trời châu Âu náo nhiệt và hiện đại.

Nơi đây như lọt thỏm giữa cơn bão công nghệ đang càn quét khắp nơi Ấy vậy mà không ai bị ảnh hưởng gì và để thấy một chiếc máy ảnh ở đây quả thực là điều rất rất khó.


Hai người đàn ông này đang di chuyển đến một đám cưới trong vùng. Được biết, tục lệ này đã không thay đổi kể từ 800 năm nay.

Hai người đàn ông này đang di chuyển đến một đám cưới trong vùng. Được biết, tục lệ này đã không thay đổi kể từ 800 năm nay.


Sự yên bình đến khó tin giữa thời đại công nghệ số của thế kỷ 21 này.

Sự yên bình đến khó tin giữa thời đại công nghệ số của thế kỷ 21 này.


Nhiều bạn đọc đã mong muốn bản thân có được một cuộc sống như thế này để không bị vướng bận bởi những thứ quá phức tạp ngoài kia.

Nhiều bạn đọc đã mong muốn bản thân có được một cuộc sống như thế này để không bị vướng bận bởi những thứ quá phức tạp ngoài kia.


Đôi mắt trẻ thơ là những thứ tuyệt đẹp ở nơi đây.

Đôi mắt trẻ thơ là những thứ tuyệt đẹp ở nơi đây.


Những ngôi làng này đã có niên đại từ thế kỷ thứ 12 và dường như mọi thứ vẫn vẹn nguyên cho đến tận ngày hôm nay.

Những ngôi làng này đã có niên đại từ thế kỷ thứ 12 và dường như mọi thứ vẫn vẹn nguyên cho đến tận ngày hôm nay.


Nhiếp ảnh gia Robciuc muốn qua bộ ảnh này truyền đi một thông điệp rằng: Hạnh phúc có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, dưới bất cứ hình thức sống nào miễn là con người ta cảm thấy thỏa mãn với bản thân mình.

Nhiếp ảnh gia Robciuc muốn qua bộ ảnh này truyền đi một thông điệp rằng: "Hạnh phúc có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, dưới bất cứ hình thức sống nào miễn là con người ta cảm thấy thỏa mãn với bản thân mình".


Có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao những con người ở đây lại có đôi mắt thản nhiên và dung mạo đẹp đến lạ thường như vậy.

Có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao những con người ở đây lại có đôi mắt thản nhiên và dung mạo đẹp đến lạ thường như vậy.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại