Cô bé 5 tuổi tự chọn lấy cái chết gây tranh cãi lớn

Lương Hồng Phúc |

Cô bé Julianna Snow, 5 tuổi mắc chứng Charcot-Marie-Tooth đã xin mẹ được lên thiên đường thay vì tiếp tục chiến đấu với căn bệnh.

Michelle: Julianna à, nếu con tiếp tục ốm, con muốn tiếp tục đến bệnh viện hay ở nhà?

Julianna: Con không tới bệnh viện đâu.

Michelle: Kể cả con sẽ phải lên thiên đường nếu cứ tiếp tục ở nhà? Và con biết rằng ba mẹ sẽ không lên ngay với con được, con sẽ phải tự đi một mình trước?

Julianna: Đừng lo, Chúa sẽ phù hộ con mà.

Michelle: Và nếu con tới bệnh viện, con sẽ khỏe hơn, được ở với ba mẹ lâu hơn, mẹ muốn con hiểu điều này, bệnh viện sẽ giúp con có nhiều thời gian với gia đình hơn.

Julianna: Con hiểu mà. 


Đừng lo, Chúa rồi sẽ phù hộ con mà, Julianna và khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi bên cạnh anh trai Alex, 6 tuổi.

"Đừng lo, Chúa rồi sẽ phù hộ con mà", Julianna và khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi bên cạnh anh trai Alex, 6 tuổi.

Đó là lời chia sẻ từ Blog của Michelle Moon, mẹ của bé Julianna Snow, 5 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Portland, Oregon, Mỹ.

Bé Julianna bẩm sinh mắc căn bệnh teo cơ Mác (Charcot-Marie-Tooth), một nhóm các rối loạn di truyền ảnh hưởng đến dây thần kinh bên ngoài não và cột sống, khiến cô bé trở nên vô cùng yếu ớt, tới nỗi chỉ một bệnh cảm lạnh nhẹ thôi cũng có thể giết chết Julianna.

Hiện sức khỏe em đang ổn định, nhưng chưa thể biết một ngày nào đó Julianna có lại mắc bệnh nào không.

Julianna đã nói với phụ huynh rằng em muốn được chết ở nhà nếu như lần tới em tiếp tục ốm yếu, thay vì tới bệnh viện điều trị.

Nếu như Julianna là một người lớn, chẳng có gì đáng tranh cãi vì đó là cuộc đời của em, tự em quyết định.

Nhưng điều đáng nói là em chỉ mới 5 tuổi, và ba mẹ của Julianna có nên hỏi những câu hỏi liên quan tới cái chết với một đứa trẻ hay không?

Liệu một người làm cha mẹ có nên nói với con mình về cái chết được định sẵn của nó?
Liệu một người làm cha mẹ có nên nói với con mình về cái chết được định sẵn của nó?

Từ khi mới chỉ 9 tháng tuổi, Julianna Snow đã không thể ngồi dậy bình thường như những gì mà một đứa trẻ phát triển thể chất bình thường có thể làm lúc 6 tháng tuổi.

Bác sĩ Nhi mà cô Michelle tới gặp nói rằng Julianna chỉ mắc chứng chậm đi, không có gì quá nguy hiểm. Nhưng linh cảm của người mẹ cho Michelle biết chuyện không chỉ đơn giản là như vậy.

Nữ bác sĩ phẫu thuật đã tự mình nghiên cứu và cuối cùng phát hiện ra Julianna mắc chứng Charcot-Marie-Tooth di truyền từ người cha là Steve Snow, dựa vào đặc điểm chân hõm sâu của Steve.

Trong suốt quãng thời gian 5 năm đầu đời, gắn bó với Julianna chỉ là chiếc giường bệnh cùng những ống thở, vật lý trị liệu và nhiều thiết bị theo dõi đo lường.

Đối với cô bé chỉ mới 5 tuổi này, gần như tuổi thơ của em đã bị tước đoạt, em cũng chẳng thể là một cô bé ngây thơ trong sáng nếu như Tử thần cứ chực chờ ghé thăm bất cứ lúc nào.

Không chỉ Julianna, mà còn đối với Steve và Michelle, cứ mỗi ngày trôi qua nhìn con gái vật lộn trong bệnh tật giống như một bộ phim kinh dị quay chậm vậy.

Steve và Michelle luôn ở bên cạnh Julianna, nói chuyện và động viên cô bé mỗi ngày. Trong cuộc trò chuyện của ba người luôn xuất hiện chủ đề về thiên đường, nơi mà Michelle miêu tả cho con gái rằng đó là địa danh của sự hạnh phúc.

Đó là nơi Julianna có thể thoải mái hát ca, vui chơi nhảy múa, những điều mà hiện tại em không thể làm nổi.

Và đó cũng là nơi em được gặp người bà thân thương vĩ đại trong các câu chuyện kể của bố mẹ, vị Chúa từ bi sẽ thương yêu em còn hơn cả cha mẹ mình.

Những gì Julianna biết về thiên đường chỉ thông qua bố mẹ em mà thôi.

Hiện hệ hô hấp của em đã quá yếu rồi, nếu lần tới Julianna không may mắn bị cảm, sẽ rất nguy hiểm tới phổi cũng như tính mạng em.

Các bác sĩ nói rằng họ hoàn toàn có thể cứu chữa cho cô bé trong thời điểm này, với điều kiện Julianna phải chấp nhận sống một cuộc sống với hệ hô hấp cực kỳ tồi tệ.

Trước tình huống này, bố mẹ Julianna đã hỏi cô con gái, rằng nếu lần sau bị ốm, em có tới bệnh viện không, hay chấp nhận ở nhà để lên thiên đường. Và Julianna đã chọn "thiên đường".


Julianna đã chọn lên thiên đường thay vì tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Julianna đã chọn lên thiên đường thay vì tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Trước khi tiến hành cuộc nói chuyện gây tranh cãi lớn này, cô Michelle đã phải mất thời gian lục lọi trên Internet cách để xử lý tình huống, cũng như cách đề cập vấn đề cái chết với trẻ nhỏ.

Không tìm được bất cứ thứ gì, người mẹ đau khổ bắt đầu lập một Blog nhằm tìm sự giúp đỡ cũng như liên lạc với những người có cùng hoàn cảnh.

Sau đó Michelle tìm được một trang web nơi những người khuyết tật, hoặc đang mắc các bệnh hiểm nghèo chia sẻ về cuộc sống của mình.

Trước lựa chọn của con gái, hai vợ chồng Michelle-Steve quyết định từ bỏ nguyện vọng đưa con gái tới bệnh viện tiếp tục chữa trị, vì theo họ đó là sự ích kỷ, không thông cảm với Julianna.

Nhưng vấn đề không chỉ như vậy, sau khi câu chuyện đau lòng được đưa lên các kênh truyền thông, rất, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được gửi tới.

Nhiều người ủng hộ quyết định của Steve và Michelle, nhưng cũng không ít người cho rằng đó là lựa chọn sai lầm, không mang tính tích cực.

"Thật không thể tin nổi một người làm cha mẹ nào lại nghĩ rằng đứa con 5 tuổi có thể hiểu hay tự đưa ra quyết định về cuộc đời mình", ý kiến từ một người mẹ có con đang bị bệnh nặng.


Câu chuyện về một đứa trẻ chọn cái chết đã thu được nhiều ý kiến trái chiều.

Câu chuyện về một đứa trẻ chọn cái chết đã thu được nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên sau đó 1 tuần Michelle đã đăng lên blog của cô lời giải thích cho quyết định của cặp vợ chồng. Theo cô, Julianna nói rằng cô bé thà chọn được bên cạnh gia đình còn hơn phải đến bệnh viện .

Michelle quả quyết con gái mình hiểu rõ cái chết là gì, và khi chết con bé sẽ phải rời xa gia đình, xa bố mẹ, nhưng rồi tương lai họ sẽ được hội ngộ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hơn cả, hãy hiểu rằng, Julianna không phải là một cô bé 5 tuổi bình thường, em đã phải chịu đựng quá nhiều so với lứa tuổi của em, và có lẽ quyết định của em sẽ khôn ngoan hơn hay chăng?

Đã qua 1 năm kể từ lần cuối cùng Julianna mắc bệnh, và những ngày tháng ấy là một giấc mơ yên bình đối với cả cô bé và bố mẹ em.

Nhưng giấc mơ rồi cũng chẳng kéo dài được lâu, chỉ một cái hắt xì của Julianna thôi cũng có thể khiến giấc mơ ấy biến mất ngay trước mắt. Đến lúc đó, hãy xem họ sẽ làm gì.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại