Bên trong "pháo đài ngầm" tỷ đô dùng để đón... Ngày tận thế

Như Quỳnh |

Doanh nhân người Mỹ Robert Vicinio - người sáng lập tập đoàn Vivos - đã xây dựng một “pháo đài ngầm” tại ngôi làng Rothenstein của Đức để “chống lại ngày tận thế”.

Tờ Daily Mail (Anh) cho hay, dự án bảo vệ cho tương lai loài người khỏi "ngày tận thế" này đã được Vivos đầu tư và được triển khai xây dựng tại nhiều địa điểm khác trên thế giới.

Pháo đài có thiết kế như một khu đô thị thu nhỏ với đầy đủ hồ bơi, rạp chiếu phim, phòng tập gym, nhà hàng, khu vực vui chơi ngoài trời,… với thiết kế vô cùng sang trọng. 

Pháo đài có thiết kế như một khu đô thị thu nhỏ với đầy đủ hồ bơi, rạp chiếu phim, phòng tập gym, nhà hàng, khu vực vui chơi ngoài trời… với thiết kế vô cùng sang trọng. 

Tờ Daily Mail (Anh) cho hay, dự án bảo vệ cho tương lai loài người này đã được Vivos đầu tư và được triển khai xây dựng tại nhiều địa điểm khác trên thế giới.

Theo Daily Mail, “pháo đài ngầm” này ước tính có giá trị lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí nơi đây còn được trang bị sẵn máy bay trực thăng để dùng cho các trường hợp khẩn cấp.

Theo ông Robert Vicinio, “pháo đài” này có thể chống lại được tất cả các loại thiên tai như động đất, sóng thần, thậm chí có thể đương đầu với cả các vụ nổ hạt nhân.

Những người sống tại đây sẽ được cung cấp mọi thứ thiết yếu để có thể an toàn trong một năm mà không cần phải bước chân ra ngoài.

Bên cạnh các khu sinh hoạt chung, trong “khu đô thị dưới lòng đất” này, mỗi gia đình sẽ có một căn hộ tư nhân rộng tới 232 mét vuông. 

Bên cạnh các khu sinh hoạt chung, trong “khu đô thị dưới lòng đất” này, mỗi gia đình sẽ có một căn hộ tư nhân rộng tới 232 mét vuông. 

Mỗi căn hộ sẽ được cung cấp đầy đủ nước, năng lượng, nhiên liệu, thông gió, lọc khí và hệ thống thông tin liên lạc. Khi có thảm họa xảy ra, mỗi hộ gia đình sẽ lên máy bay trực thăng để đi tới hầm trú ẩn.

Chưa dừng lại ở đó, tại đây còn có các tiện ích công cộng khác như đường bộ, hầm rượu, nhà thờ, trường học, đài truyền hình,…và thậm chí là cả nhà tù. Tất nhiên, dù là khu vực công cộng hay tư nhân, mọi thiết kế nội thất và không gian đều trang bị đầy đủ và sang trọng.

Các “pháo đài ngầm” này có tên Vivos Europa One, còn được gọi là “căn hầm chống lại sự diệt vong cuối cùng”. 

Các “pháo đài ngầm” này có tên Vivos Europa One, còn được gọi là “căn hầm chống lại sự diệt vong cuối cùng”. 

Mặc dù chưa công bố chi phí cụ thể cho từng căn hộ trong dự án này, nhưng với tổng giá trị lên tới 1,1 tỷ USD, các “pháo đài” chống lại sự hủy diệt này dường như được xây dựng nên để dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Mỗi hộ gia đình không chỉ phải chi trả cho căn hộ, mà kèm theo đó là phí dịch vụ của một loạt các tiện ích xa hoa khác tại đây.

Một quầy bar bên trong "pháo đài ngầm".

Một quầy bar bên trong "pháo đài ngầm".

“Pháo đài ngầm” đầu tiên của Vivos tại Indiana đã hoàn thành và đang được rao bán. Con số ban đầu được đưa ra là 35.000 USD cho một người lớn và 25.000 USD cho trẻ em. 

“Pháo đài ngầm” đầu tiên của Vivos tại Indiana đã hoàn thành và đang được rao bán. Con số ban đầu được đưa ra là 35.000 USD cho một người lớn và 25.000 USD cho trẻ em. 

Tuy nhiên tiền bạc không phải là vấn đề duy nhất. Theo kế hoạch của tập đoàn Vivos, mỗi “pháo đài ngầm” này sẽ chỉ chứa tối đa 6000 người.

Mỗi người tại đây sẽ phải khai báo thông tin và được cung cấp hệ thống bảo mật riêng. Số thức ăn và năng lượng dự trữ tại đây đủ để cung cấp cho họ một cuộc sống đầy đủ mà không phải ra ngoài từ 6 tháng đến một năm.

Khi có thảm họa xảy ra, Vivos sẽ cung cấp các thiết bị bảo vệ cho mỗi cá nhân và cung cấp trực thăng để đưa họ tới hầm trú ẩn.

Một số hình ảnh khác về "pháo đài ngầm" của Vivos:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại