Bảo vệ 'nhặt' kim cương trị giá 5 triệu đô trong thùng rác

Minh Minh |

Nhân viên bảo vệ "nhặt" số kim cương trị giá 5 triệu USD trong thùng rác. Tuy nhiên, đây chẳng phải là "món quà của Thượng đế" mà trở thành nguồn cơn đẩy người đàn ông 47 tuổi này vào vòng lao lý.

Tờ Metro hôm nay (18/12) đưa tin, cảnh sát New York (Mỹ) vừa bắt giữ Wilfred Martinez, 47 tuổi, để điều tra vụ tiệm kim hoàn J.Binrbach Inc bị mất số kim cương trị giá 5 triệu USD.

Được biết, Wilfred Martinez là nhân viên bảo vệ của cửa hàng kim hoàn kể trên.

Vào ngày 24/11, một số lượng kim cương trị giá 5 triệu USD tại cửa hàng J.Binrbach Inc bỗng dưng "không cánh mà bay".

Ông Jonathan Birrnbach, chủ tiệm kim cương cho biết, ban ngày ông thường không khóa két sắt để tiện giao dịch hàng hóa.

Ngày 24/11, ông Jonathan đã cất số kim cương có giá trị 5 triệu USD vào 3 hộp gỗ cũ rồi nhờ nhân viên cất vào két sắt. Đặc biệt, trong ba hộp này, có một viên kim cương 17 carat trị giá 3,2 triệu USD.


Cửa hàng kim cương nơi diễn ra vụ việc.

Cửa hàng kim cương nơi diễn ra vụ việc.

Theo điều tra của cảnh sát, người nhân viên kể trên đã bất cẩn, vứt ba hộp gỗ này vào thùng rác mà không kiểm tra bên trong.

Tuy nhiên, sự bất cẩn này không thoát khỏi mắt của nhân viên bảo vệ Wilfred Martinez. Ông này bị cảnh sát cáo buộc đã "nhặt" ba hộp kim cương kể trên từ thùng rác và mang về nhà.

Qua camera giám sát, cảnh sát đã thấy ông Wilfred đã lấy các hộp đựng kim cương từ thùng rác vào đêm ngày 24/11.

Về phần mình, tại cơ quan điều tra, Wilfred khai rằng ông đã bán số kim cương kể trên cho một cửa hàng kim hoàn ngay gần đó. Tuy nhiên, ông này giữ lại viên kim cương 17 carat cùng 2 viên kim cương nhỏ hơn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại