Ăn cắp biển số xe, ngang nhiên để lại lời nhắn đòi tiền chuộc

Nguyễn Nhung |

Hàng chục chủ xe ở Bắc Kinh đang đau đầu vì bị đánh cắp biển số xe. Không những vậy, “xe tặc” còn ngang nhiên để lại lời nhắn yêu cầu chủ xe đem tiền đến chuộc.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ cảnh sát quận Xương Bình, Bắc Kinh cho hay, vài ngày gần đây khu vực này liên tục xuất hiện tình trạng mất cắp biển số xe.

Sau khi ăn cắp, thủ phạm còn để lại mảnh giấy với nội dung “nhặt được biển số xe” và số điện thoại liên lạc. Sau khi chủ sẽ gọi đến, chúng liền đòi một khoản tiền chuộc khoảng vài trăm NDT.

Cảnh sát tìm kiếm các biển số xe được cất giấu trong hộp cứu hỏa.

Lời kể của người bị hại

Anh Trương là người Hà Nam, làm việc tại Bắc Kinh hơn 5 năm. Trương cho biết, vào sáng 2/8, sau khi lái xe từ Hà Nam lên Bắc Kinh, anh để xe ở bên vệ đường rồi vào nhà.

Sáng hôm sau ra lấy xe, biển số xe của anh đã “không cánh mà bay”, đồng thời trên gương xe xuất hiện mảnh giấy để lại mấy dòng chữ “tôi nhặt được một biển số xe, liên hệ số điện thoại 1272000××××.

Trương đã ngay lập tức đến Phòng cảnh sát Long Viên báo án, đồng thời ngồi ngay tại đó gọi cho số điện thoại lưu trên giấy.

“Qua điện thoại, một người đàn ông nói với tôi rằng anh ta nhặt được biển số xe ngay cạnh chiếc xe và bảo tôi mua cho hai bao thuốc lá”, Trương nói. “Tuy nhiên, khi tôi gọi điện lại, anh ta đổi giọng, đòi 200 NDT mới trả lại biển số xe.”

Nắm được nội dung cuộc nói chuyện, cảnh sát đã khuyên Trương đừng vội trả tiền chuộc, song vì “sốt ruột” và số tiền không nhiều, người đàn ông này quyết định trả 200 NDT cho kẻ cắp qua tài khoản Wechat.

Phát hiện hơn 30 biển số bị đánh cắp

1h chiều ngày 3/8, kẻ cắp nhắn tin cho Trương biết địa điểm nơi biển số xe của anh đang được cất giữ: bên trong hộp cứu hỏa ở hành lang tầng 9, tòa nhà Nhất Đông, gần đường tàu điện ngầm cầu Lập Thủy.

Lần theo địa chỉ chỉ này, Trương đã tìm được biển số xe của mình. Bất ngờ hơn là trong quá trình tìm biển số xe của mình, anh đã gặp 2 người nữa cũng đang đi tìm biển số xe.

Những biển số xe được tìm thấy tại nơi cất giấu.

Ngay lập tức, Trương đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát đã lục soát tất cả các hộp cứu hỏa trong tòa nhà và thu giữ tất cả hơn 30 biển số xe, nằm lẫn lộn với các đồ vật khác.

Hiện nghi phạm liên quan đến vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng truy lùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại