23 năm sau bài diễn văn làm cả thế giới nín lặng: Chúng ta có gì?

Thu Trang |

23 năm trước, tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất 1992 tại Rio de Janeiro, Brazil, cả thế giới đã chết lặng trước bài phát biểu của một cô bé 12 tuổi đến từ Canada.

Tôi ở đây để lên tiếng thay cho tất cả những thế hệ mai sau. Tôi ở đây để lên tiếng thay cho những trẻ em đang chết đói trên khắp thế giới mà tiếng khóc cầu cứu không còn ai nghe thấy.

Tôi ở đây để lên tiếng thay cho muôn vàn động vật đang chết dần chết mòn trên hành tinh này vì chúng chẳng còn nơi nào khác để đi…”

Đó là những lời đầu tiên được cất lên từ Severn Cullis-Suzuki, cô bé 12 tuổi đến từ thành phố cảng Vancouver, Canada trong bài diễn văn hùng hồn trước hàng trăm đại biểu cao cấp của các quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất 1992.


Severn (thứ hai từ trái sang) và nhóm bạn tại hội nghị Trái Đất năm 1992 (Ảnh: Severn Cullis-Suzuki, Facebook)

Severn (thứ hai từ trái sang) và nhóm bạn tại hội nghị Trái Đất năm 1992 (Ảnh: Severn Cullis-Suzuki, Facebook)

Tôi chỉ là một đứa trẻ và không có được tất cả các giải pháp, nhưng tôi mong các vị hãy nhận ra rằng: chính các vị cũng thế.

Các vị không biết cách vá lại các lỗ hổng trên tầng Ozon; không biết cách mang cá hồi trở lại những dòng suối đã cạn khô; không biết cách làm sống lại các loài vật đã tuyệt chủng; và các vị cũng không thể biến những cánh rừng sa mạc giờ xanh tươi trở lại.

Nếu không thể tìm cách phục hồi, vậy xin đừng tàn phá nữa!”

Severn là đại biểu vô danh được chấp nhận đứng lên phát biểu trước các vị lãnh đạo thế giới vào phút chót. Chính vì vậy, trong chuyến taxi tới hội nghị, cô bé mới vội vàng chuẩn bị bài thuyết trình này.

Tuy nhiên, những gì được trình bày trong 6 phút đồng hồ ấy lại là có sức mạnh khiến tất cả những đại biểu có mặt tại khán phòng phải chết lặng.

Dẫu chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi hiểu rằng, tất cả chúng ta đều là một phần của đại gia đình hơn 5 tỷ người, thực tế, là của 30 triệu giống loài.

Chúng ta cùng sẻ chia không khí, nước uống, và đất đai. Ngay cả biên giới quốc gia hay các chính phủ cũng không thể thay đổi được điều đó”.


Severn (ngoài cùng bên phải) và nhóm bạn tại hội nghị Trái Đất năm 1992 (Ảnh: Severn Cullis-Suzuki, Facebook)

Severn (ngoài cùng bên phải) và nhóm bạn tại hội nghị Trái Đất năm 1992 (Ảnh: Severn Cullis-Suzuki, Facebook)

Bài thuyết trình đã khiến cả thế giới biết đến Severn, một cô bé mới chỉ 12 tuổi nhưng luôn trăn trở khi chứng kiến môi trường xanh đang dần bị con người hủy hoại từng ngày.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô bé cùng nhóm bạn đã phải gây quỹ để có đủ lộ phí vượt 8.000 km từ Canada tới Brazil tham dự hội nghị với mục đích duy nhất là nói với các nhà lãnh đạo của thế giới rằng: Chúng ta cần phải thay đổi.

Dẫu chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi hiểu rằng, nếu tất cả những đồng tiền chi phí chiến tranh kia được sử dụng cho việc chấm dứt đói nghèo, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề môi trường, và đi tới một hiệp ước thì Trái Đất này sẽ tuyệt đẹp tới nhường nào!”

Sau bài diễn văn khiến các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị phải rưng rưng xúc động hơn 20 năm trước của Severn, chúng ta có thể đã kỳ vọng rằng sẽ có nhiều nỗ lực về bảo vệ môi trường được thực hiện.

Song, trên thực tế, tất cả những băn khoăn, trăn trở mà Severn bày tỏ vào năm 1992 vẫn đang là các vấn đề nhức nhối nhất mà hiện nay loài người đang phải đối mặt.

Môi trường vẫn tiếp tục bị hủy hoại, các loài động vật quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, chiến tranh bùng nổ ở nhiều nơi, bệnh tật và đói nghèo vẫn cướp đi hàng triệu sinh mạng mỗi năm…


Đằng sau “thiên đường” du lịch Maldive, có một hòn đảo nhân tạo được dành riêng để chứa rác thải của con người. Đó chính là đảo rác Thilafushi, nơi đón nhận 330 tấn rác mỗi ngày.

Đằng sau “thiên đường” du lịch Maldive, có một hòn đảo nhân tạo được dành riêng để chứa rác thải của con người. Đó chính là đảo rác Thilafushi, nơi đón nhận 330 tấn rác mỗi ngày.


Rác thải ở Thilafushi đã gây ô nhiễm trầm trọng đối với hệ sinh thái và sức khỏe của con người. Phong trào Bluepeace đã gọi hòn đảo này là “một quả bom độc hại”.

Rác thải ở Thilafushi đã gây ô nhiễm trầm trọng đối với hệ sinh thái và sức khỏe của con người. Phong trào Bluepeace đã gọi hòn đảo này là “một quả bom độc hại”.


Chú ba ba bé nhỏ tội nghiệp này bị biến hình do mắc kẹt vào một nhựa do con người thải ra một cách bừa bãi xuông sông.

Chú ba ba bé nhỏ tội nghiệp này bị "biến hình" do mắc kẹt vào một nhựa do con người thải ra một cách bừa bãi xuông sông.


Thức ăn khan hiếm, chú chim này đã chết vì ăn toàn rác thải.

Thức ăn khan hiếm, chú chim này đã chết vì ăn toàn rác thải.


Bầy chim cánh cụt bị nhuộm lông vì nước biển bị ô nhiễm trầm trọng.

Bầy chim cánh cụt bị "nhuộm lông" vì nước biển bị ô nhiễm trầm trọng.


Ở châu Phi xa xôi, nước sạch là cả một giấc mơ xa vời. Hình ảnh đứa trẻ phải uống nước bẩn khiến cho chúng ta không khỏi đau lòng.

Ở châu Phi xa xôi, nước sạch là cả một giấc mơ xa vời. Hình ảnh đứa trẻ phải uống nước bẩn khiến cho chúng ta không khỏi đau lòng.


Người dân một số quốc gia ở Châu Phi hàng ngày phải đi bộ quãng đường dài chỉ để mang về một can nước đục cho gia đình sinh hoạt.

Người dân một số quốc gia ở Châu Phi hàng ngày phải đi bộ quãng đường dài chỉ để mang về một can nước đục cho gia đình sinh hoạt.


Những đứa trẻ này đang phải hàng ngày đối mặt với tác động trực tiếp của rác thải và ô nhiễm môi trường.

Những đứa trẻ này đang phải hàng ngày đối mặt với tác động trực tiếp của rác thải và ô nhiễm môi trường.


Hình ảnh chú gấu Koala đứng bơ vơ khi môi trường sống bị con người tàn phá khiến chúng ta phải đặt tay lên trán suy nghĩ.

Hình ảnh chú gấu Koala đứng bơ vơ khi môi trường sống bị con người tàn phá khiến chúng ta phải đặt tay lên trán suy nghĩ.


Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đã phải ban hành lệnh “báo động đỏ” vì ô nhiễm môi trường tại Thủ đô Bắc Kinh khi toàn bộ thành phố này ngập chìm trong khói bụi dày đặc.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đã phải ban hành lệnh “báo động đỏ” vì ô nhiễm môi trường tại Thủ đô Bắc Kinh khi toàn bộ thành phố này ngập chìm trong khói bụi dày đặc.


Trung Quốc đang phải trả giá đắt cho những năm tháng tìm mọi cách để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh nhất có thể bằng chính sức khỏe của người dân.

Trung Quốc đang phải trả giá đắt cho những năm tháng tìm mọi cách để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh nhất có thể bằng chính sức khỏe của người dân.


Mức độ ô nhiễm này cao hơn rất nhiều so với giới hạn tối đa theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 25 mg/m3 và rất nguy hiểm với sức khỏe con người.

Mức độ ô nhiễm này cao hơn rất nhiều so với giới hạn tối đa theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 25 mg/m3 và rất nguy hiểm với sức khỏe con người.

Severn Cullis-Suzuki sinh ngày 30/11/1979 tại Vancouver, Canada. Mẹ cô là nhà văn Tara Elizabeth và cha cô là David Suzuki, một nhà di truyền học và hoạt động môi trường.

Severn đã hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và xã hội kể từ khi học mẫu giáo. Năm 9 tuổi, cô và một số người bạn tự thành lập tổ chức Trẻ em môi trường (ECO). Nhóm đã thực hiện thành công nhiều dự án tại địa phương.

Năm 1992, Severn Cullis-Suzuki cùng bạn bè của mình đã tự kiếm tiền để đi đến Rio De Janeiro (Brazil) tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất và đã có bài phát biểu gây chấn động thế giới nói trên khi mới 12 tuổi.

Năm 2002, Severn tốt nghiệp Đại học Yale chuyên ngành hệ sinh thái và sinh học tiến hóa. Cùng năm đó, Severn tham gia dự án Skyfish và là thành viên của Ban hội thẩm tư vấn đặc biệt của Kofi Annan.

Cô còn là người chủ trì cho một chương trình thiếu nhi có tên “Suzuki’s Natural Quest” (Nhiệm vụ thiên nhiên của Suzuki) phát trên kênh Discovery Kids.

Sau khi dự án Skyfish kết thúc vào năm 2004, Severn học Thạc sĩ tại Đại học Victoria và hiện cô là một nhà khoa học, diễn giả nổi tiếng về môi trường.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại