Đội nhà thắng đậm 6-0, chủ tịch LĐBĐ Indonesia lập tức gửi “chiến thư” tới tuyển Việt Nam

Tiểu Lâm Mộc |

Người đứng đầu bóng đá Indonesia tuyên bố rằng đội nhà sẽ hướng tới tham vọng vượt qua các đối thủ ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Ngày 12/10, tuyển Indonesia đã dễ dàng giành chiến thắng 6-0 trước Brunei ở trận lượt đi tranh tấm vé vớt dự vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đáng lưu ý, đội thắng chung cuộc ở cặp đấu này sẽ giành vé đi tiếp, nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam, Iraq và Philippines.

Tại trận lượt đi, Indonesia vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Độ quân của HLV Shin Tae-yong áp đảo hoàn toàn về thế trận, liên tục dứt điểm và ghi thêm 5 bàn nữa, trong đó có cú đúp của Sananta và hat-trick của Dimas Drajad. Chiến thắng này giúp Indonesia coi như nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai World Cup, trở thành đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam.

Về phía Brunei, dù thua rất đậm nhưng HLV trưởng người Tây Ban Nha Mario Rivera vẫn tỏ ra vô cùng quyết tâm vào cuộc “lội ngược dòng” ở trận lượt về trên sân nhà vào ngày 17/10.

“Xin chúc mừng tuyển Indonesia đã giành chiến thắng trong trận lượt đi. Tuy nhiên, ở trận lượt về trên sân nhà, chúng tôi sẽ được thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu đó.

Chúng tôi biết rằng tuyển Brunei thi đấu với nhiều cầu thủ nghiệp dư hơn là chuyên nghiệp. Vì vậy, chúng tôi cần làm quen với việc chịu áp lực ở các trận đấu quốc tế”.

Đội nhà thắng đậm 6-0, chủ tịch LĐBĐ Indonesia lập tức gửi “chiến thư” tới tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia dễ dàng thắng đậm Brunei 6-0 ở trận lượt đi.

Bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-yong lại tỏ ra chưa thật sự hài lòng dù vừa thắng đậm. Ông nhắc nhở các học trò, trong đó có Hokky Caraka – cầu thủ vừa có trận ra mắt ĐTQG Indonesia: “Tôi chúc mừng Hokky Caraka đã có trận khởi đầu ở ĐTQG. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Là một tiền đạo của bóng đá Indonesia, cậu ấy cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tôi xin chúc mừng các cầu thủ. Nhưng về trận đấu, tôi không vui lắm bởi đáng lẽ họ phải chơi hay hơn. Sau bàn thắng thứ 2, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để có thêm bàn thắng. Đó là điều chúng tôi phải đánh giá lại. May mắn thay trong hiệp 2, các cầu thủ đã thi đấu tốt hơn”.

Trong khi đó, chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir cũng tỏ ra thận trọng. Ông yêu cầu đội nhà không được vui mừng quá sớm và phải tập trung tối đa cho trận lượt về. Người đứng đầu bóng đá Indonesia cũng gửi “chiến thư” tới các đối thủ dự kiến sẽ chạm trán ở vòng loại World Cup trong đó có tuyển Việt Nam.

“Tạ ơn thượng đế. Chúng tôi đã thắng 6-0. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một trận đấu lượt về. Các cầu thủ không được phép bất cẩn.

Đừng bất cẩn vì chiến thắng này là chưa đủ. Khi lọt vào bảng F tại vòng loại World Cup, chúng tôi sẽ đối đầu tuyển Việt Nam, Iraq và Philippines. Tuy nhiên, vòng loại thứ hai vẫn là chưa đủ. Chúng tôi muốn vượt qua các đối thủ để tiến sâu hơn nữa”.

Đội nhà thắng đậm 6-0, chủ tịch LĐBĐ Indonesia lập tức gửi “chiến thư” tới tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia muốn đội nhà vượt qua các đối thủ ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, trong đó có tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại